Thảo Luận Chung Tình huống khó xử.

Hạng C
Nhìn nét mặt ỉu xìu và lo lắng của vợ khi nghe mình giải thích những nguy cơ rủi ro và sai phạm luật lệ khi đưa xe ô tô cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Có lẽ vì thiếu hiểu biết và nể nang nên ở nhà cô ấy nhận lời và hẹn ngày cho hai vợ chồng và con trai của một người bạn thân đang có dự định mua ô tô và mới đi học lái được ít buổi với lý do nôn nóng muốn biết "cảm giác lái thực" vì "chờ học xong mới mua ô tô".
Không muốn để vợ khó xử vì lỡ hứa và phải nói lại, mình chậc lưỡi đánh liều.
Đánh xe vào khu dân cư mới thưa thớt ít người qua lại và cũng không có mấy khi xe ô tô đi vào đây mình làm người hướng dẫn bất đắc dĩ, nghe nói chỗ này thỉnh thoảng cũng có những người mới học cũng đem xe vào đây tập và "...cũng đâu có sao"
Ngồi ghế phụ vừa hướng dẫn cho người cha các thao tác phối hợp giữa số, côn, ga và thắng, sau một lúc loay hoay vật vã thì xe cũng di chuyển được bằng số 1 chầm chậm chạy từ đầu đến cuối đường. Mình quay xe lại và cậu con trai thế chỗ, cậu chàng nắm bắt nhanh hơn cha nên sau đó chuyển qua số 2 và hơi giật mình với tốc độ của xe khi chân ga hơi vội vã. Đến cuối đường cậu ta muốn quay xe nhưng chưa biết cách nên mình phải ra tay. Vì muốn kết thúc càng nhanh càng tốt nên khi chị vợ tỏ ý ngần ngại ...thấy cũng khó quá, vả lại đến lúc mua xe "số tự động dễ hơn" nên dù biết thái độ của hai cha con vẫn còn muốn chạy thử thêm nhưng còn e ngại đánh tiếng nên mình giả vờ lảng tránh như không biết và cho kết thúc luôn.
Có thể cuộc thử tập lái xe không làm thỏa mãn trọn vẹn nhưng dù sao cũng là đã có, những điều còn lại vẫn ở phía trước và họ sẽ hiểu sau này khi trong tay sở hữu chiếc xe cùng với trách nhiệm với nó.
Còn mình thở phào vì đã vượt qua một chuyện khó xử. Các bác đã gặp và giải quyết ra sao xin chia sẻ ?

 
Hạng D
12/4/12
1.108
161
63
Bác xử lý rất tế nhị nhưng cũng hơi liều , theo em thì chỉ có thể giúp họ tập nâng cao sau khi đã học xong và có bằng . Chính em cũng được một người bạn kèm trong một khu dân cư mới sau đó là đi đường dài , nhưng lúc đó em đã có bằng rồi .
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Thế là xong, bãi trống thì cứ việc. Ai chả một lần tập tò. Xưa xe nhà, cậu lái là cháu nó nói một mớ...xong đề máy bỏ đó...Và em cứ số 1 em bò, xe nhảy cà tưng như đi ngựa.:D
 
Hạng C
xe rùa 68 nói:
Bác xử lý rất tế nhị nhưng cũng hơi liều , theo em thì chỉ có thể giúp họ tập nâng cao sau khi đã học xong và có bằng . Chính em cũng được một người bạn kèm trong một khu dân cư mới sau đó là đi đường dài , nhưng lúc đó em đã có bằng rồi .
E ngại nhất là bản thân mình biết điều đó không được phép mà vẫn làm.
Lỡ gặp csgt kiểm tra thật là khó nói, may mà không gặp.
 
Hạng D
16/11/12
1.052
574
113
May em chạy AT, nhiều người cũng ngỏ ý muốn lái thử cho biết cảm giác trước khi "đi học lái xe". Mà em hù luôn, đi học lái xe là số sàn, giờ chạy AT là mấy nữa đi học đi thi khỏi lái luôn. Thoát được vài vụ, nhưng không biết sắp tới có bị rơi vào tình huống như bác chủ ko.
 
viet xuan nói:
xe rùa 68 nói:
Bác xử lý rất tế nhị nhưng cũng hơi liều , theo em thì chỉ có thể giúp họ tập nâng cao sau khi đã học xong và có bằng . Chính em cũng được một người bạn kèm trong một khu dân cư mới sau đó là đi đường dài , nhưng lúc đó em đã có bằng rồi .
E ngại nhất là bản thân mình biết điều đó không được phép mà vẫn làm.
Lỡ gặp csgt kiểm tra thật là khó nói, may mà không gặp.
Ờ cũng may là không gặp CSGT
 
Hạng D
11/12/10
3.008
8.475
113
Khó xử nhất là nếu tai nạn xảy ra thì chủ xe là người chịu trách nhiệm! Nhé!
Bác chủ quá liều!

Vụ chiếc Morning lao nhanh ủi thai phụ nghe đâu cũng là cho mượn thử cảm giác lái!
 
Hạng C
26/3/13
940
750
93
46
mình là người rất tự tin khi ngồi lên xe, hồi mới tập lái, mình cũng ngồi có người ngồi bên hướng dẫn.
nhưng rồi mình thấy, quả thật là ko nên học lái xe bằng xe ko có phanh bên phụ như xe tập lái.Lỡ người cầm lái hoảng hốt xử lí bừa thì mình ngồi kế bên cũng bó tay chứ giải quyết được gì, xe số AT lại còn ghê nữa.
Mình thì mình dám tự cầm xe chứ giao cho mình ngồi kế bên cho thằng khác tập lái thì mình xin :)).
Nhiều khi sơ sẩy 1 chút mà thân bại danh liệt, vướng vòng lao lí chứ ko đùa được đâu

 
Hạng C
Cuối cùng đúng là ... "không sao đâu !" như nhiều người thường nói. Nhưng hơn nửa giờ gần như mạo hiểm chắc mình cũng bạc mất một mớ tóc. Chính vì biết đó là việc làm sai mà vẫn phải làm nên mới băn khoăn.
Không biết kiếm đâu ra cái văn bản có hiệu lực thủ sẵn để nếu có gặp trường hợp đó còn có một chút cớ thoái thác. Khổ nỗi phần lớn những người chưa học lái đàng hoàng không biết và thói quen hành xử bằng cảm nhận chủ quan "không sao đâu !". Hơn nữa thường hay nghĩ đến là không có sự giám sát của csgt nên có thể làm và nếu có lỡ gặp thì năn nỉ xin xỏ hoặc ...hối lộ.