Đúng thế, nếu nó từ đó chạy qua Ngô gia Tự thì nói làm gì!Thì em đã nói đây là bùng binh nhỏ, cứ từ từ nhường nhau mà chạy. Thằng này chạy không lịch sự lắm.
Nếu là bùng binh lớn, bác vô vòng xoay len bên trong, nó cũng có quyền vô vòng xoay len bên ngoài, không ai cấm.
Nếu sau khi vô len bên ngoài mà nó cúp đầu bác để vô lên trong nữa thì đó mới là thằng láu cá và đáng lên án. Nếu nó vô vòng ngoài và cứ chạy vòng ngoài thì kệ nó.
Em vẫn nói ý kiến từ lúc đầu của em là luật nên sửa lại cho rõ ràng. Công cụ tốt thì quản lý mới tốt.
Trong khi chờ sự rõ ràng ấy, em xin kết lại:
- Khi bắt đầu vô vòng xuyến: nhường đường cho xe bên trái.
- Trong vòng xuyến: nhường được ai thì nhường, trái phải gì nhường hết.
- Khi ra khỏi vòng xuyến: mình chưa chắc đã được quyền ưu tiên, thằng kế bên cũng chưa chắc đã biết vấn đề mà anh em mình đang bàn, nên cứ xi nhan, nhường đường và từ từ ra.
Nếu mình đã chạy như vậy rùi mà vẫn có tai nạn xảy ra thì tùy đối tượng là ai mà hành xử: yêu cầu cảnh sát, pháp chế, ... thì mình chơi tất.

Em xin hết. Em nói chi không đúng, các bác cứ sửa lại cho đúng theo ý mình.
Cám ơn thời gian của các bác.
@Braveman: cám ơn ý kiến của bác. Bác sống ở nước ngoài là hạnh phúc rùi, cái gì cũng rõ ràng và an toàn. Sống ở cái xứ mạnh ai nấy sống thì thì mệt lắm bác. Chỉ biết hồn ai nấy giữ mà thôi.
Trong khi chờ sự rõ ràng ấy, em xin kết lại:
- Khi bắt đầu vô vòng xuyến: nhường đường cho xe bên trái.
- Trong vòng xuyến: nhường được ai thì nhường, trái phải gì nhường hết.
- Khi ra khỏi vòng xuyến: mình chưa chắc đã được quyền ưu tiên, thằng kế bên cũng chưa chắc đã biết vấn đề mà anh em mình đang bàn, nên cứ xi nhan, nhường đường và từ từ ra.
Nếu mình đã chạy như vậy rùi mà vẫn có tai nạn xảy ra thì tùy đối tượng là ai mà hành xử: yêu cầu cảnh sát, pháp chế, ... thì mình chơi tất.

Em xin hết. Em nói chi không đúng, các bác cứ sửa lại cho đúng theo ý mình.
Cám ơn thời gian của các bác.
@Braveman: cám ơn ý kiến của bác. Bác sống ở nước ngoài là hạnh phúc rùi, cái gì cũng rõ ràng và an toàn. Sống ở cái xứ mạnh ai nấy sống thì thì mệt lắm bác. Chỉ biết hồn ai nấy giữ mà thôi.
Ở đây là Việt Nam mà bác cứ viện dẫn luật Mỹ làm gì? Bác thích thì cứ ở Mỹ mà theo luật Mỹ. Xe đỏ chạy sai là chắc rồi, tranh luận nữa làm gì cho mệt.
Bác Thietbiloc nói đúng, cứ theo 2 điều 24 mà chạy. Tuy nhiên nhường nhịn tránh va chạm là điều ưu tiên khi lưu thông trên đường.
Bác Thietbiloc nói đúng, cứ theo 2 điều 24 mà chạy. Tuy nhiên nhường nhịn tránh va chạm là điều ưu tiên khi lưu thông trên đường.
Bác chưa hiểu rõ luật đó nói gì mà bác đã nói. Bác cứ đọc từ từ sẽ thấm.Ở đây là Việt Nam mà bác cứ viện dẫn luật Mỹ làm gì? Bác thích thì cứ ở Mỹ mà theo luật Mỹ. Xe đỏ chạy sai là chắc rồi, tranh luận nữa làm gì cho mệt.
Bác Thietbiloc nói đúng, cứ theo 2 điều 24 mà chạy. Tuy nhiên nhường nhịn tránh va chạm là điều ưu tiên khi lưu thông trên đường.
Chủ đề thật là "hot" 
Em đã biết trước nên quăng 1 bài rồi dọt
Sau đó lại xía vô 1 bài rồi dọt tiếp
Em vừa đọc xong tranh luận của mất bác, em thấy các bác tranh luận thật chi tiết, thật tỉ mỉ và bỏ rất nhiều công sức cho bài viết của mình để chứng minh quan điểm mình hiểu là đúng
Em thì đơn giản lắm, luật nào rõ ràng thì cứ theo (nhưng vẫn đảm bảo 2 chữ "nhường nhịn" cho an toàn bản thân mình và những người mình chở trên xe); luật nào chưa rõ ràng thì cứ ưu tiên "nhường nhịn" để lưu thông, sau đó theo "lệ" của các bác làm luật (ví dụ CSGT chẳng hạn, ...) để chạy sao cho khi xảy ra va chạm thì các anh í phán mình không sai là được (cố gắng thôi, em không chắc, hehe)
Em chọt vô 1 bài nữa và dọt tiếp nhé, em không dám tranh luận với bác nào cả, chỉ là quan điểm cá nhân và không cho rằng em hiểu đúng, chỉ là làm theo suy nghĩ và cảm giác của mình để đảm bảo an toàn và lợi ích cao nhất. Em dọt tiếp kẻo ăn trúng "gạch bay lạc" của các bác thì u đầu


Em đã biết trước nên quăng 1 bài rồi dọt
Sau đó lại xía vô 1 bài rồi dọt tiếp
Em vừa đọc xong tranh luận của mất bác, em thấy các bác tranh luận thật chi tiết, thật tỉ mỉ và bỏ rất nhiều công sức cho bài viết của mình để chứng minh quan điểm mình hiểu là đúng
Em thì đơn giản lắm, luật nào rõ ràng thì cứ theo (nhưng vẫn đảm bảo 2 chữ "nhường nhịn" cho an toàn bản thân mình và những người mình chở trên xe); luật nào chưa rõ ràng thì cứ ưu tiên "nhường nhịn" để lưu thông, sau đó theo "lệ" của các bác làm luật (ví dụ CSGT chẳng hạn, ...) để chạy sao cho khi xảy ra va chạm thì các anh í phán mình không sai là được (cố gắng thôi, em không chắc, hehe)
Em chọt vô 1 bài nữa và dọt tiếp nhé, em không dám tranh luận với bác nào cả, chỉ là quan điểm cá nhân và không cho rằng em hiểu đúng, chỉ là làm theo suy nghĩ và cảm giác của mình để đảm bảo an toàn và lợi ích cao nhất. Em dọt tiếp kẻo ăn trúng "gạch bay lạc" của các bác thì u đầu
Không cần dọt đâu Bác, ngay tại tâm bão sức gió bằng 0, nên an toàn nhất ^^Chủ đề thật là "hot"
Em đã biết trước nên quăng 1 bài rồi dọt
Sau đó lại xía vô 1 bài rồi dọt tiếp
Em vừa đọc xong tranh luận của mất bác, em thấy các bác tranh luận thật chi tiết, thật tỉ mỉ và bỏ rất nhiều công sức cho bài viết của mình để chứng minh quan điểm mình hiểu là đúng
Em thì đơn giản lắm, luật nào rõ ràng thì cứ theo (nhưng vẫn đảm bảo 2 chữ "nhường nhịn" cho an toàn bản thân mình và những người mình chở trên xe); luật nào chưa rõ ràng thì cứ ưu tiên "nhường nhịn" để lưu thông, sau đó theo "lệ" của các bác làm luật (ví dụ CSGT chẳng hạn, ...) để chạy sao cho khi xảy ra va chạm thì các anh í phán mình không sai là được (cố gắng thôi, em không chắc, hehe)
Em chọt vô 1 bài nữa và dọt tiếp nhé, em không dám tranh luận với bác nào cả, chỉ là quan điểm cá nhân và không cho rằng em hiểu đúng, chỉ là làm theo suy nghĩ và cảm giác của mình để đảm bảo an toàn và lợi ích cao nhất. Em dọt tiếp kẻo ăn trúng "gạch bay lạc" của các bác thì u đầu![]()
Bác nói có vẻ đúng, em ở lại tâm bão núp luôn, chống cằm xem các bác tranh luận ... tiếp (nếu các bác còn hứng thú)Không cần dọt đâu Bác, ngay tại tâm bão sức gió bằng 0, nên an toàn nhất ^^
Càng tranh luận càng dễ sa đà, con người chứ đâu phải thần thánh, có sai, có đúng, có bất đồng quan điểm, lại có tình cảm hỉ nộ ái ố là chuyện bình thường nên nếu sa đà vào sự việc nào đó sẽ làm vấn đề càng lúc càng căng thẳng. Nếu chẳng ai nhường ai thì kết quả cả 2 bên đều thấy "đau đầu", "không đáng", ... thế thì sao không rút ra sớm. Tự nhiên vì những tranh luận chưa biết đi đâu về đâu lại cảm thấy cái người nick đó thật đáng ghét hay không còn tôn trọng nữa dù chả có khúc mắc gì với nhau trước đó ngoài chuyện tranh luận về quan điểm. Sau khi nóng lên thì kéo theo đủ thứ tranh luận: tuổi tác, địa vị, học thức, ... rồi để người khác nhìn vào suy diễn, phán xét lung tung (chả biết đúng sai), lại đau đầu thêm
Em nghĩ các bác nên nghe 1 bản nhạc em dịu đi cho nhẹ người, thư giản, tỉnh táo lại đôi khi lại nhận thấy nhiều vấn đề đáng quan tâm hơn

Em ngồi lại tâm bão "hóng chuyện" tiếp

Bác nói có vẻ đúng, em ở lại tâm bão núp luôn, chống cằm xem các bác tranh luận ... tiếp (nếu các bác còn hứng thú)
Càng tranh luận càng dễ sa đà, con người chứ đâu phải thần thánh, có sai, có đúng, có bất đồng quan điểm, lại có tình cảm hỉ nộ ái ố là chuyện bình thường nên nếu sa đà vào sự việc nào đó sẽ làm vấn đề càng lúc càng căng thẳng. Nếu chẳng ai nhường ai thì kết quả cả 2 bên đều thấy "đau đầu", "không đáng", ... thế thì sao không rút ra sớm. Tự nhiên vì những tranh luận chưa biết đi đâu về đâu lại cảm thấy cái người nick đó thật đáng ghét hay không còn tôn trọng nữa dù chả có khúc mắc gì với nhau trước đó ngoài chuyện tranh luận về quan điểm. Sau khi nóng lên thì kéo theo đủ thứ tranh luận: tuổi tác, địa vị, học thức, ... rồi để người khác nhìn vào suy diễn, phán xét lung tung (chả biết đúng sai), lại đau đầu thêm
Em nghĩ các bác nên nghe 1 bản nhạc em dịu đi cho nhẹ người, thư giản, tỉnh táo lại đôi khi lại nhận thấy nhiều vấn đề đáng quan tâm hơn
Em ngồi lại tâm bão "hóng chuyện" tiếp![]()
Đồng ý với bác, nhưng mịa, em ghét nhất mấy tay như đàn bà, đang tranh luận thì cứ theo câu chữ, thực tế mà bàn. Ngon, có học thì cứ đúng như vậy mà thuyết phục nhau, k thuyết phục được thì để mọi người tự hiểu. Cần gì thắng thua mà đưa mấy cái câu vớ vẩn tinh vi như: biết tiếng Anh k? não ngắn...ngu..., công kích cá nhân...ĐM, biết hơn được ai mà cứ như cha người ta. Mình cố nhẫn nhịn mà đôi khi cũng phát khùng với dạng này.
MOD cũng hiền gặp e mấy bài dạng đó cho đi thành dạng spam hết thì mới nâng được giá trị diễn đàn.
Chỉnh sửa cuối:
@dung76:
Điều 24. Nhường đường tại nơi đường giao nhau
[BCOLOR=#ffff00]Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây: (Các bác chú ý dầu 2 chấm đây nhá)[/BCOLOR]
1. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;
2. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;
3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.
Chỗ này có thể do người viết luật chưa ghi rõ ràng. Nhưng theo suy luận thì có 2 hành động: 1 là giảm tốc, 2 là nhường đường, nối nhau bởi chữ VÀ.
Trong câu này phân tích cho kỹ thì:
[BCOLOR=#ffff00]Khi đến gần đường giao nhau,[/BCOLOR]
đi kèm theo câu "[BCOLOR=#ffff00]người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ" [/BCOLOR]
là chính xác.
Vì nếu nó kèm theo cho cả hành động "[BCOLOR=#ffff00]nhường đường theo quy định sau [/BCOLOR][BCOLOR=#ffff00]đây:[/BCOLOR]" thì ta có thể tách ra như sau:
[BCOLOR=#ffff00]Khi đến gần đường giao nhau, [BCOLOR=#ffff00]người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ, và, [/BCOLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffff00]Khi đến gần đường giao nhau, phải [BCOLOR=#ffff00]nhường đường theo quy định sau [/BCOLOR][BCOLOR=#ffff00]đây:[/BCOLOR][/BCOLOR][/BCOLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]1. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]2. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Khi đó, quy định nhường đường số 2 là vô nghĩa, vì quy định này nhằm mục đích nhường cho xe đã trong giao lộ có báo hiệu vòng xuyến. Và về mặt ngữ nghĩa, các câu này có đến 2 trạng từ cùng chỉ địa điểm không thể xảy ra cùng lúc:[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]1. [/BCOLOR][BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffff00]Khi đến gần đường giao nhau, [/BCOLOR][/BCOLOR][/BCOLOR][BCOLOR=#ffffff][BCOLOR=#ff0000]Tại nơi đường giao nhau[/BCOLOR] không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]2. [BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffff00]Khi đến gần đường giao nhau,[BCOLOR=#ff0000]Tại nơi đường giao nhau[/BCOLOR] có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;[/BCOLOR][/BCOLOR][/BCOLOR][/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]3. [BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffff00]Khi đến gần đường giao nhau,[/BCOLOR][/BCOLOR][/BCOLOR] [BCOLOR=#ff0000]Tại nơi đường giao nhau[/BCOLOR] giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ffffff]Và như vậy chỉ cần nhường đường ở nơi "[BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffff00][BCOLOR=#ffff00]Khi đến gần đường giao nhau[/BCOLOR][/BCOLOR][/BCOLOR]" nhỉ, tại/trong giao lộ khỏi nhường nữa? [/BCOLOR]
Bác Mít gà mờ phản biện bài này xem?
Rất tiếc có bác không chịu đọc thật kỹ để hiểu luật mà cứ khăng khăng luật sai.
Nhưng đó là quyền của các bác, mọi người lên đây để chia sẻ, không phải để dậy dỗ nhau.
Qua thớt này, em học thêm từ các bác chữ nhường nhịn. Em xin cám ơn và xin nhường các bác tranh luận tiếp
Nhưng đó là quyền của các bác, mọi người lên đây để chia sẻ, không phải để dậy dỗ nhau.
Qua thớt này, em học thêm từ các bác chữ nhường nhịn. Em xin cám ơn và xin nhường các bác tranh luận tiếp