Hạng B2
14/10/11
460
9
18
Hôm rồi em có đi trong nội thị lúc sau 10h đêm. Đường 2 làn rất vắng (vắng như tết ấy), 2 bánh cứ lượn lờ ở làn xe hơi với tốc độ < 30km/h trong khi bên trong thì rất trống. Em nhá đèn thì chẳng thấy nhúc nhích đâu, em đi từ Gò Vấp xuống Q.10 thì chỉ có 1 bác 2B duy nhất nhận được tín hiệu nhá đèn của em còn lại cứ trơ trơ chạy trên làn 4B. Bấm còi thì sợ phạm luật.
Gặp tình huống này các bác làm gì?
 
Hạng C
19/5/11
601
276
63
Hạ kính xuống đi bác. Rồi xổ 1 tràng ABC...XYZ. Lát thế nào cũng có án mạng hà :) Bác nhịn giỏi ghê ta
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
14/10/11
460
9
18
Dạ khi tham gia giao thông em luôn ý thức tuân thủ luật pháp tối đa bác à.
 
Hạng B2
14/10/11
460
9
18
chu_bo_doi nói:
nếu bác lá người luôn ý thức tuân thủ luật pháp thì bác cứ từ từ mà chạy về cho chắc ăn.

"Chậm mà chắc" còn hơn......... mất tiền
He he, chính xác là em đã làm như thế. Nhưng nghĩ lại ức chế lắm bác nên em lên đây hỏi xem ai có cao kiến gì không để mai mốt áp dụng :)
 
Hạng D
3/5/07
1.963
523
113
Nếu ko con lươn thì lấn qua ngược chiều mà vượt bác, ko thì kèn cảnh báo 1-2 tiếng thôi, nhớ quan sát ngoại hình của 2b rồi hẵng kèn dữ:D
 
Hạng C
2/6/07
898
459
63
42
hành tinh
vựot lên ép xe nó. Lúc truớc em cũng làm 1 lần như vậy, nó xém té luôn! Bọn đó cần gì mà phải khách sáo!
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.950
18.798
113
Sài Gòn - HCM
tphuocthai nói:
chu_bo_doi nói:
nếu bác lá người luôn ý thức tuân thủ luật pháp thì bác cứ từ từ mà chạy về cho chắc ăn.
"Chậm mà chắc" còn hơn......... mất tiền
He he, chính xác là em đã làm như thế. Nhưng nghĩ lại ức chế lắm bác nên em lên đây hỏi xem ai có cao kiến gì không để mai mốt áp dụng :)
Chả có cách nào hết ngoài bào học về tính kiên nhẫn. Nếu không thì sẽ vượt phải thôi.
 
Hạng B2
3/2/12
395
3
0
113
Khổ lắm bác ơi, sống chung với mấy thằng thuộc dòng tộc họ nhà Đinh La nên bị điếc, đui, nhũn ý thức hết rồi, em đi xe 2B nhìn còn chướng 2B huống gì bác chạy 4B, giả đui mà nhịn đi bác :D
 
Hạng B2
14/10/11
460
9
18
klvt nói:
Nếu ko con lươn thì lấn qua ngược chiều mà vượt bác, ko thì kèn cảnh báo 1-2 tiếng thôi, nhớ quan sát ngoại hình của 2b rồi hẵng kèn dữ:D
Đường có con lươn và vạch liền thì cũng phải bò thôi bác. Mà lúc đó sau 22h thì không được dùng kèn bác ơi
congtu_love nói:
vựot lên ép xe nó. Lúc truớc em cũng làm 1 lần như vậy, nó xém té luôn! Bọn đó cần gì mà phải khách sáo!
Cái này nguy hiểm bác ơi. Nếu có gì tội nghiệp... vợ con em

Mr Fill nói:
Chả có cách nào hết ngoài bào học về tính kiên nhẫn. Nếu không thì sẽ vượt phải thôi.
Dạ em đang học cái tính đó đấy bác. Ông già vợ em lúc nào cũng càm ràm sao mà đi xe không thấy bấm còi mặc dù 2B cứ lượn lờ trước mặt :)