Em và gia đình đến NT lúc 9:30PM, sau 13:30' di chuyển trên đường (không dừng ăn trưa luôn) - kỷ lục của em! Một chuyến đi tưởng chừng bình thường như mọi chuyến đi khác nhưng bị kẹt xe 2 phát tại Trảng Bom và Dầu Giây. Sau đó là cả một quãng thời gian được trải nghiệm và học kinh nghiệm thực tế lần đầu tiên, cho cả việc câu bình lẫn việc kéo xe. Mà phàm cái gì làm đầu tiên cũng khoái
, ke ke ke ...
F1 nhà em có chộp được vài tấm ảnh về phi vụ cứu hộ này, em dành đất ở đây trước, báo cáo mấy bác sau nhe!
Mong ngày mai mọi chuyện êm đẹp cho V2 bác Hienkts, và đặc biệt hy vọng rằng kế hoạch đi Đà Nẵng của gia đình bác ấy không bị ảnh hưởng bởi sự cố này!
Bổ sung hình ảnh...
Ban đầu là châm thêm nước, chạy từ từ...
Chạy một đoạn ngắn chừng 500-700m thì em nó đuối
Sau khi tắt máy châm nước thì đề lại không nổ vì sụt bình, phải dùng dây câu để hỗ trợ
Khi đã nổ thì lại mất galenti, phải viện đến Phuoc84 để hướng dẫn tăng ốc "bông mai"
Đây là sự cố đứt dây lần thứ hai, phải dùng đến dây cáp mạng - mấy sợi nho nhỏ này cũng có ích thiệt
Sợi dây cứu hộ này sau vài lần bị đứt, phải nối, trông tàn tạ - kỳ này phải vào Metro sắm sợi dây kéo chuyên nghiệp như của bác Vitarakha mới được
Màn đêm dần buông, sợi dây kéo cứ bị đứt nhiều lần như muốn thử thách lòng người
Trong khí đó, bé Tết và mẹ sang xe Ếch cốm để giảm tải cho Su Wagon và giao lưu với Choufleur
Cuối cùng thì cũng đến đích cần đến