7/9/16
1.027
2.631
113
33
Nhìn hình số 5 mà đau lòng, máu chảy đầm đìa, đi đường như ra chiến trường, chết lúc nào ko hay!
Đã bao nhiêu vụ say xỉn lái xe tông người khác rồi mà những thể loại ma men này vẫn ỷ lại vào "thần men nhập thể" để rồi lại giết người!
Có ai còn nhớ vụ tai nạn trên đường Lý Thái Tổ vào tầm 3h chiều cách đây đúng 7 năm ko? Cũng nhầm gaz và hung thủ là bác sĩ bv Nhi Đồng đó!
 
Hạng B1
1/2/11
72
89
18
Các bác cứ phán xử nhặng cả lên. Em gợi ý vầy:
- Ở Vietnam mình, có tiền thì tự chọn phương tiện an toàn hơn. Kém tiền, thì hên xui vậy. Luật nào bảo vệ các bác?
- Cá nhân đi tù, hay chạy án thành công, thì có gì khác biệt. Ai sợ? Răn đe ai? Xã hội có an toàn hơn không?
- Ai cũng vượt đèn đỏ, ai cũng hơi men lái xe. Các ảnh đứng núp mong các bác vượt, mong các bác quên bật xinhan, mong các bác có men trong hơi thở. Thế mà các bác mong cả Xã Hội nói không với VI PHẠM. Để chết cả nút, à?

Em kết lại. Khi chưa thể, hãy chọn phương tiện an toàn nhất cho mình và vợ con mình, và luôn cầu nguyện. Khi có thể, hãy chọn nơi sống an toàn nhất.
 
Hạng B2
3/9/11
156
202
43
Tp Đà Nẵng
Bắc kỳ vào miền Nam ngông ngênh ta đây, chay xe thì bố láo- đến lúc gây tai nạn thì tỉnh bơ như không có chuyện gì.
  • Thể loại xồn xồn,rùa rùa trúng mấy lô đất bên quận 9 lo xăm xoe mua ô-tô.Đi đâu cũng ra vẻ ta đây đi Bim, đi mua cái quần sịp đầu đường cũng vác Bim ra đi cho oách. Chị Nguyễn Thị Nga đừng có sỉ diện bề ngoài;cứ đi nhậu bằng Grab thì bây giờ đâu đến nỗi.Mà cũng ko trách chị vì bệnh sĩ diện nó là cố hữu của Việt Nam rồi
 
Hạng F
29/10/14
8.533
11.205
113
Ko có cái camera hành trình nào ghi lại được nhỉ. Ô tô giờ xe nào chả thấy có
 
Hạng C
9/8/06
600
2.642
93
Bắc kỳ vào miền Nam ngông ngênh ta đây, chay xe thì bố láo- đến lúc gây tai nạn thì tỉnh bơ như không có chuyện gì.
  • Thể loại xồn xồn,rùa rùa trúng mấy lô đất bên quận 9 lo xăm xoe mua ô-tô.Đi đâu cũng ra vẻ ta đây đi Bim, đi mua cái quần sịp đầu đường cũng vác Bim ra đi cho oách. Chị Nguyễn Thị Nga đừng có sỉ diện bề ngoài;cứ đi nhậu bằng Grab thì bây giờ đâu đến nỗi.Mà cũng ko trách chị vì bệnh sĩ diện nó là cố hữu của Việt Nam rồi

Bà này chủ nhà hàng Au Lac de Brazil.
 
  • Like
Reactions: NamHung
Hạng B1
29/8/18
57
51
18
Gần 20 năm lái xe của mình. Mình chỉ phạm duy nhất 2 lỗi sau
_1 lần vượt quá tốc độ 5km/h ngay khúc QL51 ra Vũng Tàu (chạy theo setting điện tử của xe nên chắc đường dốc nó lố) :D
_1 lần đi ngược chiều. Bản chất đường đó đi 2 chiều, ngày hôm đó nó sửa đường nó phang cái biển 1 chiều cắm tạm ngay đầu đường mà mình méo biết. Rẽ từ công ty (công ty mình khúc giữa đường) ra đi như hằng ngày bị GT vẫy vào báo phạt

Dĩ nhiên 2 lần đều là vô tình và đóng phạt chấp bằng đầy đủ chứ ko đưa bánh mì.
Còn các thể loại như bia rượu a nói, hay dạng cố tình vi phạm mình chả dính cái nào. Thậm chí 2-3h sáng đường vắng hoe mình vẫn dừng đèn đỏ bất kể xe 2 hay 4 bánh. Điều đó rất bình thường dành cho người có ý thức. Trừ phi đạo đức a có vấn đề mới thấy đó là lạ thôi :)

Bác chạy vầy là quá giỏi rồi. Sẳn em cũng "tự thú" luôn, để nhắc em nhớ. Em lái gần 10 năm, vi phạm 3 lần bị phát hiện:

- Cao tốc Long Thành - Dầu Dây, từ Sài gòn ra, mới vào cái đường dẫn, thấy vắng hoe em tưởng vào cao tốc rồi (đi lần đầu), quất 80km, đỗ dốc cái, dính chưởng ngay.

- Sa đéc (Đồng tháp), chưa hết đô thị (còn khoảng 100m nữa tới biển báo), chưa gì em đã đạp ga, vừa tới cái biển, dính chưởng.

- Tỉnh lộ 10 đi Đức Hoà , lúc đó đường mới làm, to đùng, vắng hoe...Vi vu đạp ga, bị bắn tốc độ lúc nào còn không hây. :D

Cả ba lần, thì bánh mì 1 lần :(

Còn bị mấy anh ngược chiều vượt không thèm quan sát, lấn sang mình... thì thoát chết 2 lần. Mấy anh mec 16 chổ quá nhanh, em thoát được toàn theo phản xạ và hên...
Giờ ra đường nhớ lại mấy lần đó, ớn ớn...nên cứ từ từ...hic..
 
  • Like
Reactions: NamHung