Thật ra vn làn trong nhiều bất trắc, nghĩ cũng tội
Quốc lộ, chạy chung 2b bên trong thì còn được thông cảm một chút. Cao tốc mà cũng ôm làn trái chạy dù chạy chậm với suy nghĩ ... thì không cảm nổi bác à!
Thật ra vn làn trong nhiều bất trắc, nghĩ cũng tội
Làn trong là mớ hổn độn.
Nếu họ thấy xe sau có tốc độ cao hơn thì trả đường cũng ok. Tiếc là họ không làm vậy mà nghĩ, tui đóng phí tui nghênh ngang chăng?
Vậy là đã có chung 1 lý doThật ra vn làn trong nhiều bất trắc, nghĩ cũng tội
Bác không phân biệt được chạy bình thường ở làn trong VS vượt/tăng tốc ở làn trong?Vậy bác đòi người ta chuyển vào làn trong là đẩy an toàn cho người ta?
Chạy làn ngoài như anh này thì làm khó cho người chạy làn trong lắm.Luật ko cấm.chạy làn ngoài đỡ canh 2b, đỡ đạp thắng, khoẻ hơn.e thì chỉ ghét mấy tay chạy lửng lửng, ko ở hẳn trong làn nào.
Chàng hảng kiểu này thật đáng ghét và rất mất an toàn, nhất là trên cao tốcChạy làn ngoài như anh này thì làm khó cho người chạy làn trong lắm.
Như e đã nói.e ghét cái kiểu chạy chàng hảng kiểu này.nhưng e vẫn bảo lưu quan điểm, hai làn khác nhau, a muốn vượt thì cứ chuyển làn mà chạy, đâu ai cấm.e chạy xe cũng ngán chuyện chuyển làn, phải quan sát đủ kiểu, cho nên cứ làn e e chạy, muốn vượt thì tự chuyển làn vượt.Chạy làn ngoài như anh này thì làm khó cho người chạy làn trong lắm.
Bác ngon thì cứ chạy mãi làn trong, e thách bác chạy được với 2b!Tại sao vượt xong, phía trước làn trong trống không tiếp tục chạy thẳng mà phải nhào lại ra làn ngoài ???