Hạng C
20/7/09
619
0
16
Hà nội
Khó tin , Vâng khó tin ,vì người trong cuộc cũng không tin là có thể lội ngược dòng trận này.
Để mọi người hình dung ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục này em xin tường thuật lại trận đấu như sau:
Sau khi làm thủ tục 2 đội bước vào zơ thứ I NVA của TFC giao bóng trước . Với những quả phát bóng như trời giáng làm cho 2 Tuyển thủ SFC HN ngỡ ngàng và choáng váng .Zơ này họ ăn dễ dàng.
Zơ thứ II , III, IV bên nào sẹc bên ấy ăn
Zơ thứ V NVA lại sẹc , lại ăn . tỷ số lúc này là 3-2 nghiêng về TFC
Zơ thứ VI Cu Dũng giao bóng giằng co mãi không ăn được vì Hào tuy ô dứt điểm hỏng 2 lần liền . Sau đó là lợi ngoài và TFC cướp đươc break Zơ này . bước ngoặt bắt đầu từ đây TFC dẫn 4-2
Khán giả và cổ động viên đội nhà bắt đầu lo lắng.
Zơ thứ VII TFC giao bóng ( Không biết nick là gì ) lại ăn. Tỷ số là 5-2 .
Từ đầu trận đến đây phải công nhận là chúng ta đánh quá dở . Lúc này cổ đông viên đội nhà im phăng phắc . Tưởng tượng ra một trận thua tan tác , có những tiếng thở dài não lòng .
Giải lao, 2 cầu thủ động viên nhau nghỉ giải lao hơi lâu một tý nhằm giảm độ hưng phấn của đội bạn. Đồng thời được sự chăm sóc và động viên của cổ động viên đội nhà . Nói nhỏ nhé : động viên thì động viên thế thôi chứ khó thắng lắm ( ai cũng nghĩ thế ).
Bước vào Zơ thứ VIII Hào tuy ô giao bóng Zơ này ăn dễ dàng . Hy vọng lại được nhen nhúm . Một số khán giả đứng ngồi không yên , có người thắp hương cầu khấn:D Tỷ số là 5-3 ngiêng về đội bạn.
Zơ thứ IX NVA lại giao bóng vẫn những quả giao bóng mạnh chính xác đội bạn dễ dàng dẫn 40 -0 .
Đến lúc này thi mọi tia hy vọng hầu như đã tắt .Bầu trời thấy đã đen đen .Tim thấy nhói đau. Hội trưởng Kiến vàng đã chuẩn bị tinh thần là sẽ bị mất giải.
Nhưng rồi, gỡ được 1 quả , 2 quả , 3 quả 40-40 lại hy vọng . Nhưng họ lại ăn lợi giao , mình lại ăn lợi đều cứ như thế không nhớ là bao nhiêu lần nữa . Trong khi đó đội trưởng Nghĩa HD và Tay bac đã đến giờ thi đấu nhưng cũng không an tâm nên đã xin phép BTC là đang bận đi WC nên chưa thi đấu được để xem nốt trận. Capenter và mấy anh em ngồi ở góc sân không dám đứng dậy ( vì sợ đen).
Cứ thế mỗi lần gỡ hòa thì cầu trường lại vang lên , ngược lại khi bị họ dẫn thì lại im re . Sau nhiều lần bị dẫn rồi hòa , bằng một đường bóng hiểm hóc của Cu Dũng chúng ta lần đầu tiên vượt lên dẫn trước và kết thúc Zơ thứ IX Tỷ số là 5-4 vẫn nghiêng về TFC.
Hy vọng đã nhen lên rất nhiều , khán giả phấn khích lên rất nhiều nhưng vẫn chưa hết sốt ruột nên có người đi hết sang sân bên này lại đi sang sân khác . Thậm chí NamanhTB biết đôi này rất mạnh nên không dám xem , chỉ dám xem từ xa.
Zơ thứ X Cu Dũng giao bóng . Kịch tính vẫn chưa hết : lại bị dẫn 0-30 . CĐV lại lo lắng im lặng như tờ . Có CĐV nói : 30 chưa sao đâu , Thì CĐV của họ lại đáp lại : sắp có sao rồi đây này( cuộc chiến gay go cả trong lẫn ngoài sân) họ vẫn tin là họ sẽ thắng . Sau đó mình gỡ 30-30;40-30 và ....Tỷ số đến bây giờ là : 5-5
Cả nhà thi đấu vang lên tiếng hò hét sung sướng của CĐV đội nhà. Mọi người đều đã đứng dậy.
Bước vào zơ đấu quyết định. TFC giao bóng họ vẫn chiếm ưu thế khi ăn liền 2 quả dẫn 30 - 0 . Nhưng với tinh thần quả cảm không còn gì để mất cộng với sự cổ động của các CĐV đội nhà , giống như Zơ thứ X chúng ta đã gỡ từng quả một và cuối cùng chúng ta đã giành thắng lợi với tỷ số : 6-5
Cả cầu trường nổ tung bởi tếng hét sung sướng của CĐV đội nhà . Nước mắt đã lăn, niềm sung sướng chạy dọc sống lưng làm lạnh cả người.
Lời kết : Để có được chiến thắng này xin cảm ơn sự cổ vũ động viên nhiệt tình của CĐV đội nhà.

PS Có một bí mật này xin tiết lộ (vì giải cũng đã kết thúc rồi ): Trước trận này Hào tuy ô và Cu Dũng có bàn với nhau là các trận đấu trước tẻ nhạt quá toàn ăn 6-0 ; 6-1 . Nên trận này phải thả lên 5 rồi đuổi để tạo cảm giác cho CĐV nhà. SORRY:D:D:D
 
Hạng D
1/10/04
4.840
40
38
Hà Nội
Kịch tính và đau tim. Nói chung, phải phạt Cu Dũng và bác Hào Tuyo một trận bia ra trò, ae nhỉ? ;))))
 
Hạng D
2/11/07
2.551
5
38
53
Hú hồn & thót tim các bác nhỉ
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
Điểm lại đúng là một trận đấu vô cùng kịch tính, ngang ngửa với các cuộc thư hùng của R.Nadal & R.F gần đây.
21.gif
21.gif
21.gif
Cũng phải nói 2 bác Haotuyo & Cudung có thần kinh thép đấy. Có lẽ trong sự nghiệp "quần vợ...t" của các bác, trận đấu "chết đi sống lại" này có thể là 1 dấu son đáng lưu truyền
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Em rất muốn có mặt ở HN cuối tuần này để 1 lần nữa chung vui cùng các bác (vì em cũng suýt trải qua tâm trạng giống bác lúc này), cứ tràn ly & say men chiến thắng ít nhất là 1 năm nữa đi các bác ạ.
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
 
Hạng C
20/7/09
619
0
16
Hà nội
Bác longan ra được thì hay quá . Cảm ơn bác và anh em SFC SG đã tận tình giúp đỡ
longan nói:
Hú hồn & thót tim các bác nhỉ
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
Điểm lại đúng là một trận đấu vô cùng kịch tính, ngang ngửa với các cuộc thư hùng của R.Nadal & R.F gần đây.
21.gif
21.gif
21.gif
Cũng phải nói 2 bác Haotuyo & Cudung có thần kinh thép đấy. Có lẽ trong sự nghiệp "quần vợ...t" của các bác, trận đấu "chết đi sống lại" này có thể là 1 dấu son đáng lưu truyền
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Em rất muốn có mặt ở HN cuối tuần này để 1 lần nữa chung vui cùng các bác (vì em cũng suýt trải qua tâm trạng giống bác lúc này), cứ tràn ly & say men chiến thắng ít nhất là 1 năm nữa đi các bác ạ.
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
 
Hạng B2
7/7/10
119
0
16
Ha Noi
Hoành tráng quá..! Thứ 6 rửa CUP các Bác nhé..! Bác Hào và các Bác mang theo CUP để Anh Em sờ mó tý nhé..!
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng C
16/11/09
582
0
16
Ha Noi
LOVE SANTA nói:
Trận này ngoài hà nội , a e vừa nghe điện thoại vừa thắp hết mấy bó hương nên nó mới thắng ngược thế .
24.gif
24.gif
24.gif
Ko nhờ MỒM e thì tèo 6-3 rồi. ko tin cứ hỏi Thịt chó luộc
SMOKIN.GIF
 
Hạng D
2/4/09
1.042
0
0
Giảng võ phố
tỷ mà 6-2 thì bác Hào cứ bước ra khỏi sân là anh đòn hội đồng của đám cổ động viên, thế nên phải cố ;);)
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
27/3/07
426
0
16
Biết thế em cũng thả mấy game cho kịch tính, cố tập trung oánh toàn 6-0 các bác lại bảo toàn gặp đối thủ yếu :D:D. Phải không 2BB2 nhỉ :D:D
 
Hạng D
14/2/08
1.011
0
36
Hayyyza ,bác Hào Tuyo ngoài đánh hay ,đánh dai mà kể tường thuật cũng hay không kém ,khâm phục ,khâm phục ,khà khà