Hạng B1
20/12/11
69
3
8
34
Tết này em tính làm 1 chuyến đi ra Đà Nẵng, dự tính chạy ban ngày nhưng mà em sợ rằng không tránh được những lúc tới nơi dừng chân lúc trời tối.
Esc nhà em mới mua hồi noel 2011, đèn theo xe bản thân em thấy là không đủ sáng.
Em muốn nâng cấp đèn nhưng không biết chỗ, mong anh em tư vấn dùm em chỗ làm ở SG và giá thành.

Yêu cầu của em là không xài bóng bi-xenon vì em có hỏi thăm trước thì bi-xenon phải khoét đục này nọ mà không chính xác 100% nữa. Giá cũng cao. Mà chưa kể mấy vụ cháy xe nên em sợ mấy cái gì mà can thiệp quá sâu vào hệ thống điện.

Em nghe nói có loại bóng halogen cho đèn cos tăng 50 - 70% đúng không? Chỉ cần thay cái bóng vô là được không đục khoét gì. Vậy cho em hỏi là giá thành bao nhiêu và thay ở đâu?

Còn đèn sương mù thì em có nghe anh em nói là cái đèn lắp ở hãng (SGF) thì không đủ sáng, nhưng ra ngoài lắp (chưa biết là halogen hay gì khác) thì lại không có nguyên bộ zin theo xe mà lại phải đục khoét chế này nọ nên em cũng oải.

Xin anh em cho em biết vài lời, làm để mùng 1 tết em đi. (không biết kịp không?)
 
Hạng C
24/12/06
759
60
28
Xe mới, Bác kg có máu độ thì để nguyên vậy mà đi...
Đèn xe trong tp thì thấy mờ vậy..., nhưng ra QL, kg có đèn đường nên nó cũng sáng lắm Bác ah..., quan trọng nhất là kỷ năng nhìn biển báo để chạy cho đúng thui... từ từ đâu cũng đến....
 
Hạng D
24/10/03
1.701
355
83
HCMC
Bác liên hệ bác gatre76 thay bóng tăng cường sáng Osram/Philips cho thêm sáng và tự tin, an toàn hơn khi chạy tối trời đường trường.
 
Hạng B1
20/12/11
69
3
8
34
Em dự tính đi Đà Lạt nữa, nên em hỏi thật lòng là chỉ với 2 bộ đèn COS zin theo xe thì đi nổi xương mù Đà Lạt không?
Em lo...
 
Hạng D
24/10/03
1.701
355
83
HCMC
Đường đi Đà Lạt cũng không quá nhiều sương mù đến mức không nhìn thấy đường đâu bác, trừ khi thời tiết xấu hoặc bác đi đêm. Em cũng thường đi tuyến này, chạy lúc tối muộn đến quá nửa đêm em thấy là phải đùng đèn tầm thấp, cos và đèm gầm, chứ chiếu pha thì dội lại không nhìn thấy gì, ánh sáng vàng thì tốt hơn. Đèo Bảo Lộc về đêm có lúc sương mù đậm, đèo Phú Hiệp cũng cần chú ý lúc đêm tối. Xe em Escape cũng đã thay Philips cho bóng pha/cos, Osram cho đèn gầm, xe em có lắp thêm cặp đèn phụ Hella ff50 nữa, em thấy an tâm khi đi tối :). Cũng vì hay đi tuyến này mà em không thích độ xenon :D.
 
Hạng B2
18/11/11
196
18
18
Mai đi Đà lạt hả ông bạn, làm gương gập điện chưa
 
Hạng D
11/12/03
1.208
165
63
46
Hanoi, Vietnam
Đèn gầm ếch thì bác lấy bộ này là chuẩn nhất

Tư vấn lắp đèn sương mù và thay bóng halogen cho Esc 2011 ở đâu?


Lắp vừa hốc của ếch

Còn công tắc thì bác vào hãng mua công tắc đèn gầm zin (300-400k) + nhờ họ lắp luôn cho
 
Hạng D
24/10/03
1.701
355
83
HCMC
chiumon nói:
Mai đi Đà lạt hả ông bạn, làm gương gập điện chưa

Trưa mai mới depart được bạn, hẹn gặp ở NT-ĐL nhe :). Mình làm gương gập điện rồi, cũng ok nhưng chưa vừa ý cái công tắc (xấu quá ;)) nên đang tìm cách độ lại công tắc đây. Nói chung chế độ tùm lum cũng mệt bác :D. Mình còn đang tính dự án performance tuning nữa, bà xã càm ràm quá trời :D.
 
Hạng F
16/11/11
5.407
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
Em nghĩ đường Đà Lạt không đến nỗi cần đèn sương mù đến vậy, có gì bật Khẩn cấp là OK
dragon nói:
Đường đi Đà Lạt cũng không quá nhiều sương mù đến mức không nhìn thấy đường đâu bác, trừ khi thời tiết xấu hoặc bác đi đêm. Em cũng thường đi tuyến này, chạy lúc tối muộn đến quá nửa đêm em thấy là phải đùng đèn tầm thấp, cos và đèm gầm, chứ chiếu pha thì dội lại không nhìn thấy gì, ánh sáng vàng thì tốt hơn. Đèo Bảo Lộc về đêm có lúc sương mù đậm, đèo Phú Hiệp cũng cần chú ý lúc đêm tối. Xe em Escape cũng đã thay Philips cho bóng pha/cos, Osram cho đèn gầm, xe em có lắp thêm cặp đèn phụ Hella ff50 nữa, em thấy an tâm khi đi tối :). Cũng vì hay đi tuyến này mà em không thích độ xenon :D.
 
Hạng D
24/10/03
1.701
355
83
HCMC
Em nói trường hợp em hay đi đêm tối đó bác, 3-4 tuần 1 lần, depart từ SG 8-9 giờ tối đến ĐL 2-3 giờ sáng. :)

thang455411 nói:
Em nghĩ đường Đà Lạt không đến nỗi cần đèn sương mù đến vậy, có gì bật Khẩn cấp là OK
dragon nói:
Đường đi Đà Lạt cũng không quá nhiều sương mù đến mức không nhìn thấy đường đâu bác, trừ khi thời tiết xấu hoặc bác đi đêm. Em cũng thường đi tuyến này, chạy lúc tối muộn đến quá nửa đêm em thấy là phải đùng đèn tầm thấp, cos và đèm gầm, chứ chiếu pha thì dội lại không nhìn thấy gì, ánh sáng vàng thì tốt hơn. Đèo Bảo Lộc về đêm có lúc sương mù đậm, đèo Phú Hiệp cũng cần chú ý lúc đêm tối. Xe em Escape cũng đã thay Philips cho bóng pha/cos, Osram cho đèn gầm, xe em có lắp thêm cặp đèn phụ Hella ff50 nữa, em thấy an tâm khi đi tối :). Cũng vì hay đi tuyến này mà em không thích độ xenon :D.