rần rần là sao ta?Theo em biết thì ga đầu civic hơi yếu nên thường phải dặm thêm tí ga , nên chắc ý bác nói nhả côn ra xe khục khục thì theo em biết là bình thường.Côn civic kêu là bệnh kinh niên ko thuốc chữa (bác tham khảo lại 1 số bài viết trước ở box này) nên chấp nhận đi bác ạ, cứ bật nhạc cho to lên át tiếng côn kêu là xong hehehe
em nghĩ bác Kiên nói đúng đó, lúc nhả côn bác thêm tí ga là ok, còn côn kêu thì là bệnh muôn thủa của 1.8MT bác vào xưởng họ bảo dưỡng là hết, khi nào kêu lại vào. em ở gần MD nên hơi tí là vào được rửa xe, trà nước, internet miền phí. hehe
Lúc vào số 1, khi nhả côn bác nhấn thêm tí ga là ok rồi, không bị "rần rần" đâu! Xe em đi hơn 1 năm rồi mà chả thấy chân côn bị kêu gì cả
, chắc là may mắn được lắp côn đặc biệt! 
xuanvm nói:Cho em hỏi định kỳ bảo dưỡng ntn ạh: Thời gian or số Km đã đi? Xe em đi được 18.500km thì phaỉ bảo dưỡng mấy lần? (Xe em mua lại từ khi 17.000 km, xe đăng ký tháng 3/2008)
Cứ thêm 5000 km là bác ra hãng bảo dưỡng.Mức giá cũng khác nhau vào mỗi thời điểm.Hôm qua em vừa làm bảo dưỡng 15000km hết 287.000.Còn bảo dưỡng 20000km em đọc thấy gần 800 ngàn .
em nghĩ chỉnh garenti yếu...thường số 1 nhả côn từ từ là nó bường tới liền...còn civic thì ko..phải thêm tí ga???? em nghĩ chỉnh gảenti lớn sẽ ko bị..tuần sau em tính đi chỉnh ...các pác thì sao???
chân côn mau kêu két két là bệnh gia truyền rồi bác...cứ vào xưởn xịt tí RP7 chạy vài tháng rồi lại vào xịt nữa 