Hạng B2
1/12/20
195
757
93
52
Đang lưu thông bình thường trên đường thì điều gì khiến các bác một phen đau tim nhất mà không phải do tai nạn?? với tôi thì chắc chắn là chó mèo đột ngột phóng ra từ 2 bên đường.

Ức chế khi tông phải chó khi đi đường


Coi clip này mà chợt nhớ tới lần cũng suýt dập mặt vì chú chó của nhà ai đó băng qua đường bất chợt. Tình huống cũng như video, đã thấy nó ở xa nhưng thấy đi ngang qua đường rồi nên vẫn chạy bình thường, ai ngờ nó quay lại thế là mình lạng tay con chó trúng đầu xe. :)

Ức chế khi tông phải chó khi đi đường



Lúc đó tức chó thì ít mà tức chủ chó thì nhiều, nhưng nhìn quanh không ai ra nhận chủ chó thì biết ngay người ta sợ liên lụy phải bồi thường này nọ nên mình đành im lặng trong khi chứa một bụng tức. Nhưng nghĩ lại lúc đó con chó có việc gì nằm ra đó thì khả năng mình sẽ bị chủ nhà ra bắt đền của

Có lần còn chứng kiến 2 người ngồi xe máy chạy phía trước bị chó dí theo, tay lái không vững té vô vỉa hè. May mắn đó chỉ là bị trầy xước ngoài da. Cũng may nạn nhân may mắn không sao nhưng tự hỏi lỡ như bị thương nặng rồi phải làm sao? Chủ của con chó đó có chịu trách nhiệm không? đó là nó chỉ vờn rồi tay lái yếu, lỡ như nó cắn phải người ta thì sao?

Xe hơi có cán chết chó có thể phóng đi luôn, chứ xe máy chạy nhanh đụng con chó thì nhẹ trầy tay trầy chân, nặng thì vào bệnh viện là chắc.

Thấy ở nông thôn lẫn thành thị ở Việt Nam vẫn có nhiều người nuôi chó là chưa văn minh, thích thả là thả, đến lúc có chuyện thì có thể sẽ lên giọng "nó chỉ là con vật". để trốn tránh trách nhiệm.

Không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng với những việc có thể đề phòng thì đương nhiên rủi ro sẽ được hạ xuống mức thấp nhất. Các bác có kỉ niệm đáng quên với mấy con chó thả ngoài đường kiểu này không? có thể chia sẻ thêm cùng thảo luận ạ.
 
Hạng B2
25/6/19
187
277
64
43
ôi, mới hôm kia, đường hơi ướt vì mưa xong chưa ráo. đi từ xa thấy cả bầy chó đang rượt nhau, mình đã chủ động giảm tốc độ rồi, và né, đồng thời thắng lại trong tốc độ chậm vậy mà nó tung vào ngay bánh xe mình làm ngã nhào (mình k bị yếu tay lái trong vụ này). xe ngã đè lên con chó, bà kia kêu ông nào đó...ra coi đỡ xe chó chết r kìa. mình vừa té thì cũng bật dậy đỡ xe lên, con chó chạy tiếp. po tay thể loại k có ý thức, k hỏi mình có sao k mà coi chừng chó bị chết. nghĩ mà bực
 
Hạng D
18/4/15
1.397
10.869
113
A chủ ko biết lái xe mà đòi ra đường!
A tông mất 1 mạng chó, người ta bắt a đền chứ ở đó mà ức chế!
 
Hạng C
28/2/15
991
697
93
40
hồi 2007 có 1 lần tông chó thiệt hại nặng nhất: bể 1 cái laptop, xe máy vỡ áo, thân hình trầy trụa te tua
 
Hạng F
2/3/14
12.226
128.021
113
Ở Mỹ không có chuyện chó thả rông ngoài đường
vì bên Mỹ không phải nộp thuế
 
Hạng F
3/10/15
9.851
12.127
113
Sợ nhất chó và các em bé bị bọn ăn xin đẩy ra đường.
Chúng nó cứ đi quờ quạng và lâu lâu bay ra giữa đường hoặc băng sang bên kia đường làm mình thắng xoáy xe mấy lần.
 
Hạng B1
6/2/20
58
48
18
35
1 là gặp chó, 2 là gặp mấy đứa con nít đứng ngay mép đường
méo biết khi nào nó đâm đầu chạy ra hù mình
 
Hạng F
29/10/16
11.592
22.260
113
Pháp
Mặc dầu chò mèo không đóng thuế, nhưng phải đi thú y, khai hằng năm, chích ngừa đầy đủ, và cả luôn ... bảo hiểm. Nếu lở chạy rông có chuyện gì thì chủ nhân ôm nợ nha .....