Hạng D
8/4/12
1.267
999
113
Bắt đền ngược lại là thấy mịe. 500k mà kì kèo. =)))))))) Ko biết chấp nhận "cái sự xui" của mình mà còn bắt ngta chịu hết mới chịu. Quan điểm gì lạ.
 
Tập Lái
10/8/13
48
20
8
đọc mà cảm thấy buồn cái xã hội hiện tại, nhiều người có tiền, mua xe sang chạy mà không có văn hóa giao thông gì cả. Em đi đường thấy hoài. mà không biết họ vùng miền nào. Có ở cả xe máy và xe oto, Sh, dylan.... hay BMW, mer.. chạy chán lắm các anh ạ. thôi thì của đi thay người biết đâu gặp phường gì đó thì mình mất nhiều thứ khác.
 
Hạng C
17/9/14
881
3.279
93
B
Em đi ra đầu Hùng Vương để tới Sư Vạn Hạnh mà. Mấy đường kia từ VVK rẽ vào khó quá.
Basc mua đường hơi bị xa đó :
- Lộ trình : VVK -qua BV Nhiệt Đới rẽ phải HM Đạt (coi chừng xxx canh đèn rẽ phải) - Rẽ trái An Dương Vương - rẽ phải đầu Sư Vạn Hạnh ngay hông AnĐông Plaza
Đường luôn rộng mở không phải chen chúc 3 giao lộ lớn NVC vs THĐ,N Trãi,ADV và vòng xoay
Va quẹt nhỏ, thể hiện văn hoá giao thông
 
Hạng B1
11/3/15
65
34
18
TP HC
em xem clip này thì ko bênh cho bác được nguyên tắc khi nhập làn bác phải xem người ta có cho vào ko thì hãy đánh tay lái ,chứ cái này cà vào hông cửa sau là người ta bắt đền bác và bức xúc là điều ko tránh khỏi rồi.
 
Hạng D
29/11/04
1.822
17.864
113
em xem clip này thì ko bênh cho bác được nguyên tắc khi nhập làn bác phải xem người ta có cho vào ko thì hãy đánh tay lái ,chứ cái này cà vào hông cửa sau là người ta bắt đền bác và bức xúc là điều ko tránh khỏi rồi.
Làn em em đi chứ có nhập làn của ổng đâu ?!! Và em đứng yên trên làn em, còn ổng di chuyển lách phải lọt qua làn em mà. Bác nhìn hơi ngược hay sao đó.
 
Hạng B1
11/3/15
65
34
18
TP HC
nhà e từ quận 7 sáng nào e cũng đi qua đây hết nhưng nói thật là xuống đến chân cầu thêm 50m là e hết thấy phân làn vì sơn mờ quá và khúc này luôn kẹt xe nên nhiều lúc thấy oto đậu 3-4 làn lung tung luôn, nhưng mà nguyên tắc người ta hơn bác nửa mình xe với lại bác chạm hông là người ta cãi bác được đấy.
 
Hạng D
29/11/04
1.822
17.864
113
nhà e từ quận 7 sáng nào e cũng đi qua đây hết nhưng nói thật là xuống đến chân cầu thêm 50m là e hết thấy phân làn vì sơn mờ quá và khúc này luôn kẹt xe nên nhiều lúc thấy oto đậu 3-4 làn lung tung luôn, nhưng mà nguyên tắc người ta hơn bác nửa mình xe với lại bác chạm hông là người ta cãi bác được đấy.
Vậy thì càng sai. Vì không cần xét vạch làn thì họ cũng sai: em dừng gần song song với họ ;đầu xe em cao hơn xe họ 1/2 thân xe; xe em cách xe họ dư sức xe máy chạy qua giữa 2 xe.
Em không hiểu lý do gì đúng đắn mà họ không tiếp tục đi thẳng mà lại lách phải vượt lên táng đầu xe em.
Nếu không phải họ muốn vượt phải xe trước thì liệu có phải họ sợ em chèn xe họ nên họ hành động vậy ?! Mà em dừng hẳn, trong khi trước xe họ trống em không chèn thì họ sợ gì? !

À. Khi va chạm xe em đứng yên chỉ xe đó di chuyển nhé.
 
Hạng B1
11/3/15
65
34
18
TP HC
nói chung bác vẫn còn may mắn !bác đặt trường hợp xe ô này là xe tải đi thì xem ai sẽ thiệt hại hơn nhé, gặp mấy cái kèo này là e cho nó qua luôn đến ngã tư e vượt qua mặt nó lại.kkk