ý kiến riêng e nhé, xe camry nó đã đậu sau con mai linh rồi bác đi hướng VVK vào nguyen van cu ,ý định của bác là muốn đi sau con mai linh đúng ko nào?bác đưa bên tài vào sát xe camry,Ý định của bác là muốn e camry nhường cho bác nhưng e nó ko nhường và cũng ko để ý bên phụ luôn, nếu như chạy cứng ô kia móc qua tài một tí thì sẽ ko bi chạm xe bác, nhưng ô này cũng cứng cơ đọ xem xe nào cứng hơn và hậu quả là như trên, mà bây h ko xem cái clip của bác, bác chạm hông xe người ta là bác sai rồi bác thử đi kiểu đấy với mấy e 16 chỗ hoặc công đi nó cho bác lác hông luôn đấy.
Thế này nhé. Em có nói ở trên trang trước, em muốn đi tới hùng Vương nên em không muốn chuyển vào làn đó vì làn đó đi tới giao lộ xe rẽ trái tùm lum rối lắm ! Và làn đó chỉ có 1 làn mà 2 xe chen nhau. Sau khi từ bên phải em nhập vào làn giữa thì tới đó xe em cũng gần song song con lươn rồi. Bác xem các vạch đường em đánh dấu trang đầu nhé.
Nếu xe kia chạy cứng lái đừng móc qua phụ thì đã không va chạm vì xe em cách xe đó 1 khoảng dư sức xe máy chạy qua (ít nhất 70cm, bác xem clip. Lúc đó em còn nói với vợ : "mình dừng để nhường xe máy họ đi" , nhưng vì em chèn nhạc nên bác không nghe thấy. )
Em không hiểu bác cứ nói xe công hay 16 chỗ làm gì. Em chạy xe 10 năm, đường trường hay thành phố đều như nhau. Công hay khách, cứ chạy đúng thì có sao. Còn nó chạy sai húc mình thì xui chịu. Chỉ có là chạy chung với công hay khách mình có chỗ để tránh xa. Còn trường hợp này, nói như bác, và cố hiểu 1 cách trong sáng, thì em phải làm sao để tránh ?! Biết xe nào sẽ ẩu để gặp nó em tấp lề đợi nó đi ?!
Và. Phần quan trọng em không tính đúng sai với xe đó, chỉ muốn xem xét mọi người đối xử với nhau ra sao. Chắc bác không đọc hết bài em viết.