Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Re:Em vừa xuyên 2/3 Việt trong 4 ngày !

Ngày thứ 2 :
Trước khi khởi hành, em có tám cà phê với bác Data và điện thoại hẹn bác Dũng Gialai khi nào đoàn đi ngang sẽ ới bác. Nhưng do ngày đầu tiên còn bị động nhiều thứ : đường xấu + chưa tranh thủ khâu ăn uống ... nên mất nhiều thời gian không ghé bác để sờ soạng em Accord yêu dấu mà bác cưng hơn vợ cả :D. Thôi hẹn bác lần khác nhé! cáo lỗi! cáo lỗi!

...Rạng sáng hôm sau, hơi uể oải nhưng mọi người cũng tranh thủ dậy sớm tìm hàng quán ăn sáng, uống cà phê. Trên đường, thoáng ghé thăm Nhà thờ gỗ Kontum:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Dù mới tinh mơ nhưng nhiều tín đồ đã tập trung bên trong và ngoài khuôn viên nhà thờ trông rất nhộn nhịp :
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Tiếp tục lên đường :
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Cẩn thận 2b phía trước (ông anh ngồi sau thận trọng nhắc):
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Đường HCM sơn vạch vàng:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!

Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!

Có đoạn, đường làm bằng bêtông:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Cây bằng lăng trổ hoa thật đẹp ven đường:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Tấp vào đổ xăng. Em gái miền cao khá xinh trực chiến trụ bơm:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!

Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Hàng cờ phấp phới chào mừng ngày GP :
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Gần đến thị trấn Ngọc hồi:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: tvk
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Re:Em vừa xuyên 2/3 Việt trong 4 ngày !

.....Từ Kontum trở ra miệt ngoài bảng hiệu giao thông hơi khác và đơn giản hơn: bảng chỉ dẫn đường phải theo, đường ngược chiều đối diện đều quy tụ vào duy nhất một bảng tròn vạch ngang trắng, nền đỏ như này:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Cẩn thận nhé, có xxx :
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Tiếp tục theo hướng ĐăkTô:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Dừng chân tham quan Tượng đài chiến thắng Đắk tô - Tân cảnh ghi đậm dấu ấn bộ đội cụ Hồ:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!

Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Tăng No. 472 :
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Nhà rông:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Đi một đoạn nữa đến Ngọc hồi, Plei cần, Ngã ba Đông dương, bắt đầu vào cung đường HCM huyền thoại trực chiến hướng Đà nẵng :
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!

Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Đường bắt đầu quanh co uốn lượn. Bầu trời nhiều mây, không biết vào sâu thêm có gặp mưa rừng?!
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!

Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Dốc :
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


2b người dân tộc:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Trên đường mua hàng về :
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Qua cơ số cầu có tên gọi mang âm hưởng miền cao với tiếp đầu ngữ luôn bắt đầu bằng từ Đak, đến Thị xã Đak Wak thấp thoáng mái nhà rông người dân tộc ven đường:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!

Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Vận chuyển khoai mì/sắn sau thu hoạch:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Suối ven đường:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Thấp thoáng hoa bằng lăng tím:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Vào khúc quanh co đèo dốc:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: tvk
Hạng D
24/11/10
1.050
10
38
Re:Em vừa xuyên 2/3 Việt trong 4 ngày !

Hay quá, e ngồi hóng, nhà bác đi kinh thật!
41.gif

Bác cho e hỏi đoạn SG - Dak lak bác đi 10h à?
Đường ql 14 xấu lắm phải không bác?
39.gif
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Re:Em vừa xuyên 2/3 Việt trong 4 ngày !

tungvl nói:
Hay quá, e ngồi hóng, nhà bác đi kinh thật!
41.gif

Bác cho e hỏi đoạn SG - Dak lak bác đi 10h à?
Đường ql 14 xấu lắm phải không bác?
39.gif
Em xuất phát lúc gần 7h sáng, nhưng vì mất nhiều time trong khâu ăn uống (chạy chậm tìm chỗ ăn sáng, trưa, uống cà phê....), cộng thêm Vietmap chỉ đi đường vòng lên Đăk Mil bằng TL 686 đi dọc vành đai biên giới CPC nên xa hơn khoảng 60km, mất thêm gần 2h.

Đường QL14 đoạn từ Đồng Xoài trải dài đến Bù Đăng vài chục km đường xấu kinh, đầy ổ trâu, ổ voi, ổ khủng long. Qua khỏi Gia Nghĩa thì ok bác à.

Nếu bác ở kv từ Biên Hòa ra, bác thử đi đường đèo Lộc Bắc đến Quảng Khê rồi ra thẳng Gia Nghĩa luôn, khỏi phải theo cung đường đau khổ đoạn QL14 mà em nói (đi QL20 đến nhà thờ Mađagui qua chút có đèn xanh đèn đỏ, bác rẽ trái đi hướng Thủ điện Đồng Nai 4, đường này mới làm, vắng người nên chạy ngon lắm).
 
Hạng B2
25/11/11
217
39
28
48
Re:Em vừa xuyên 2/3 Việt trong 4 ngày !

Bác chủ có chuyến đi khám phá tốc hành nhỉ. Xe Jolie đèn mờ mà chạy đêm thì vất vả lắm đây. Chúc mừng Bác chủ đi về an toàn. Kể tiếp đi Bác.
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
.... Tiếp tục hành trình :
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Còn cách Đồng Hới - Quảng Bình 450km:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Vào cung đường đèo lò xo (đoạn này máy hết pin chụp bằng máy cùi bắp nên chất lượng hình ảnh hơi xấu):
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Sắp chui qua đường tải điện 500 KV:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Cua tiếp:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Cảnh báo đề phòng lật xe:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Tốc hành tuyến Kontum - Đà Nẵng:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


40km/h thôi nhé:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Sạt lỡ phía trước:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Cua phải:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!


Xe tải bò dốc:
Vài cảm nhận từ chuyến xuyên 2/3 Việt tốc hành!
 
  • Like
Reactions: tvk