mrdt90 nói:Nghe mấy bác nói e cứ tưởng tưỡng là 1 đồi cỏ xanh ngắt, vài cây co thụ với một 1 nhà đồ sộ nằm 1 mình chứ. Nhìn hình mún bật ngữa lun, sao lắm nhà thếhxq nói:Đây là hình nhà thờ nằm trên đồi Monmartre em tìm được từ ngoisao.net
![]()
lúc đầu em cũng như bác, nghe nói đồi, tưởng cây cối xanh um tùm, không ngờ lại như vậy, cũng có thể là do góc chụp hoặc tại vị trí cao hơn những vùng đất khác nên gọi là đồi.
cái này ko rõ rồi, chỉ biết ở Thái Lan cũng có mà ở Áo cũng có luôn, có thể mỗi nước đều có cung điện mỗi mùa của nó, hehemrdt90 nói:Ơ, vậy các bác cho em hỏi Cung điện mùa hè ở đâu vậy? Có phải ở Pháp không?
uhm nhìn sang trọng quá chừng ha, bậc vua chúa có khác. Mà trong cung điện chỗ nào cũng rộng bạt ngàn, đã thiệt đi mỏi cả chân chứ chẳng chơidominic01 nói:Cái phòng ngủ của vua chúa ngày xưa sao mà xa hoa quá đi !
vậy à. Vậy nước pháp có mấy cái cung điện nhỉ/ Mà thấy cung điện nào cũng bự vật vã, đi mỏi chân chết luônpokemontungtang nói:cái này ko rõ rồi, chỉ biết ở Thái Lan cũng có mà ở Áo cũng có luôn, có thể mỗi nước đều có cung điện mỗi mùa của nó, hehemrdt90 nói:Ơ, vậy các bác cho em hỏi Cung điện mùa hè ở đâu vậy? Có phải ở Pháp không?
Tình yêu nước Pháp trong tôi là... Là sự ngạc nhiên của đứa trẻ tiểu học khi nghe cô giáo nói "Nhìn hình thì thấy vậy chứ thực ra tháp Eiffel có cả nhà hàng và hầm rượu trên đó". Là bầu trời xanh trong veo buổi sáng và ánh mặt trời chói mắt buổi tối mùa hè. Là những bữa điểm tâm giản dị với các loại bánh mì rất thơm ngon, rất đặc biệt và rất "Pháp".Là từ trên tháp nhìn xuống toàn cảnh Paris như 1 bức tranh nhạt màu êm dịu.
Bánh mì Pháp ngoài baguette ra thì còn có croissant nữa đấy. Bác có bik kHothiky nói:Tình yêu nước Pháp trong tôi là... Là sự ngạc nhiên của đứa trẻ tiểu học khi nghe cô giáo nói "Nhìn hình thì thấy vậy chứ thực ra tháp Eiffel có cả nhà hàng và hầm rượu trên đó". Là bầu trời xanh trong veo buổi sáng và ánh mặt trời chói mắt buổi tối mùa hè. Là những bữa điểm tâm giản dị với các loại bánh mì rất thơm ngon, rất đặc biệt và rất "Pháp".Là từ trên tháp nhìn xuống toàn cảnh Paris như 1 bức tranh nhạt màu êm dịu.
đẹp thật, nghe bác càng nói em càng muốn đến đó nhiều hơn, hic để tận hưởng cảm giác yên bình sống ở đó. VN mình ồn ào chật chội quá ko lãng mạn và đẹp bằng Pháp :dHothiky nói:Tình yêu nước Pháp trong tôi là... Là sự ngạc nhiên của đứa trẻ tiểu học khi nghe cô giáo nói "Nhìn hình thì thấy vậy chứ thực ra tháp Eiffel có cả nhà hàng và hầm rượu trên đó". Là bầu trời xanh trong veo buổi sáng và ánh mặt trời chói mắt buổi tối mùa hè. Là những bữa điểm tâm giản dị với các loại bánh mì rất thơm ngon, rất đặc biệt và rất "Pháp".Là từ trên tháp nhìn xuống toàn cảnh Paris như 1 bức tranh nhạt màu êm dịu.