Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Chào các Bác.
Tết này Em về quê, lười chạy xe quá vì đường đông đúc mà mấy F1 còn nhỏ nên dự tính gửi xe bằng tàu hỏa.
Nhờ các Bác có kinh nghiệm giúp đỡ về cách gửi xe bao gồm những thủ tục gì và thời gian từ Sóng Thần ra đến Hà Nội hết bao nhiêu lâu?
Nếu có quen biết ai thì cũng xin chỉ giúp để mọi việc thuận lợi hơn
Cám ơn các Bác đã đọc và quan tâm.
Trân trọng.
 
  • Like
Reactions: QThanghanoi
Hạng D
11/3/11
1.608
116
63
TP.HCM
Ngay cổng vào ga ST, bên phải có mấy cái văn phòng nhỏ nhỏ, ở đó ngta làm hợp đồng với bác. Tới ngày mang xe ra, chạy vô toa, tàu tới, ra lấy xe về. Cách đây 2 năm, giá là 5tr / lượt.
 
Hạng B2
12/12/07
312
244
63
Gía hiện tại 6,5 triệu, Đi từ 3 - 5 ngày, bác google 1 phát là có số điện thoại ngay hoặc chạy thẳng ra ga là có. Thủ tục rất đơn giản: hai bên xác nhận vào biên bản bàn giao xe, nếu được thì chạy lên toa hàng luôn, không giao chìa khóa xe, không thì bác phải ghi chi tiết tất cả những món có trên xe từ lớn tới nhỏ, cái này em bị rồi, cái khăn lau xe, chai nước suối cũng bị mất và thân xe bị khuyến mãi mấy vết sướt :mad:
 
Hạng D
11/3/11
1.608
116
63
TP.HCM
Hahaha, rất chính xác. Xe KM của sếp em là xe nhập, màu đỏ bóng rất đẹp, ra tới Hà Nội thì ... ôi thôi rồi, toàn bộ 2 bên hông, trên nắp capo, 1 ít trên nóc xe bị mờ và có vết xước li ti, nhìn rất khó chịu. Bắt đền thì bị nó cãi bướng là ông giao xe ở SG thế nào tôi đâu có biết, tôi chỉ phụ trách ở HN thôi. Sếp em chỉ biết ngậm bồ hòn ra về mà không nói gì được. Ổng tức quá kêu em sau tết ra đánh xe vô cho ổng. 5tr, em mua vé Jetstar hết 1tr2, xăng hết hơn 1tr9, cầu đường hết hơn 200, còn lại là ăn uống, ngủ nghỉ, 3 ngày về tới SG. Được cái vi vu HN chơi mấy ngày. Về SG đưa vô hãng đánh bóng hết 800. Từ đó trở đi năm nào ổng cũng kêu em đánh xe ra rồi qua tết đánh xe vô.
 
Hạng D
11/3/11
1.608
116
63
TP.HCM
Cty em nghỉ tết hơn 1 tháng lận. Tháng mấy mà đi taxi cũng ốm, chưa kể về quê nội quê ngoại. Con nít quen không khí trong này, bắt nó đứng đón taxi thì xót lắm cụ Quyvip ợ.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng B2
6/12/12
150
31
28
55
Tết năm ngoái, em cũng gửi xe theo Tàu hỏa từ ga Sóng Thần ra đến ga Giáp Bát Hà Nội. Còn lúc vào em tự lái vào, đưa gia đình đi chơi xuyên Việt luôn. Bác lưu ý là tàu hàng chỉ dừng ở ga Giáp Bát, không được vào ga Hà Nội nên họ sẽ giao xe ở ga Giáp Bát.
Về giá tiền, em gửi xe 7 chỗ, năm ngoái giá 6.5 triệu, giá này là em ký hợp đồng thẳng với đội vận tải, còn nếu bác đến gặp phòng Kinh doanh của ga Sóng Thần thì nó bắt bác ký theo giá chính thức, cao hơn 500K ~ 1 triệu (em không nhớ chính xác). Bác có thể liên hệ với anh Lương số điện thoại 0903.933.881, em cũng không rõ năm nay anh Lương còn làm ở đây không, chắc là vẫn đang làm, bác liên hệ thử xem.
 
Hạng B2
6/12/12
150
31
28
55
Em đã 2 lần gửi xe bằng tàu hỏa, có những kinh nghiệm sau, chia sẻ cùng các bác:
1. Khi ký hợp đồng, có ký biên bản giao xe, bác phải rất cẩn thận khi ký biên bản giao xe. Phải ghi hết vào biên bản tình trạng xe: vị trí trầy xước, móp nếu có, bánh sơ cua, bộ đồ nghề theo xe ... tóm lại có cái gì trên xe bác phải ghi rõ hết. Năm ngoái, em mới thay Bình điện mới, em sợ nó tráo bình cũ, nên em phải cẩn thận ký tên lên bình điện luôn.
2. Trên xe, nếu bác chất đồ thì phải ghi cẩn thận tất cả đồ trong xe. Năm ngoái, em đóng các đồ dùng trong thùng carton, em chỉ giao số thùng, ra đến Hà nội nhận, số thùng vẫn đúng như khi giao, nhưng đồ trong thùng thì bị bọn nó móc ra lấy mất 1 số thứ, tất nhiên chỉ là mấy đồ lặt vặt không giá trị, nhưng làm em bực mình thôi.
3. Bực nhất là có cái thẻ dữ liệu SD bé tý cắm vào đầu DVD trên xe, em cũng không nghĩ là nó lấy, nên khi giao xe em cũng không rút ra, và cũng không ghi vào biên bản giao xe. Ra đến Hà Nội thì mất toi cái thẻ SD, làm em em phải đi mua thẻ mới và chép nhạc lại. Lại thêm cái bực mình nữa.
4. Bác nên hẹn trước ngày giao xe, để cho họ xác nhận ngày cho xe mình lên tàu. Ngày thường thì tàu hàng chạy 4 ~5 ngày ra Hà Nội, nhưng ngày tết thì tàu hàng thường xuyên phải nhường đường cho tàu khách nên chạy chậm lắm, nhiều khi 10 ngày mới ra tới nơi. Năm ngoái, xe của em lên tàu 5 ngày rồi, điện thoại cho chú áp tải hàng, nó nói mới đến ga Quy Nhơn. May mà từ Huế trở ra ít phải tránh tàu khách nên nó chạy nhanh hơn, kết quả tổng cộng mật 8 ngày từ Sóng Thần ra đến Giáp Bát. Tóm lại là thời gian vận chuyển ngày tết không thể biết trước, bọn vận tải cũng không dám cam kết trong hợp đồng thời gian giao xe.

Vài kinh nghiệm như trên để bác chủ cân nhắc và sắp xếp việc gửi xe bằng tàu hỏa. Dù có 1 số bất tiện, nhưng nó là giải pháp hiệu quả khi mình ít thời gian.
 
Hạng B2
6/12/12
150
31
28
55
Ra ngoài Hà Nội, có cái xe của mình để chạy vẫn sướng hơn đi Taxi bác ạ, rồi lại đi về quê nội ngoại nữa. Ngày tết, đứng đón taxi mệt mỏi lắm. Nếu không có ý định đi chơi xuyên Việt 1 chiều, mà cả 2 chiều đều gửi tàu hỏa thì theo em nên chọn phương án ra Hà Nội thuê xe chạy, chi phí thấp hơn 2 chiều chuyển xe bằng tàu hỏa chút xíu.