Thánh ví Gừng như cái chợ.Đuổi tên @GừnG ư?
Dẫu thật tình ta cũng không ưu gì tên @GừnG, nhiều lúc cũng định ra ta hạ độc. Tuy nhiên, lẽ đời có 02 việc anh cần phải hiểu là:
1. Có những sự thể tất phải đến.
2. Có những tình ký cố nhiên bất biến.
Những sự thể tất phải đến đấy là cái chết. Ai rồi cũng phải chết, không thể né tránh được.
Những tình lý cố nhiên bất biến đấy là: Mình giàu sang thì người ta bu lại, mình nghèo hèn thì người ta tránh ra (không trách người được). Chợ buổi sáng họp thì đông, buổi chiếu thì vãn. Không phải vì buổi sáng ngườita yêuchợ, buổi chiều ngườita nghét chợ. Mà là vì buổi sang người ta có nhu cầu, buổi chiều người ta hết nhu cầu. Chợ sáng đông chiều vãn là vì lẽ đó.
Nay tên @GừnG, ta cũng theo đó mà đối xử. Mong anh cố hiểu luật Cung Cầu.
Tuyệt quá.