Hạng C
8/6/07
964
19
38
HCM
<h1>Tác giả ca khúc 'Lệ đá' qua đời</h1>
Nhạc sĩ Trần Trịnh, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, qua đời vào 17h25 phút ngày 10/10 (giờ địa phương) tại bang California, Mỹ, hưởng thọ 76 tuổi.
Hai con trai của Trần Trịnh là Tùng Trần và Ngọc Trần có mặt bên cạnh nhạc sĩ khi ông qua đời.
Nhạc sĩ Trần Trịnh tên thật là Trần Văn Lượng, sinh năm 1937 tại Hà Nội. Ông theo gia đình vào Sài Gòn năm lên 9 tuổi và theo học Trung học Lasan Taberd (nay là THPT Trần Đại Nghĩa). Ngày bé ông rất ngưỡng mộ thầy dạy nhạc Rémi Trịnh Văn Phước nên ghép họ của mình với họ của thầy để tạo thành nghệ danh Trần Trịnh.

nhac-si-tran-trinh-jpg-1350010150_480x0.jpg

Nhạc sĩ Trần Trịnh. Ảnh: Trần Đăng Chi. Từ năm 1957, ông được biết đến sau khi phổ nhạc bài thơ Hai sắc hoa Tigôn. Năm 1968, Trần Trịnh gặp nhà thơ Hà Huyền Chi. Bà Hà Huyền Chi nhận viết lời cho một nhạc phẩm của Trần Trịnh và đó chính là Lệ đá. Bài hát ngay lập tức được khán giả say mê và có số bản nhạc in kỷ lục thời bấy giờ.

Đến năm 1971, đạo diễn Võ Doãn Châu lấy tên Lệ đá đặt cho một bộ phim ông thực hiện, trong đó nhạc nền là bài Lệ đá do Khánh Ly hát.
Năm 1995, nhạc sĩ sang Mỹ định cư cùng gia đình.
Sau này Trần Trịnh thường xuyên cộng tác với nhạc sĩ Nhật Ngân và nhạc sĩ Lâm Đệ nên có nhiều ca khúc được ký bút danh Trịnh Lâm Ngân. Ông có nhiều bài hát đã sống trong lòng khán giả Việt Nam ở khắp năm châu như: Qua cơn mê, Biệt khúc, Xuân này con không về, Tiếng hát nửa vời, Cung đàn muôn điệu, Chuyện hai con sâu và chiếc lá chết…
Thất Sơn
(Nguồn)
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Vĩnh biệt nhạc sĩ tài hoa đã từng để lại cho đời nhiều bản tình ca bất hủ...! Tiếc rằng thời gian đã không dừng lại để cho các nhạc sĩ sống mãi với đời!:(
Tặng các bác bản nhạc rất nổi tiếng này của cố nhạc sĩ Trần Trịnh. Bản LỆ ĐÁ qua tiếng hát đặc biệt của ca sĩ Kim Anh- Bấm vào <span style=""color: #008000;"">đây</span> để nghe... :p

Tặng các bác video clip bản LỆ ĐÁ do Khánh Ly trình bày:
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=nWgp_Ywtx5Y&feature=player_embedded[/tube]
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
NganGiang nói:
Cám ơn bác Hải đã bổ sung thêm, em thích Kim Anh hát lắm.
Thực ra Lệ Thu hát mới tuyệt bác ah! Gửi các bác album chất lượng cao (nhạc flac), trong đó có bài LỆ ĐÁ (số 3) do nghệ sĩ Lệ Thu thể hiện thật du dương và thiết tha... Yêu cái lối ngân nga của chị ấy ghê!...:)
Mời <span style=""color: #008000;"">bấm vào đây</span> để nghe album này...:p
 
Hạng C
18/10/10
788
50
28
33
Nhớ hồi sinh viên, trưa CN nằm trong KTX mở cái catsette còi Khánh Ly cất lên bài này
mà nguyên cả tầng lầu mà không thằng nào ngủ được.
Một cảm giác thật mênh mông.
 
Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
Vĩnh biệt một nhạc sĩ tài hoa.

Em có CD của Lệ Thu, trong đó có bài Lệ Đá này.