Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
26/12/06
2.452
186
63
53
Phần một xin các bác vui lòng xem ở đây :
http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?&m=541977&mpage=1

Chào mừng xăng giảm giá 500đ
Ủng hộ phong trào toàn dân lấy xe đi ăn chơi tiêu thụ bớt lượng xăng tồn kho của anh cả Petrolimex, Quân đội để xăng mau xuống giá. Em quyết định đưa vợ hai đi picnic thư giãn cuối tuần theo đúng phong cách bình dân của em


Sáng vào chợ mua ít lương khô đi đường, vợ hai đứng trước cổng đình cũng uy nghi phết
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Dừng ở rừng cao su khu vực gần Phú Riềng
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Bữa sáng đạm bạc, trứng ốp la quên mang theo dầu
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Và khi úp lại, kô sao vẫn ăn tốt
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
26/12/06
2.452
186
63
53
Re:VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu

Ăn xong làm ly cà phê cho ấm bụng rồi lên đường
IMG_2372.jpg


Ngó nghiêng rừng cao su chút
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Đồ chơi chuyến đi của em đây các bác
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Cảnh đường đi khá đẹp và tốt
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)
 
Hạng D
26/12/06
2.452
186
63
53
Re:VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu

Điểm đầu tiên em muốn đưa vợ hai tới là Thủy Điện Thác Mơ
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Bé tí tẹo, vợ hai em coi bộ còn uy nghi hơn
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Bảng hiệu cũng đẹp phết
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Chả có gì để chơi ở chỗ Thác Mơ, em đưa vợ hai về địa điểm cắm trại, từ Thác Mơ lội thêm 80km nữa mới tới, ghé rừng cao su để vợ hai nghỉ ngơi, em đi giải quyết tâm sự
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Rừng cao su ở khu này trồng hơi bị thưa
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Đường cũng đẹp hơn
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

 
Hạng D
26/12/06
2.452
186
63
53
Re:VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu

Chuẩn bị tới chỗ cắm trại rồi, đường quanh co, nhỏ hẹp, đèo dốc rất khó đi
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Và cũng tới nơi
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)
 
Hạng D
26/12/06
2.452
186
63
53
Re:VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu

Woo, sao cái bọn đi trước nó chả ý thức gì hết vậy
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Vợ hai nằm khép nép bên rừng
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Dựng cái lều lên coi nào, trông cũng xinh phết
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Nhóm lò nướng, trong khi chờ than hồng thì em đi dọn vệ sinh sơ bộ cái
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)
 
Hạng D
26/12/06
2.452
186
63
53
Re:VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu

Buổi trưa đạm bạc của em
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Đồ ăn hấp dẫn quá, kiến cũng mon men lại gần
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)
 
Hạng D
26/12/06
2.452
186
63
53
Re:VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu

Đang ăn thì mưa, thế là mang thức ăn vào lều chén tiếp, vừa ăn vừa ngắm mưa rối, sướng quá các bác ạ!
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Ăn ngủ xong dậy thấy người khỏe khoắn, đeo balô vào vô rừng chơi cái
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Đường mới đầu thì nhỏ
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Sau thì to dần, xe ôtô vào ngon (chắc cái bọn lâm tặc nó sử dụng đường này đây mà)
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)



Á, một tia sáng ló dạng cuối đường

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Tới một trảng cỏ khác, ở khu này có hình như 18 trảng cỏ thì phải, chỗ em cắm trại là cái to nhất, những cái khác khi cứ đi sâu vào trong rừng một đoạn thì thấy
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
26/12/06
2.452
186
63
53
Re:VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu

Làm bữa chiều trước khi lên đường về dinh, vẫn kiểu ăn nhà lá, buổi chiều làm cái lẩu hải sản cho nó dễ ăn
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Ăn xong rảnh quá hổng biết làm gì tháo cái bánh bữa trước bị cháy bố ra kiểm tra, vì trên đường đi em ngửi thấy hơi khét, nhưng nó không bị sao cả, đúng là thần hồn nát thần tính
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)
 
Hạng D
26/12/06
2.452
186
63
53
Re:VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu

Gắn bánh vào đưa xe xuống mép nước chụp hình, em đã tính an toàn rồi nên đậu xe cách xa mặt nước cỡ khoảng 2m
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Nhưng điều em không ngờ đã xảy ra, lúc lên bánh xe quay tít do lớp cỏ bị bào mòn còn trơ lại đất sình lầy (mấy hôm trước khu vực này bị ngập, nước vừa mới rút), đúng là hổng có cái dại nào giống cái dại nào, lần này là do em quá tự tin vào sức khỏe của vợ hai em. Em hì hục đưa vợ hai lên nhưng càng cố vợ em càng tụt xuống sâu hơn, em thấy tình hình kô ổn nên lấy cục kê chèn 2 bánh sau và đi kêu cứu hộ. May mà giữ chốn rừng sâu vẫn có xe cứu hộ, em này chuyên dùng kéo gỗ trong rừng (mới nãy chửi nó quá trời vì tội phá rừng giờ phải cầu cạnh em nó, may mà ông lái xe hổng biết)
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng D
26/12/06
2.452
186
63
53
Re:VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu

Từng bước từng bước vợ hai em được kéo lên
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)

VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Thoát rồi, hú hồn, dự định khởi hành về lúc 6h, cuối cùng 7h em mới bắt đầu lết ra khỏi rừng
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Đường vào đi ban ngày đã thấy ghê, đi ra buối tối càng ghê hơn, may là vợ hai em mắt cũng sáng
VỢ HAI và những chuyến phiêu lưu (Phần 2)


Giờ về tới nhà em vẫn chưa tin chuyện đã xảy ra chiều nay với vợ hai em, ơn trời em về đến nhà an toàn. Em đi ngủ đây, mệt quá rồi, chúc các bác ngủ ngon :)
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.