RE: Volkswagen lang thang xu suong mu
Cám ơn bác Flat4...
Xin chia sẻ với các bác, cô nàng 1200 của em lên xứ sương mù leo đèo, lội suối rất dễ thương. Phần lớn không phải dùng số 2 khi leo đèo, trừ khi bị mấy bác xe tải cản đường mất trớn, và một vài đoạn dốc đứng trên đèo Dran, còn lại chỉ cấn số 3 là vi vu.
Một tình huống em gặp phải đó là sáng sớm thức dậy, bộ số như bị “cứng” lại, (em tớ đã từng bị kẹt số, nằm tại cầu vượt trước Metro Q.12, nên có tật giật mình) vừa mới đề máy, xe “vọt lên”, giống như bị cài số, em tớ hoảng quá đạp chân côn ngay, sau đó đạp côn, đề trở lại rồi đẩy cần số lên vị trí số 1, chạy chậm một vài phút…thì các số được “phục hồi” một cách nhẹ nhàng….ngày thứ 2, tình trạng tương tự lại xảy ra, lần này em tớ, vừa đạp côn, đề cho nổ máy, để máy nổ vài phút thì cảm giác các số nhẹ nhàng trở lại…Em tớ phone thỉnh giáo bác Flat4, té ra là do nơi xứ sở sương mù này trời lạnh vào ban đêm (buồi tối có khi 15 0C hoặc thấp hơn), theo bác Flat4, nhớt hộp số đông lại nên gây cảm giác “đông cứng” bộ số. Chỉ cần làm nóng máy vài phút trước khi lăn bánh là OK.
Đúng là không có bài học nào hay hơn là chính mình phải ngồi sau tay lái..và nhất là không bị cảm giác đơn độc vì lúc nào cũng có các bác yêu bọ để sẳn sàng alô.
Xin chân thành cảm ơn bác Flat4 đã không ngừng chỉ giáo, khích lệ em tớ…
VW1100….