Bài báo này nói ko rõ, em nhớ có 1 bài trên ngôi sao hay kenh14 gì đó nói là chị này đưa tiền
Mà bài nào thì cũng theo hướng chỉ trích người lái xe, gây tâm lý phẫn nộ cho người đọc.
Em chia ra vài tình huống sau
1. Nếu như đúng là chị ấy ngồi xe, đưa tiền người nhà đi cấp cứu trước, gọi điện người thân và CA tới thì đó là cách xử lý hay, vừa giúp đỡ người bị tai nạn, vừa bảo vệ mình trước 1 số QCBX mà lại ham đấm đá, chửi bới. Hơn nữa lại là phụ nữ mà
2. Còn nếu đúng như bài Vnexp viết là ngồi suốt ko ra, CA đến cũng ko ra, .... thì chị này sai hoàn toàn
Tóm lại, theo em cũng tùy quan sát, nếu mình có thể đánh giá mức độ thì nên xuống xe để gq ngay, tránh CA đến phức tạp thêm, thu xếp đc với nạn nhân thì càng tốt.
Em nhớ hồi xưa e mới lái, bữa đó chở bà xã chạy trên đường Phạm Hữu Lầu, đường nhỏ mà đông, có 2 em sv chạy trong hẻm ra cái vèo, lách ko kịp, quẹt vào kiếng xe té luôn, may mà e chạy chậm nên biết là ko nặng lắm, bật ưu tiên tấp vô liền, xuống hỏi han em nó (e ko cho vợ xuống vì cũng sợ mất công có gì nữa, kêu ngồi đó coi xe đi), lật đật chạy bộ kiếm nhà thuốc mua thuốc rửa băng bó cùi chỏ cho em cầm lái liền ( e ở sau thì ko sao). Xong nói nhẹ nhàng với em nó, em chạy đi đâu mà gấp dữ, từ hẻm ra phải quan sát chứ, tuy nhiên a cũng xin lỗi em nhé. Anh có mua thêm băng dán rồi, về nhớ vệ sinh thay băng (dán) nhé, ko cần uống thuốc kháng sinh gì đâu. xe thì cũng ko hư gì, trầy chút thôi em. Em nó cũng cằn nhằn vài câu rồi đi.
Lên xe ngồi máy lạnh mà toát mồ hôi, bà xã em thì mặt xanh như đít nhái

, còn chọc em sao chăm sóc em nó dữ vậy. hehe. Tiếc là quên xin số đt, kaka