Khác nhau nha bác, chỗ này có vỉa hè mà. Không phải ai đậu xe ngoài đường cũng sai đâu, đa phần do ý thức nữa.Nói chung cũng ức chế lắm bác ơi. Nhà em trong hẻm 5m, hôm nọ đi làm về trễ, thằng khốn nạn nào nó đậu nguyên cái xe lu ngày cửa nhà, em không vào nhà đc phải đi ngủ nhờ. Xe máy mà còn không vào đc. Hôm sau thắng khốn đó là tính làm cái nửa, lần này em có dặn ông hàng xóm chửi nó 1 trận. Các bác cứ đặt mình trong tình trạng có nhà mà không về đc như em xem có điên ko hãy comment.
Lúc đầu còn ủng hộ ông chủ xe nhưng nhìn hình này thì đúng là đỗ xe vô văn hoá, ko ý thức rồi...Xem clip thì chủ xe cũng đậu xe bậy rồi: đậu đường hẹp & chắn cửa nhà người ta
View attachment 647132
Đậu ở trên đường chứ có phải trên lề đâu mà làm gì bậy bạ vậy! Nói không phải khoe chứ, mấy đợt em đi nước ngoài thấy đường người ta cho đậu thì xe đậu cả hàng dài dài, cửa tiệm bán buôn gì cũng kệ (mà người bán cũng chả làm gì bởi họ hiểu, con đường là của chung chứ đâu phải của riêng họ). Em CŨNG NHÀ Ở TRONG HẺM nên cũng được trải nghiệm mấy pha đậu xe kiểu che luôn cái cửa nhà nên cũng rất hiểu. Nhưng rõ ràng trong hình chụp là chủ xe đang đậu trên đường (chỗ cho đậu), cớ gì bà già kia ra trổ tài "cầm kì thi họa" được chớ
.... Nói dông nói dài nói dở, túm lại theo em phán là BÀ "CẦM CỌ" SAI BÉT NHÈ rồi. Còn mấy anh kêu tài xế sai với ích kỉ thì đúng là không thể hiểu được.:3danbanh:
Lúc đầu cũng hơi ủng hộ chủ xe, xem cái clip xong thì thấy đậu sai rồi. Bác tài này đậu xe trong hẻm trước cửa nhà người ta. Hình trong thớt là chụp chỗ khác rồi.
Còn chị chủ nhà có thể không có xe hơi nên nghĩ vẽ gì cũng xóa được. Nếu vẽ lên kính không thì nhẹ rồi.
2 triệu là cái mốc trên luật thôi bác ạ, giống như ăn cắp từ 2tr trở lên thì có thể bị truy cứu TNHS ... ví dụ vậy :3dgoidien:có gì đó không đúng, chủ xe nói tổn thất này trên 2 triệu sao hóa ra lại thành 13tr nhỉ? mỗi người sai 1 tẹo chứ mấy![]()
Bà chủ nhà sai thì miễn bàn. Nhưng bác nên xem lại Luật để biết tài xế có đậu xe sai hay không nhéĐậu ở trên đường chứ có phải trên lề đâu mà làm gì bậy bạ vậy! Nói không phải khoe chứ, mấy đợt em đi nước ngoài thấy đường người ta cho đậu thì xe đậu cả hàng dài dài, cửa tiệm bán buôn gì cũng kệ (mà người bán cũng chả làm gì bởi họ hiểu, con đường là của chung chứ đâu phải của riêng họ). Em CŨNG NHÀ Ở TRONG HẺM nên cũng được trải nghiệm mấy pha đậu xe kiểu che luôn cái cửa nhà nên cũng rất hiểu. Nhưng rõ ràng trong hình chụp là chủ xe đang đậu trên đường (chỗ cho đậu), cớ gì bà già kia ra trổ tài "cầm kì thi họa" được chớ
.... Nói dông nói dài nói dở, túm lại theo em phán là BÀ "CẦM CỌ" SAI BÉT NHÈ rồi. Còn mấy anh kêu tài xế sai với ích kỉ thì đúng là không thể hiểu được.:3danbanh: