Quán Hải sản Lâm Đường
Em chia sẻ trước cái nhé các bác, hôm thứ 7 tuần trước nhà em cũng ở dưới đó, vì xuống VT hơi muộn nên tối đi ăn thì không ghé Gành Hào (cứ đoán là hết chỗ, chả biết có hết không), em hỏi thằng nhóc em là chọn Thành Phát hoặc Lâm Đường thì ăn đâu, nó cứ nhất định Lâm Đường (khôn thật, vì ở đây sạch sẽ, đẹp và chỗ đậu xe thoải mái ;-), em đồng ý luôn.
Nếu bác nào chưa tới đây lần nào thì em xin chỉ là đi về hướng Gềnh hào, đi tiếp hoài sẽ tới khu vực Thành Phát, sau Thành Phát là Lâm đường. Nhà em biết cái quán này cũng rất tình cờ, hôm đó ghé Gành hào bị bảo vệ lắc tay, quyết định xuống Thành Phát (không biết đó là dịp nào mà VT rất đông), thả mọi người xuống quán rồi em theo mấy ... bảo vệ đi cất xe, đi theo để cất xe cả km mà không tìm thấy chú ... giữ xe, buồn quá, quay ngược lại tính tìm cả nhà lên xe đi chỗ khác thì gặp ngay quán Lâm đường, thấy có chỗ đậu xe là rúc ngay vào, sau đó alo mọi người đi bộ qua, hú hồn ;-)))
Quay lại chuyện tối hôm trước, quyết định tới Lâm đường quán, trên đường đi em còn ghé quán ốc Tự nhiên (trên đường Lê lợi, em sẽ nói về quán này sau ạ) mua 4 cây sườn nướng (nhóc em 1 mình quất hết 2 cây/lần khi ăn ở đây) vì được đánh giá là ngon và rẻ (4 cây / 80K) mang theo. Quán Lâm đường em thích là vì chưa lần nào bị hết chỗ đậu xe, chỗ ngồi cũng tạm được. Tuy nhiên, lần ăn này thì có vẻ đồ ăn tăng giá chút so với trước đây (tôm sú loại 15con kg - giá 580k, ốc hương 490k nhưng không được ngon lắm) - Thôi kệ, để em tiếp tục theo dõi, dù sao thì em vẫn thấy đây sẽ là lựa chọn tương đối dễ chịu.
Dạo gần đây em cũng không thích Thành Phát lắm, không hiểu vì sao (có thể do nhân viên phục vụ chứ không phải do đồ ăn và giá cả), bác nào có cảm nhận khác xin chia sẻ nhé ;-)))