Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
11/6/11
21
0
0
48
Em sap ranh 1 tuan..tinh len tren nay..quen su do..dang buoni.xach con dream cui di bui..cac bac di roi cho em vai cuc da a.[:O]
tongue4.gif
tongue4.gif

Sorry,may em no khong go Vietkey duoc
 
Hạng B2
20/5/11
454
171
43
47
Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập nằm trên địa bàn xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, cách TP.HCM 240km. Đây là nơi bảo tồn các nguồn gen quý hiếm của hệ động thực vật phong phú ở khu vực miền Đông Nam bộ.
* Đi lại: từ TP.HCM các bạn có thể đến VQG Bù Gia Mập bằng xe máy hoặc xe khách.
- Xe máy: từ TP.HCM, các bạn chạy xe theo quốc lộ 13 hướng về Bình Dương, đến ngã tư Sở Sao quẹo phải theo hướng đi thị xã Phước Long. Từ thị xã Phước Long có thể hỏi đường đi Đăk Ơ, từ Đăk Ơ chạy thêm khoảng 25km là đến trung tâm xã Bù Gia Mập.
Một số điểm tham quan trên đường đi: khu du lịch Mỹ Lệ, núi Bà Rá, hồ thủy điện Thác Mơ...
- Xe khách: chạy tuyến TP.HCM - Bù Gia Mập khởi hành hằng ngày từ bến xe miền Đông và dừng ở khu vực chợ gần văn phòng ban quản lý VQG Bù Gia Mập.
* Để tham quan VQG Bù Gia Mập các bạn phải đăng ký với ban quản lý vườn. Hiện VQG Bù Gia Mập đang khai thác hai tuyến tham quan chính phục vụ du khách đến tìm hiểu, nghiên cứu (giá vé: 70.000 đồng/khách, hướng dẫn viên tham quan rừng: 200.000 đồng/ngày).
- Tuyến vành đai biên giới (di chuyển theo cung đường dọc biên giới Việt Nam - Campuchia).
- Tuyến tham quan rừng, tắm suối, ngủ qua đêm trong rừng (ngủ lán).
* Có thể lưu trú tại khu vực nhà nghỉ (200.000 đồng/phòng/đêm) nằm trong khuôn viên ban quản lý vườn hoặc lưu trú qua đêm trong rừng tại các lán.
- Nếu lưu trú tại nhà nghỉ, có thể mang theo thức ăn hoặc liên hệ đặt ăn tại căngtin (20.000 đồng/suất) của ban quản lý vườn. Nếu lưu trú trong lán phải mang theo thức ăn.
* Một số lưu ý
- Phương tiện chính để đi vào rừng là xe máy. Nếu đi xe khách lên VQG, bạn có thể liên hệ trước với ban quản lý vườn để thuê xe. Nên đổ đầy xăng trước khi tham quan. Nếu tham quan tuyến vành đai dọc biên giới, bạn nên mang theo một can xăng dự trữ.
- Phải có ý thức bảo vệ rừng, giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Cấm chụp hình tại các khu vực gần đồn biên phòng.
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.564
113
thành Phiên An - Gia Định
Hoàng Ngọc nói:
Em sap ranh 1 tuan..tinh len tren nay..quen su do..dang buoni.xach con dream cui di bui..cac bac di roi cho em vai cuc da a.[:O]
tongue4.gif
tongue4.gif

Sorry,may em no khong go Vietkey duoc

chào bạn :D
SG => QL 13 Bình Dương
=> tới Sở Sao quẹo phải ĐT 741 tới vòng xoay Đồng Xoài QL 14
=> thẳng tiếp DT 741 tới Phước Long thị trấn Thác Mơ
=> ngang Khu Du lịch cáp treo núi Bà Rá


một trong những đường chính trung tâm Thác Mơ




núi Bà Rá


=> ngang Thủy điện Thác Mơ sẽ thấy cái bảng này :


Nhà máy Thủy điện Thác Mơ : từ chỗ mình đứng ghi hình => bạn chạy hết đường nhựa qua trái xong cua cùi chỏ qua phải xuống dốc dựng đứng để ra con đường trong hình, đi tiếp qua phải :


zoom :


view cũng đẹp :


=> đi nữa ngang "Trường Dạy Nghề Phú Văn" của Sở LĐTBXH TpHCM - trước đây sau 75 là "trường" re-education cho các Sĩ quan QLVNCH - nói dzị hỉu rùi ha


=> đi nữa ngang thị trấn Đắk-Ơ tỉnh Bình Phước :






=> đi tiếp, nhều chỗ tróc hẳn mặt nhựa :






... tiếp theo là đường <span style=""color: #ff0000;"">đất đỏ</span> ngang Bù Gia Mập, mình không đi nữa
loạt hình trên là các năm 2008-2009
đầu đường tiếp theo cũng<span style=""color: #ff0000;""> đất đỏ</span> đâm ra thị trấn Đắk Bút Xo (Dak Burso) về Kiến Đức QL 14 Đák-nông - mình cũng đã tới Đák Burso rùi nhưng từ QL 14 đâm vào

trong VQG Bù Gia Mập có cái thác bự lắm vắt ngang sông Bé chiều ngang cái Thác bằng sông Sài-gòn tên Liêng Hút (còn gọi là Thác Ông Thác bà gì đó) phải đi cả đoàn xong nhờ các chú Kiểm lâm xách ca-nô chở đi lênh đênh trên sông trong rừng giá thỏa thuận
coi hình trên web photo.net gì đó hoặc www.honda67vn.com

Chú ý :
- khu vực Thủy điện Thác Mơ cấm chụp hình
- nay 2011 chắc cái cáp treo Bà Rá xong rùi
- từ Thủy điện Thác Mơ đi tiếp có vài chốt gác chặn của cái "trường dạy nghề" Phú Văn tuốt luốt trong kia tránh "học viên" vượt ra trốn trại - nghe đồn nay trỏng toàn là các cô các cậu tệ nạn xã hội ma túy thuốc lắc gì đó
 
Hạng D
30/3/05
2.353
15.320
113
Nhìn hình bác Xa Gân nhớ BP quá, 1 thời ngang dọc từ 1997 - 2001. Theo hình thì Phước Long chưa có gì thay đổi nhiều từ dạo đó. Hồi đó món cá lăng ở Phước Long là quá ngon luôn. Khu BGM thì tui có vào từ những năm nó là rừng đặc dụng lận, Mấy gốc cây 5-6 người ôm là chuyện thường.
 
Hạng D
5/1/10
2.794
16.527
113
phamttruc nói:
Nhìn hình bác Xa Gân nhớ BP quá, 1 thời ngang dọc từ 1997 - 2001. Theo hình thì Phước Long chưa có gì thay đổi nhiều từ dạo đó. Hồi đó món cá lăng ở Phước Long là quá ngon luôn. Khu BGM thì tui có vào từ những năm nó là rừng đặc dụng lận, Mấy gốc cây 5-6 người ôm là chuyện thường.

Ủa cái lão GĐ nầy là bác Xa Gan sao?
Chắc phãi kêu ông GĐ này là Gút OS quá, chuyện gì cũng biết ,hình gì cũng có.
 
Hạng D
30/3/05
2.353
15.320
113
METRO nói:
phamttruc nói:
Nhìn hình bác Xa Gân nhớ BP quá, 1 thời ngang dọc từ 1997 - 2001. Theo hình thì Phước Long chưa có gì thay đổi nhiều từ dạo đó. Hồi đó món cá lăng ở Phước Long là quá ngon luôn. Khu BGM thì tui có vào từ những năm nó là rừng đặc dụng lận, Mấy gốc cây 5-6 người ôm là chuyện thường.

Ủa cái lão GĐ nầy là bác Xa Gan sao?
Chắc phãi kêu ông GĐ này là Gút OS quá, chuyện gì cũng biết ,hình gì cũng có.
Sorry, chắc tui nhầm vì cứ theo phản xạ đọc bài mà thấy hình nhiều là cứ nghĩ là bài của bác XG.
 
Tập Lái
11/6/11
21
0
0
48
@all: Thanks các bác đã cho em mở tầm mắt.vậy thì từ đây tới đó cũng hơi bị xa nhỉ.vậy đi con dream cùi của em không ổn rồi.chắc phải lên kế hoạch đi cùng em Triton rồi..tay lái chưa vững..Có bác nào đi cùng em không ạ?:D:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.