Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: xichloV6

Em đọc liền bốn........... mạch. .....chứ không phải một .....mạch nha!Để nghĩ để cảm về câu chuyện của bác,một cuộc
đào thoát khá là ấn tượng!
Với quan điểm cá nhân,em phải công nhận bác có cách viết rất hay!! Không khéo lại khen phải nhà văn nữa thì thật là,
và.....một người tán chuyện cũng rất có duyên nữa.Nhưng cũng không thể không công nhận bác là người,có trình độ
"câu bài' và "câu giờ" đã đạt tới trình độ thượng thừa.:D

Dù gì thì cũng rất mong những bài viết tiếp theo của bác,và rất mong câu chuyện được liên tục và liền mạch hơn,
khi cuộc đào thoát đã gần hết con đường....để mà đào thoát.

Hy vọng mình là người đến sau,chính vì thế không phải chờ đợi lâu.Bác nhỉ. :D

Không phải câu giờ đâu bác....mà câu khách tí...cho nó vui

Nói chứ cũng phải dừng lại tí ...để nhớ lại mình đi đâu làm gì....chừ làm seo nhớ hết bác :)
 
Hạng B2
4/9/06
353
7
18
50
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Mới nhận được PM của bác ;) Mình vẫn đang theo dõi bài của bác một cách đầy thích thú đấy chứ. Còn việc bác nói thì em xem lại hết các bài em post và bác trả lời không có cái nào có thể suy diễn được như vậy nên chắc có thể là do phía bác :D

Cho em lan man tí :D Em cũng là dân lang thang nhiều lắm vì Ngoại ở Pleiku, Nội ở Qui nhơn, đi học và làm ở Sài gòn, giờ thì đang ở Đà nẵng được gần 2 năm rồi, do công việc thôi ;) À còn nữa: bà xã em là ở Gò công, Tiền giang. Nhớ cái lúc em nói về việc quyết định chuyển ra Đà nẵng cả nhà ai cũng la um lên hết. Nào là "Đang yên đang lành ở Sài gòn lại đi Đà nẵng, lại lôi cả vợ con theo", nào là" ai cũng đi vô còn mày lại đi ra" Nói thế để bác hiểu em cũng máu cái vụ lang thang không cần dự tính gì trước. Life is so short :D. Giờ thì đôi lúc hơi lăn tăn chút vì có 2 nhóc nhỏ rồi. Nhưng... [8|] ai biết được

Típ đê bác... Bản thân em vẫn đang ấp ủ một chuyến đi xuyên Vịt như bác. Việt nam mình cũng có một số lượng hơi nhiều địa điểm nằm trong list 100 điểm trên thế giới cần đến trước khi nhắm mắt xuôi tay ;)(hay 1000 gì đó em không nhớ rõ ;)) thì tại sao mình là người Việt lại không cố đến nó một lần trong đời các bác nhỉ ;):)
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Duong_cao

Đến đâu rồi ông Quất alone? Chẵng lẽ đến Hà giang là hết sao??:mad::mad:

Khà khà....để e nói về đoạn Hanoi lên Hà Giang :) cho mấy bác nghe....

Trước lúc bị máy sấy ở gần đền Hùng, e đi theo đường làng ra Phúc Yên....vừa mới lú ra QL một đoạn là thấy từ xa...một bác xxx nhảy ra...e liếc nhìn kính hậu, không thấy ma nào sau lưng, biết xxx đón mình roài...nên e dừng lại, cởi áo mưa, buộc lại đồ đạc, uống nước....(rảnh mờ :D) hihi...thấy xxx cũng kiên nhẫn đứng đó nhìn e....kệ nó, nó chơi anh hùng lúp...thì e cũng lúp, tội giề :D

Một lúc lâu sau, xxx chắc quyết tâm hạ e cho bằng được, mặt hầm hầm, nhưng không lẽ chạy bộ lại kiểm tra giấy tờ chú e thì ....mất hình tượng wá :D e tỉnh như rùi, bị ở Thanh Hoá là chán roài ...

Tranh thủ lúc xxx nghe điện thoại...e wất qua lun....nhưng cuối cùng cũng dính trên Việt Trì :mad:

E theo QL 2 lên Tuyên Quang...có một đoạn đường hơn 30 km đang làm bụi mù mịt, từ đầu đến chân phủ một lớp đất đỏ....hic, có bác lào lên đây, đi theo đường Tam Đảo sẽ hay hơn nhiều, biết thêm một số địa danh :)

Nghỉ chân tại NTLS Trạm Thắn...lại xe tank
dsc0077is3.jpg


Qua được khúc đường xấu, phải rửa xe thoai....cho mát máy :)
dsc0080zu7.jpg



..................
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
4/10/07
1.364
4
38
TP Đà Nẵng
phanchutrinh.com.vn
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trưa rồi, bác kiếm quán nào nghỉ chân đi bác. Cho em ké với, bụng kêu rồi. Tuyên Quang có món vịt suối tuyệt lắm đấy bác Quất.
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

@mấy bác: Mấy bác mờ nghe đến LL là mấy bác sinh động lên liền :D đúng là OS thiếu thốn xxxx wá đề nghị Mod nới lỏng nội quy :)

walkalone ??:D vật vờ bên đường ....
thuylamfb9.jpg



...................
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: dautroc

Trưa rồi, bác kiếm quán nào nghỉ chân đi bác. Cho em ké với, bụng kêu rồi. Tuyên Quang có món vịt suối tuyệt lắm đấy bác Quất.

Sáng e tranh thủ đi sớm...nhưng bị hai trạm xxx, một trạm phải xuống làm anh hùng lúp, một trạm phải chờ đến phiên vào gặp thủ trưởng...roài năn nỉ ỉ ôi :) ...mất thời gian quá, đói nên chui đại vào quán lày, có nhiều bác tài xe tải ghé vào ăn...mà ở đâu có tài xe tải, là chỗ đó ăn được :) kinh nghiệm khi e đi lơ :)

Chỉ măng rừng dồn thịt...chấm với muối ớt....nhưng ngon quá, e ăn hết 2 đĩa, trong hình là lúc e gần finish....nhấp một ngụm bia....đúng là cuộc đời gã lữ khách :)
dsc0083uw4.jpg


Tham gia ăn trưa với e còn có bạn lày....e nó chơi nguyên cái giò của bát canh :)
dsc0085iu1.jpg


E thấy thói quen của vùng này là bất cứ quán nào, cũng có bàn trà thuốc...bác nào an xong cứ ra làm chén chè, rít một ngao....;)
dsc0084aq6.jpg


Hình như khúc lày là Hàm Yên...e không nhớ lám :)


................
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Một góc nhà lá...e trú mưa...cách Hà Giang gần 97 km, nhà chẳng có ai...
dsc0087jo2.jpg


Nên e tha hồ vọc, sờ mó, nhảy lên ...e này :) có e này là e qua Lào lun rùi ....
dsc0089td1.jpg


Tương lai và ...hiện tại ??
dsc0088au7.jpg


Có một chút bia trong người, đeo tai nghe, ngồi ngắm mưa ở một nơi Middle of Nowhere như thế này...nhớ về mọi chuyện....
dsc0086tb2.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Đang có project nhưng tìm thấy bài của bác, vất hết đọc 1 lượt từ đầu tới cuối, bị cuốn hút bởi vì em cũng có 1 dự định lang thang như bác, chỉ khác là bác "đào tẩu" còn em thì phải chuẩn bị, xăng cộ mắc quá, xiền không đủ:mad:
Bác "sướng" thật. chúc bác có nhiều hành trình để đời:)
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: hcivic

Câu chuyện nghe bắt đầu thú vị đây!Còn những bụi hoa tím trong hình bác chụp phải chăng là hoa sim?Hôm đi tour NT tui cũng cố chụp những bụi hoa sim này nhưng xe chạy dằn xóc quá,hư hết hình...
dsc2ca2.jpg

E mới kiểm tra lại...đúng là hoa sim bác ah....cũng chính là đồi hoa Sim :)

Cũng nhân tiện chúc bác luôn là lãnh đạo đầu tiên và thành công nhất của XNL nhé :D
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Cho mấy ông ói hàng lun :D
uglyalanvt0.jpg