RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
một số bác tối nay thấy ác mộng khi chiêm ngưỡng dung nhan bác Walkalone
một số bác tối nay thấy ác mộng khi chiêm ngưỡng dung nhan bác Walkalone
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Em thử phác họa chân dung Người hùng cô đơn các bác cho ý kiến nhé:
-Tầm vóc : Trung bình hơi ốm (mập quá không chạy xuyên Việt đựoc đâu ,mà những người mập cũng lười vận động -KN bản thân)
-Tuổi : từ 30-35 (Nhìn từ hình chụp cánh tay cầm bánh mì ở Huế và cách hành văn của nhân vật em suy ra vậy).
-Mặt : Xấu trai , bằng chứng là lên tới tận Mèo Vạc tính tán em thôn nữ mà còn lo bị đập , chỉ có những chàng xí trai mới kém tự tin đến vậy.
-Khuôn mặt hơi ngơ ngơ : bằng chứng là XXX các tỉnh rất hay thông cảm và tha cho.
-Chất giọng : Miền nam đặc sệt , cái này tự khai.
-Sở thích : nhạc rock , mấy cha mê nhạc này mắt nhìn rất lờ đờ ,chỉ chở nên sinh động khi đang nghe nhạc.
-Có tâm hồn ăn uống, khá tinh tế về khẩu vị , ưa thích các móm ăn đồng quê.
-Thu nhập : trung lưu thành thị , nghèo không ai đi chơi xuyên Việt như vậy đâu các bác.
-Giới tính : Đàn ông , chỉ có điều là bao nhiêu % thì vẫn còn nhiều nghi vấn.
Xin lỗi nếu có làm Fan nữ nào thất vọng.
Em thử phác họa chân dung Người hùng cô đơn các bác cho ý kiến nhé:
-Tầm vóc : Trung bình hơi ốm (mập quá không chạy xuyên Việt đựoc đâu ,mà những người mập cũng lười vận động -KN bản thân)
-Tuổi : từ 30-35 (Nhìn từ hình chụp cánh tay cầm bánh mì ở Huế và cách hành văn của nhân vật em suy ra vậy).
-Mặt : Xấu trai , bằng chứng là lên tới tận Mèo Vạc tính tán em thôn nữ mà còn lo bị đập , chỉ có những chàng xí trai mới kém tự tin đến vậy.
-Khuôn mặt hơi ngơ ngơ : bằng chứng là XXX các tỉnh rất hay thông cảm và tha cho.
-Chất giọng : Miền nam đặc sệt , cái này tự khai.
-Sở thích : nhạc rock , mấy cha mê nhạc này mắt nhìn rất lờ đờ ,chỉ chở nên sinh động khi đang nghe nhạc.
-Có tâm hồn ăn uống, khá tinh tế về khẩu vị , ưa thích các móm ăn đồng quê.
-Thu nhập : trung lưu thành thị , nghèo không ai đi chơi xuyên Việt như vậy đâu các bác.
-Giới tính : Đàn ông , chỉ có điều là bao nhiêu % thì vẫn còn nhiều nghi vấn.
Xin lỗi nếu có làm Fan nữ nào thất vọng.
Last edited by a moderator:
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Lên Hà Giang có qua MALIPHO không bác Quất 1 lon ,mấy năm trước em có lên Hà Giang ,cảm nhận là con gái trên đó đẹp , đẹp và trắng hơn con gái Hà nội , nhưng qua bên MALIPHO và Côn Minh thì quả thật hơi bị sốc , thỉnh thỏang gặp một vài LL thấp thóang qua đường mà cứ giật mình tưởng nhân vật ở Hồng lâu mộng bước ra vậy ,đặc điểm mấy người đẹp bên đó là cao, khuôn mặt thanh thóat,nước da rất trắng và mịn, đẹp như tranh vậy.
Vậy mà năm ngóai qua Thượng Hải và Bắc Kinh lại không có được ấn tượng vậy,hình như ở miền sơn cước vẻ đẹp nó có gì đó khác.
Lên Hà Giang có qua MALIPHO không bác Quất 1 lon ,mấy năm trước em có lên Hà Giang ,cảm nhận là con gái trên đó đẹp , đẹp và trắng hơn con gái Hà nội , nhưng qua bên MALIPHO và Côn Minh thì quả thật hơi bị sốc , thỉnh thỏang gặp một vài LL thấp thóang qua đường mà cứ giật mình tưởng nhân vật ở Hồng lâu mộng bước ra vậy ,đặc điểm mấy người đẹp bên đó là cao, khuôn mặt thanh thóat,nước da rất trắng và mịn, đẹp như tranh vậy.
Vậy mà năm ngóai qua Thượng Hải và Bắc Kinh lại không có được ấn tượng vậy,hình như ở miền sơn cước vẻ đẹp nó có gì đó khác.
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Bác help đúng là vui tính....cũng may e chỉ đưa ảnh phong cảnh lên thui...chứ đưa "mẫu" lên là bị pắn phá, bình loạn không thương tiếc roài ....
Trích đoạn: help
Em thử phác họa chân dung Người hùng cô đơn các bác cho ý kiến nhé:
-Tầm vóc : Trung bình hơi ốm (mập quá không chạy xuyên Việt đựoc đâu ,mà những người mập cũng lười vận động -KN bản thân)
-Tuổi : từ 30-35 (Nhìn từ hình chụp cánh tay cầm bánh mì ở Huế và cách hành văn của nhân vật em suy ra vậy).
-Mặt : Xấu trai , bằng chứng là lên tới tận Mèo Vạc tính tán em thôn nữ mà còn lo bị đập , chỉ có những chàng xí trai mới kém tự tin đến vậy.
-Khuôn mặt hơi ngơ ngơ : bằng chứng là XXX các tỉnh rất hay thông cảm và tha cho.
-Chất giọng : Miền nam đặc sệt , cái này tự khai.
-Sở thích : nhạc rock , mấy cha mê nhạc này mắt nhìn rất lờ đờ ,chỉ chở nên sinh động khi đang nghe nhạc.
-Có tâm hồn ăn uống, khá tinh tế về khẩu vị , ưa thích các móm ăn đồng quê.
-Thu nhập : trung lưu thành thị , nghèo không ai đi chơi xuyên Việt như vậy đâu các bác.
-Giới tính : Đàn ông , chỉ có điều là bao nhiêu % thì vẫn còn nhiều nghi vấn.
Xin lỗi nếu có làm Fan nữ nào thất vọng.
Bác help đúng là vui tính....cũng may e chỉ đưa ảnh phong cảnh lên thui...chứ đưa "mẫu" lên là bị pắn phá, bình loạn không thương tiếc roài ....
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
người mẫu tiền sử có khuôn mặt đẹp nhất trong năm kìa, chẳng những ói mà nổi cả gai óc, Bác sưu tầm hình này ở đâu vậy?Trích đoạn: Walkalone
Cho mấy ông ói hàng lun
![]()



RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Các bác cứ là đoán mò...e đang kể, chưa đến Hà Giang nữa là
....Từ Hà Giang có nhiều hướng để lựa chọn lám nha....
Ăn trưa xong....trời mát, con đường bắt đầu đẹp chạy dọc một con sông....không giống như những con sông ở Miền Tây....chỗ lày e shot hụt cô thôn nữ

Hai dòng nước, hai con thuyền...
E thích ngắm nhìn hai màu sắc khác nhau của con sông...giông giống màu phù sa Miền Tây
Chú e chắc không ngờ con wave của mình ra đến đây trước chủ của nó hả
Xóm nhà lá...
Hạnh phúc
E nó nằm giữa cái ao nhỏ...mà nghịch nước ra chìu khoái trá lám, tiếc là e không đem máy quay...chú nhóc trong nhà chạy ra bảo "Hoa hậu nhà e đó"
Sau đó thì e đến Hà Giang tầm 5h30....ăn ...ngủ, còn tiếp tục đi đâu....e kể sau
Các bác cứ là đoán mò...e đang kể, chưa đến Hà Giang nữa là
Ăn trưa xong....trời mát, con đường bắt đầu đẹp chạy dọc một con sông....không giống như những con sông ở Miền Tây....chỗ lày e shot hụt cô thôn nữ

Hai dòng nước, hai con thuyền...

E thích ngắm nhìn hai màu sắc khác nhau của con sông...giông giống màu phù sa Miền Tây

Chú e chắc không ngờ con wave của mình ra đến đây trước chủ của nó hả

Xóm nhà lá...

Hạnh phúc

E nó nằm giữa cái ao nhỏ...mà nghịch nước ra chìu khoái trá lám, tiếc là e không đem máy quay...chú nhóc trong nhà chạy ra bảo "Hoa hậu nhà e đó"


Sau đó thì e đến Hà Giang tầm 5h30....ăn ...ngủ, còn tiếp tục đi đâu....e kể sau
Last edited by a moderator:
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Cái đó là kỹ xảo thui...cái lày mới là hiện thực nà, 2 nhân vật này cũng có nhìu cái hay lám ah nha
Đúng nghĩa gian nhân và wái vật
Trích đoạn: shara
người mẫu tiền sử có khuôn mặt đẹp nhất trong năm kìa, chẳng những ói mà nổi cả gai óc, Bác sưu tầm hình này ở đâu vậy?Trích đoạn: Walkalone
Cho mấy ông ói hàng lun![]()
![]()
![]()
![]()
Cái đó là kỹ xảo thui...cái lày mới là hiện thực nà, 2 nhân vật này cũng có nhìu cái hay lám ah nha

Đúng nghĩa gian nhân và wái vật
