RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Cái lày để cho bác otohanoi trả lời bác chắc sẽ hay hơn...Hà Giang là quê bác ấy mờ
e chỉ biết khúc này gần đến Hà Giang thui 
Trích đoạn: bmw7397
Tiếp đi bác walkalone, cái chỗ có 2 con sông mà 2 dòng nước hay quá, chỗ đó là ở đâu vậy bác.
Bac lại nghỉ ăn trưa rối ah?
Cái lày để cho bác otohanoi trả lời bác chắc sẽ hay hơn...Hà Giang là quê bác ấy mờ
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Lại nôi em nên thì em nói dùm bác nhé
, bức này em không nhầm thì bác Quất chụp khi đứng trên cầu Má từ đây về TX Hà Giang còn khoảng 18 km đúng không bác , đây là dòng sông Lô bác ạ , còn dòng phía bên trong chảy ra là suối không có tên bác ạ
. Bác Quất bỏ mấy cái hình phản cảm phía trên đi bác em nhìn rồi không dám ăn cơm nữa , khiếp quá , và các bác quote cũng gỡ luôn giùm nhé , chỉ để lại hình em Thuỳ Lâm thôi các bác nhé
, bác Quất tiếp đi bác .
Trích đoạn: Walkalone
Trích đoạn: bmw7397
Tiếp đi bác walkalone, cái chỗ có 2 con sông mà 2 dòng nước hay quá, chỗ đó là ở đâu vậy bác.
Bac lại nghỉ ăn trưa rối ah?
Cái lày để cho bác otohanoi trả lời bác chắc sẽ hay hơn...Hà Giang là quê bác ấy mờe chỉ biết khúc này gần đến Hà Giang thui
![]()
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Cái đó là kỹ xảo thui...cái lày mới là hiện thực nà, 2 nhân vật này cũng có nhìu cái hay lám ah nha
[/quote]
1 nude model + 1 rocker thì ra cái gì bác Quất ơi..........
[/quote]
Bác lày dùng từ ghê quá...phải gọi là burlesque artist, model
khá ấn tượng với vẻ đẹp truyền thống từ những năm 40s....từ cách để tóc cho đến phục trang....Còn rocker là Marilyn Mason (lấy tên từ cô đào Marilyn Monroe và tên sát nhân máu lạnh Charles Manson mà bi giờ e 8 ra đây nữa là lạc đề
)
Bác nào muốn ói thiệt thì mua cái DVD của hắn về xem là ói ngay....nhưng âm thanh Metal thì quá hay
Trích đoạn: dautroc
Cái đó là kỹ xảo thui...cái lày mới là hiện thực nà, 2 nhân vật này cũng có nhìu cái hay lám ah nha
[/quote]
1 nude model + 1 rocker thì ra cái gì bác Quất ơi..........
[/quote]
Bác lày dùng từ ghê quá...phải gọi là burlesque artist, model
Bác nào muốn ói thiệt thì mua cái DVD của hắn về xem là ói ngay....nhưng âm thanh Metal thì quá hay

RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Gần đến Hà Giang, Walkalone thấy một bóng bồng lướt qua vội vã, Chàng định móc súng quất vài kiểu về show cho anh em OS chiêm ngưỡng nhưng ...súng lên nòng thì bóng hồng cũng đã khuất dần sau mấy rặng tre lồ ồ bên bờ suối . Máu paparazi (ko phải máu dê) nổi lên nên Quất đành để cô vợ 2 alone bên vệ đường để đuổi theo tà áo phất phơ bên bờ suối . Khi gặp được nàng thì Quất .... cầm lòng không đậu ...Máy ảnh một bên và em một bên .........................
Biết phận mình khó có thể giữ chân lữ khách nơi miền sơn cước , Nàng mới cho chàng quất 1 lon cococaca ... mà khi uống xong chàng chỉ có 2 lựa chọn: Hoặc là mãi mãi bên nàng để tận hưởng sự ngọt ngào của hương đồng cỏ nội, hay là ra đi để thỏa chí tang bồng với 1 hình hài mang 2 bộ mặt đối nghịch nhau giữa ngày và đêm tùy chọn như sau:
Bác vtmKhoa chọn đi ....hình hài nào cho ban ngày và khuôn mặt nào cho ban đêm để Walkalone định liệu .
Gần đến Hà Giang, Walkalone thấy một bóng bồng lướt qua vội vã, Chàng định móc súng quất vài kiểu về show cho anh em OS chiêm ngưỡng nhưng ...súng lên nòng thì bóng hồng cũng đã khuất dần sau mấy rặng tre lồ ồ bên bờ suối . Máu paparazi (ko phải máu dê) nổi lên nên Quất đành để cô vợ 2 alone bên vệ đường để đuổi theo tà áo phất phơ bên bờ suối . Khi gặp được nàng thì Quất .... cầm lòng không đậu ...Máy ảnh một bên và em một bên .........................
Biết phận mình khó có thể giữ chân lữ khách nơi miền sơn cước , Nàng mới cho chàng quất 1 lon cococaca ... mà khi uống xong chàng chỉ có 2 lựa chọn: Hoặc là mãi mãi bên nàng để tận hưởng sự ngọt ngào của hương đồng cỏ nội, hay là ra đi để thỏa chí tang bồng với 1 hình hài mang 2 bộ mặt đối nghịch nhau giữa ngày và đêm tùy chọn như sau:


Bác vtmKhoa chọn đi ....hình hài nào cho ban ngày và khuôn mặt nào cho ban đêm để Walkalone định liệu .
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Bác nhìn Thu* Lâ* thì bác ăn cơm...ngon phải không
hôm qua có một đồng chí tất tình thân mến thương PM cho e cũng iu cầu như bác...tại bác đoá ói lun roài 

thôi cứ để vậy...hình lày ra public khá lâu roài mờ....e nó đã là lịch sử 
Trích đoạn: otohanoi
Trích đoạn: Walkalone
Trích đoạn: bmw7397
Tiếp đi bác walkalone, cái chỗ có 2 con sông mà 2 dòng nước hay quá, chỗ đó là ở đâu vậy bác.
Bac lại nghỉ ăn trưa rối ah?
Cái lày để cho bác otohanoi trả lời bác chắc sẽ hay hơn...Hà Giang là quê bác ấy mờe chỉ biết khúc này gần đến Hà Giang thui
![]()
Lại nôi em nên thì em nói dùm bác nhé
, bức này em không nhầm thì bác Quất chụp khi đứng trên cầu Má từ đây về TX Hà Giang còn khoảng 18 km đúng không bác , đây là dòng sông Lô bác ạ , còn dòng phía bên trong chảy ra là suối không có tên bác ạ
. Bác Quất bỏ mấy cái hình phản cảm phía trên đi bác em nhìn rồi không dám ăn cơm nữa , khiếp quá , và các bác quote cũng gỡ luôn giùm nhé , chỉ để lại hình em Thuỳ Lâm thôi các bác nhé
, bác Quất tiếp đi bác .
Bác nhìn Thu* Lâ* thì bác ăn cơm...ngon phải không
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Sau một vòng Hà Giang...e đi ngủ sớm...sáng mai để lên đường sớm...
Quy hoạch kiểu Hà Giang
Kỉu này tối mất điện, bác nào OS lên chỉ có đâm thẳng vào
Cho bít Hà Giang
Ăn sáng kỉu Hà Giang ...hihi, bánh cuốn không ăn với nước mắm...ăn với bát canh xương (một loại súp) thèm bánh ướt xì gòn gì đâu
Thực khách lúc 6h00 sáng
6h45 sáng...cái gì trên kia, sau đám sương mù ...somewhere out there ???
Một con đường ??
Một dòng suối ??
Một dòng chảy ??
Con đường lập loè trong sương mù...walkalone một mình tiến vào [8|]
................
Sau một vòng Hà Giang...e đi ngủ sớm...sáng mai để lên đường sớm...
Quy hoạch kiểu Hà Giang

Kỉu này tối mất điện, bác nào OS lên chỉ có đâm thẳng vào
Cho bít Hà Giang

Ăn sáng kỉu Hà Giang ...hihi, bánh cuốn không ăn với nước mắm...ăn với bát canh xương (một loại súp) thèm bánh ướt xì gòn gì đâu

Thực khách lúc 6h00 sáng

6h45 sáng...cái gì trên kia, sau đám sương mù ...somewhere out there ???

Một con đường ??

Một dòng suối ??

Một dòng chảy ??

Con đường lập loè trong sương mù...walkalone một mình tiến vào [8|]
................
Last edited by a moderator:
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Không nằm ngoài dự đoán...lần đầu tiên e thấy bức ảnh đầu tiên về Hà Giang...khi ngồi trên máy bay...xem tờ tạp chí của Vietnam Airline....Hà Giang hút hồn e từ lúc đó.....cho đến ngày hôm nay, con đường đã đưa e đến nơi đây....lạ nhưng lại quen....
Cái gì đó lấp loáng sau cung đường...
Núi đôi..
Núi cô Tiên ??
Và đồng chí Walkalone...
Nhìn gần hơn núi đôi...
E chỉ muốn nói một từ ...đẹp
.......................
Không nằm ngoài dự đoán...lần đầu tiên e thấy bức ảnh đầu tiên về Hà Giang...khi ngồi trên máy bay...xem tờ tạp chí của Vietnam Airline....Hà Giang hút hồn e từ lúc đó.....cho đến ngày hôm nay, con đường đã đưa e đến nơi đây....lạ nhưng lại quen....
Cái gì đó lấp loáng sau cung đường...

Núi đôi..

Núi cô Tiên ??

Và đồng chí Walkalone...

Nhìn gần hơn núi đôi...

E chỉ muốn nói một từ ...đẹp
.......................
Last edited by a moderator:
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Ôi...đẹp trai và lãng tử lắm các bác ạ...Trích đoạn: Walkalone
Và đồng chí Walkalone...
![]()