RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
hehehe, em chờ bác đào tiếp đây, theo em dự đoán sẽ là sang hưóng Tây đúng ko bác
hehehe, em chờ bác đào tiếp đây, theo em dự đoán sẽ là sang hưóng Tây đúng ko bác
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Các bác cùng chiêm ngưỡng dung nhan bác Walkalone nhé , công nhận Đẹp giai và đầy chất phong trần
Bác Quất bên phải & bác xecuuhoa ( Sư trưởng sư đoàn ăn nhậu Huế mộng mơ )
Bác Kiên ( người đàn ông đi bộ xuyên việt ) & Bác Quất .
1 Bác HonDa 1 Bác căng hải
P/S : Bác quất đợt này mệt với men nữ hâm mộ đấy .
Các bác cùng chiêm ngưỡng dung nhan bác Walkalone nhé , công nhận Đẹp giai và đầy chất phong trần
Bác Quất bên phải & bác xecuuhoa ( Sư trưởng sư đoàn ăn nhậu Huế mộng mơ )
Bác Kiên ( người đàn ông đi bộ xuyên việt ) & Bác Quất .
1 Bác HonDa 1 Bác căng hải
P/S : Bác quất đợt này mệt với men nữ hâm mộ đấy .
Last edited by a moderator:
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Ngày đầu lúc Bác post bài đầu tiên, em có đọc qua nhưng không quan tâm . Hôm nay đọc lại thấy lúc đó em đúng (vì đọc 1 mạch lúc từ đầu đến cuối hay hơn, tuy không có tính nóng bỏng nhưng khỏi chờ). Em rất phục Bác, xuyên Việt 1 mình, 1 em 2B, khá đẹp trai (nhưng em không có mê trai) và phong trần, chộp hình đẹp, viết văn hay (cái này em ngưỡng mộ nhất vì em dốt văn) ...
Năm 1998 em và 3 người bạn cũng làm một chuyến như Bác (nhưng không đi Hà Giang ....) Bác làm em mún đi lại quá nhựng sợ ê m *****
Ngày đầu lúc Bác post bài đầu tiên, em có đọc qua nhưng không quan tâm . Hôm nay đọc lại thấy lúc đó em đúng (vì đọc 1 mạch lúc từ đầu đến cuối hay hơn, tuy không có tính nóng bỏng nhưng khỏi chờ). Em rất phục Bác, xuyên Việt 1 mình, 1 em 2B, khá đẹp trai (nhưng em không có mê trai) và phong trần, chộp hình đẹp, viết văn hay (cái này em ngưỡng mộ nhất vì em dốt văn) ...
Năm 1998 em và 3 người bạn cũng làm một chuyến như Bác (nhưng không đi Hà Giang ....) Bác làm em mún đi lại quá nhựng sợ ê m *****
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Cuộc đào thoát của bác thật ly kỳ, từ đầu em tưởng bác ra đến Huế là cùng ai dè bác đến tận Vinh, xong rồi tiếp ra Hanoi em đã phê lắm rồi...
Đàng này thượng phong bác quất thẳng lên Hagiang. Và câu chuyện của bác với mấy cháu bé rất cảm động nữa. Cuộc sống ở thành đô luôn bị cuốn theo nhịp sống thời đại bỗng chốc lắng xuống sau câu chuyện bác kể về các cháu bé Hagiang.
Tình cờ, hôm thôi nôi Xóm Nhà Lá em bắt gặp hình bác... rất ấn tượng... rất sweet... đúng nghĩa là lãng tử.. Em mà là đàn bà con gái thì bác chít với em
Văn phong của bác giống như chưa có bà cả. Nếu thế, chúc bác mau yên bề gia thất nhá
Chúc bác luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc...
Cuộc đào thoát của bác thật ly kỳ, từ đầu em tưởng bác ra đến Huế là cùng ai dè bác đến tận Vinh, xong rồi tiếp ra Hanoi em đã phê lắm rồi...
Đàng này thượng phong bác quất thẳng lên Hagiang. Và câu chuyện của bác với mấy cháu bé rất cảm động nữa. Cuộc sống ở thành đô luôn bị cuốn theo nhịp sống thời đại bỗng chốc lắng xuống sau câu chuyện bác kể về các cháu bé Hagiang.
Tình cờ, hôm thôi nôi Xóm Nhà Lá em bắt gặp hình bác... rất ấn tượng... rất sweet... đúng nghĩa là lãng tử.. Em mà là đàn bà con gái thì bác chít với em
Văn phong của bác giống như chưa có bà cả. Nếu thế, chúc bác mau yên bề gia thất nhá
Chúc bác luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc...
Bác cho em xin được bái phục bác.
Giờ này e mới đi cung đường này, nếu có cho e quay trở lại e thề với bác e ko bao giờ quay lại. Thật là khủng khiếp mắc dù rất là lý thú nhứng e thấy kinh thặc.......
,..........
...........
E từ cõi chết trở về. Lạy hồn.....
Giờ này e mới đi cung đường này, nếu có cho e quay trở lại e thề với bác e ko bao giờ quay lại. Thật là khủng khiếp mắc dù rất là lý thú nhứng e thấy kinh thặc.......
,..........
...........
E từ cõi chết trở về. Lạy hồn.....