Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Thật ra, e rất thích Hội An...thích ngồi thưởng thức Cao Lầu cùng với chai bia Larue đậm chất men của thời gian....thích cái không khí trầm lặng của nó bao nhiêu tháng ngày qua.....

Nhưng trốn khỏi những lô cốt đào đường loạn xạ của saigon ....thì đây, Hội An ...trong ngày hội đào đường...buồn không thể tả :mad:...........
dsc166me0.jpg

dsc164fw2.jpg


Rõ chán.....
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Thế thì thôi thế thôi...nhìn lại Hội An lần cuối....
dsc190ur2.jpg


Phải chi giờ có e xe này, cũng đủ để đi khắp thế gian....:D
dsc189ad9.jpg


Ngôi nhà này, lần nào đến đây e cũng nghé....trên gác có một tấm ảnh của Nam Phương Hoàng Hậu, chỉ là một tấm ảnh trắng đen, có lẻ là tấm ảnh đẹp nhất của bà lúc sinh thời...một tấm ảnh mà khi ta nhìn vào ta thấy được cả một quãng thời gian....nghe bác chủ nhà nói, ông cụ tổ ở nhà đã được chính tay nhà vua Bảo Đại tặng tấm ảnh này...
dsc171wh0.jpg


Mì quảng wa ngon [8D]
dsc159xi3.jpg


Thiếu nữ Hội An, cô gái này nếu các bác là HDV du lịch, sẽ rất quen....
dsc183vx6.jpg





Tạm biệt Hội An....

I'm a poor lonesome cowboy...a long way from home.....:D:D
luckysundown590rb9.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
18/1/08
1.935
509
113
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Bác buộc bịch gì sau xe đấy? quà cho AE OS Sài gòn à bác?:), Tks bác trước.
Các bác ơi nếu ko phải bác í cố tình "giả số" thì em tin là bác í đi một mình đấy.
Bác "alone" oi cho mọi người xem chân dung của bác đi nào, thấy bác thật là đậm chất "nghệ sỹ"
 
Hạng D
22/10/06
2.125
65
48
Houston, Texas
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

:D Ra tới hội an rồi mà lơ ĐN tụi em . Bác ra đây luôn đê , bọn em típ bác :D
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Quoc Viet

:D Ra tới hội an rồi mà lơ ĐN tụi em . Bác ra đây luôn đê , bọn em típ bác :D

Bác đoán e đang ở saigon mờ :D khà khà...nói chứ e mờ biết các bác họp mặt AE miền Trung là e đã delay chuyến đi lại roài :D
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: dhnam

Bác buộc bịch gì sau xe đấy? quà cho AE OS Sài gòn à bác?:), Tks bác trước.
Các bác ơi nếu ko phải bác í cố tình "giả số" thì em tin là bác í đi một mình đấy.
Bác "alone" oi cho mọi người xem chân dung của bác đi nào, thấy bác thật là đậm chất "nghệ sỹ"

Bác ơi ...cái gói đồ phía sau nè:
- Ống bơm hơi
- Đồ nghề, kìm, tuột vít, cờ lê, con tán...
- Mì gói, đồ hộp...
- Gối
- Áo mưa
- Bộ sạc ĐT...
- ....

:D:D
 
Hạng C
12/10/05
582
32
28
44
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Walkalone

Trích đoạn: dhnam

Bác buộc bịch gì sau xe đấy? quà cho AE OS Sài gòn à bác?:), Tks bác trước.
Các bác ơi nếu ko phải bác í cố tình "giả số" thì em tin là bác í đi một mình đấy.
Bác "alone" oi cho mọi người xem chân dung của bác đi nào, thấy bác thật là đậm chất "nghệ sỹ"

Bác ơi ...cái gói đồ phía sau nè:
- Ống bơm hơi
- Đồ nghề, kìm, tuột vít, cờ lê, con tán...
- Mì gói, đồ hộp...
- Gối
- Áo mưa
- Bộ sạc ĐT...
- ....

:D:D

chuẩn bị kỹ như thế thì lang bạt vô tư bác ui ... nếu là cuộc đào thoát lúc ngẫu hững thì sao bác có được những chuẩn bị kỹ càng như thế được ... thế hành trình về lại xì gòn ra sao bác ? xe tốc hành hay xe lửa " ko phải xe chữa lửa đâu nhé"
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: xecuuhoa

Trích đoạn: Walkalone

Trích đoạn: dhnam

Bác buộc bịch gì sau xe đấy? quà cho AE OS Sài gòn à bác?:), Tks bác trước.
Các bác ơi nếu ko phải bác í cố tình "giả số" thì em tin là bác í đi một mình đấy.
Bác "alone" oi cho mọi người xem chân dung của bác đi nào, thấy bác thật là đậm chất "nghệ sỹ"

Bác ơi ...cái gói đồ phía sau nè:
- Ống bơm hơi
- Đồ nghề, kìm, tuột vít, cờ lê, con tán...
- Mì gói, đồ hộp...
- Gối
- Áo mưa
- Bộ sạc ĐT...
- ....

:D:D

chuẩn bị kỹ như thế thì lang bạt vô tư bác ui ... nếu là cuộc đào thoát lúc ngẫu hững thì sao bác có được những chuẩn bị kỹ càng như thế được ... thế hành trình về lại xì gòn ra sao bác ? xe tốc hành hay xe lửa " ko phải xe chữa lửa đâu nhé"

Đồ có sẵn mờ bác, ống bơm mua để bơm 4B, mà bơm không nổi...nên e trưng dụng cho chuyến đi lun, mì gói hay mấy thứ khác thì nhà còn cái gì lấy cái đó...biết đâu....cẩn tắc vô ái náy :D mới đầu e cột phía trước, để ba lô lên trên cho gọn , nhưng chạy ra đến đây, đi đèo hơi bị vướng, nên cột ra sau...hơi bất tiện khi đổ xăng :)

Dù ngẫu hứng...nhưng cũng đừng chết vì thiếu hiểu bít chớ :D không lẻ không chuẩn bị tối thiểu sao...nhưng cũng chả kịp mua cái đèn pin, hay mắt kính bảo hộ khi đi đêm...hậu quả khi leo đèo Cả roài đấy [&:]

Live show của mấy bác đến đâu roài :D bác xecuuhoa là người ở đâu thế, Huế hay Hà Nội bác đều có trên từng cây số vậy :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Thui để e kể típ...để các bác còn bít e đang ở đâu, câu chuyện nào cũng phải dành sự ngạc nhiên vào phút chót chớ, các bác có thích đọc câu chuyện nào mà các bác đã biết rõ kết thúc của nó ?? :D

Sau khi đến Đà Nẵng, giữa trưa nắng gắt, e hơi đuối...nhưng sau khi thay nhớt và bơm xăng tại trạm xăng Total Đà Nẵng, cô gái bơm xăng sau khi nghe giọng miền Nam của e đáng mến quá [8D] , cô gái đã nhiệt tình hướng dẫn qua đèo bằng dịch vụ trung chuyển, giá tiền, 8 & 8....cám ơn nhìu, người Đà Nẵng đúng là dễ mến...e quyết định qua đèo bằng đường hầm để không phụ lòng ng tốt :D

dsc0220vr1.jpg


Lúc này e chụp rất nhiều ảnh, nhưng sợ ngập lụt OS, mấy bác lãnh đạo Ban e thì khổ..nên không dám pót nhìu...chỉ tóm tắt 12h trưa đến điểm rẽ vào Bạch Mã....
dsc0248xb1.jpg


E tính nghỉ lại Bạch Mã, môt điểm e chưa từng đặt chân đến...nhưng sau khi biết Bạch Mã chẳng cho xe máy lên, bắt thuê xe dịch vụ của ban điều hành khu du lịch....rõ chán....lần sau phi thẳng một e 4X4 ghẻ lở lên cho bỏ ghét :D:D

Nghỉ lại ngã ba, ăn hết hai ly chè Huế, đọc một vài trang sách....e lên đường và đến Huế lúc 1h30, việc đầu tiên:
dsc252af0.jpg
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng C
12/10/05
582
32
28
44
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

chà việc đầu tiên tới Huế là chơi tô bánh canh cá lóc Thủy Dương hả ? e mới ngủ dậy chưa kịp ăn sáng đang đói bụng cồn cào thấy hình bát bánh canh mà muốn phi ngay về Thủy Dương làm vài tô cho đỡ thèm .