RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
bạn của bác giờ đang từ dày vò chính mình vì lỡ 01 phút cao hứng mà em Wave nằm tận Quảng Ngãi rồi ... ráng thêm tý nữa là tới Đà Nẵng và Huế rồi ... hê hê hê biết đâu em sẽ đón bác" tất nhiên cũng bằng xe máy" tại đỉnh đèo hải vân nhỉ ? lịch trình của bác thế nào pm cho em cái để còn biết mà sắp xếp công việc
E bắt chước bác đấy, đáng nhẽ ra e thực hiện chuyến đi bằng Bơm nước, nhưng giờ cuối linh cảm e nó sẽ hành mình lám đây...nên đã gởi bán (chả biết bán được chưa) cũng balô, quần rách gối nhưng k phải "sanh viên"
...xe thì một người bạn cho mượn tối hôm trước ngày khởi hành...lúc đó e chỉ nghỉ, xe gì cũng được, chỉ là phương tiện thui mờ, cái đáng ngại nhất là lòng người....nên e quyết định ngay "now or never...."
bạn của bác giờ đang từ dày vò chính mình vì lỡ 01 phút cao hứng mà em Wave nằm tận Quảng Ngãi rồi ... ráng thêm tý nữa là tới Đà Nẵng và Huế rồi ... hê hê hê biết đâu em sẽ đón bác" tất nhiên cũng bằng xe máy" tại đỉnh đèo hải vân nhỉ ? lịch trình của bác thế nào pm cho em cái để còn biết mà sắp xếp công việc
Last edited by a moderator: