Hạng D
4/10/07
1.364
4
38
TP Đà Nẵng
phanchutrinh.com.vn
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Bác Quất mà phi xuống đây thế nào cũng gặp được cao nhân, không chí ít cũng vài cái bí kíp.:D

dsc0160mx7.jpg
:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: dautroc

Bác Quất mà phi xuống đây thế nào cũng gặp được cao nhân, không chí ít cũng vài cái bí kíp.:D

Thật ra, tối nằm nghĩ lại...cũng rùng mình bác ợ...lao xuống rồi, không biết có lượm được bí kíp hay gặp cao nhân không, chứ một chuyện chắc chắn là không biết 2 tháng người ta tìm thấy thi thể của e chưa nữa...hic [&:]

Đôi lúc mãi ngắm phong cảnh...mà quên cả mình phải nhìn đường, nhìn lại thì chúa ah....nguyên cái vực sâu trước mặt [&:]
dsc0195qh4.jpg


Con đường chỉ có mỗi ta.......lữ khách nghèo đơn độc :)
dsc0193fj7.jpg


Khúc cua tay áo như vầy là chiện...bình thường ở Hà Giang :D...đừng ai bảo đường lên Bà Nà ghê quá nha, e thấy cái thấy ghê hơn roài, rất rất nhiều cua như thế này, có vài cái vừa đổ dốc xong là lập tức leo lên dốc đứng khác....Mỗi lần e vào số 1, e wave gào rú một cách hết sức thê thảm như một con mèo con...hic...bụng lại nhớ đến thằng cu cho mượn xe...xin lỗi e nha cu :) ....nhiều đoạn chưa làm xong, phải chống cả chân xuống để đẩy xe lên qua những tản đá ....
dsc0197ve6.jpg


Hiếm hoi lám mới có con đường thẳng như thế này, đa số là tại trung tâm xã nào đó...nhưng chỉ có vài căn nhà...
dsc0198lz7.jpg


Xóm nhà lá người ta phải khổ như vầy...còn XNL OS "tàn" là đi xe hơi không :mad:
dsc0199ri1.jpg


Thật ra e cứ đứng đó....ngắm mãi khung cảnh này....ai là người hạnh phúc, người giàu hay kẻ nghèo ??
dsc0200yd8.jpg



........................
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Qua khỏi Yên Minh, e theo đường núi xuống Phó Bảng...tìm đường qua Đại Lục :D tìm Hồ Cẩm Đào...nhưng mới đi có một đoạn, nhìn xuống con đường phía dưới thấy mưa...nên e quay đầu lên Lũng Cú....:D

Đường lên Lũng Cú khá dốc, hai bên vách núi đa số là đá, đường sau cơn mưa lại trơn, hic, xe e bị trượt bánh....mém tí nữa thì thui roài lượm ơi [&:]
dsc0206vw4.jpg


Nhưng vẫn đẹp...
dsc0204wz1.jpg

dsc0202ht9.jpg


E mờ bay xuống đây...15 năm sau cũng chưa ai biết [&:]
dsc0207ft1.jpg


Chỉ có trong tranh ??
dsc0208fz2.jpg


...............
dsc0212fj2.jpg
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Con đường đã đưa e đi và....sẽ mang e đi :D
dsc0217oz9.jpg


Phía trước mặt....
dsc0213kv6.jpg


Và sau Lưng....
dsc0219hs2.jpg


Cùng gã lữ khách...
dsc0223gj8.jpg


Gã lữ khách vác bụng bia lên đến tận đây thì được tiếp đón bởi....cả một nhóm bạn trẻ địa phương lên cột cờ chơi....được mời bia, mời bánh, mấy cô gái còn để gói đào lại...."để a dùng trên đường và nhớ đến bọn e" hic...cảm động quá đi thoai :) ....

Đứng trên đỉnh Lũng Cú...nhưng tâm trạng trống rỗng....đào thoát chỉ thế lày thôi seo ??


.......................
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
9/12/06
1.832
5
38
Đất cò rán
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Em nghi ( các bác xem bài này khả năng cũng nghĩ như em) nhưng ít nói:D:D:D Bác có quả xe hậu cần đi theo
39.gif
39.gif
39.gif
" khả năng là Pickup " Từ đoạn lày sang đoạn lọ Bác cho xe máy lên thùng ngồi lên ô tô có Bia; điều hòa; không chừng cả em chân dài ở mấy trang trước+ quả không dây điện lực ngồi pót bài, bình loạn cho AE OS. Đến địa danh hay cảnh đẹp nào Bác lại khênh quả Wave chiến xuống đặt cạnh tìm góc đẹp Bác chụp rồi pót lên chứ giề:D:D:D[8|][8|][8|] Chứ em nghĩ Bác cứ "thập thò như buôn Bạc giả" thế này nghi lắm
69.gif
69.gif
69.gif
21.gif
21.gif
21.gif
18.gif
18.gif
18.gif
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: dephuly

Em nghi ( các bác xem bài này khả năng cũng nghĩ như em) nhưng ít nói:D:D:D Bác có quả xe hậu cần đi theo
39.gif
39.gif
39.gif
" khả năng là Pickup " Từ đoạn lày sang đoạn lọ Bác cho xe máy lên thùng ngồi lên ô tô có Bia; điều hòa; không chừng cả em chân dài ở mấy trang trước+ quả không dây điện lực ngồi pót bài, bình loạn cho AE OS. Đến địa danh hay cảnh đẹp nào Bác lại khênh quả Wave chiến xuống đặt cạnh tìm góc đẹp Bác chụp rồi pót lên chứ giề:D:D:D[8|][8|][8|] Chứ em nghĩ Bác cứ "thập thò như buôn Bạc giả" thế này nghi lắm
69.gif
69.gif
69.gif
21.gif
21.gif
21.gif
18.gif
18.gif
18.gif

Bác lày giết người không dao nhể :D:D có pick up thì e vứt bén con wave ở nhà, chứ mượn làm giề :mad::mad: ngồi trên pick up vưỡn phong "lu" hơn chớ nhể ....chứ ai lại khổ cực lấm lem bùn đất như thế lày, chả thấy được cả biển số :)
dsc0394dj5.jpg
 
Sie
Hạng B2
18/5/08
313
1
16
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Bài viết của bác càng ngày càng lôi cuốn,đọc mà cứ sợ một ngày nào đó bác hết post bài [:-].Đúng là em phục bác quá.Nhờ bác mà em biết thêm được Việt Nam nó như thế nào.Chuyến đào thoát của bác quả thật thú vị.Nhưng sao mà đứng trên cột cờ Lũng Cú,tâm trạng lại trống rỗng hả bác.Bác đào thoat khỏi sài gòn với niềm tâm sự à??Rất mong được
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
với bác một ngày gần đây.:D
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Sie

Bài viết của bác càng ngày càng lôi cuốn,đọc mà cứ sợ một ngày nào đó bác hết post bài [:-].Đúng là em phục bác quá.Nhờ bác mà em biết thêm được Việt Nam nó như thế nào.Chuyến đào thoát của bác quả thật thú vị.Nhưng sao mà đứng trên cột cờ Lũng Cú,tâm trạng lại trống rỗng hả bác.Bác đào thoat khỏi sài gòn với niềm tâm sự à??Rất mong được
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
với bác một ngày gần đây.:D

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn mờ bác :) Cũng mong
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
với bác một ngày không xa :D
 
Hạng D
10/11/07
4.985
27
0
HCM
www.esoft-vn.com
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Đứng trên đỉnh Lũng Cú...nhưng tâm trạng trống rỗng....đào thoát chỉ thế lày thôi seo ??
Nếu bác đi cực Tây, chỗ mà "Chàng trai Mường tè dưới gốc cây" í thì kô trống rỗng đâu. Vì vất vả kô kể xiết:D:D:D

Nhưng như bác là cũng bái phục lắm rồi. Tiếc là khi bằng tuổi bác chả có ai cho em mượn xe
77.gif
77.gif
77.gif