RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Bác chụp ảnh bọn em khi nào thế ạ?Trích đoạn: Walkalone
Về lại chợ Đồng Văn...thì bắt đầu đông vui
![]()
Heo sữa, heo đất...bán tất
![]()
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Quá hay, em có đọc bài viết của bác khoảng 1,2 trang lúc đầu và rất may mắn là không phải chờ dài cổ vì bận quá không có thờ gian theo dõi. Hôm nay cũng gạt bỏ những thứ đời thường để ngồi đọc thì không ngờ 1 lèo hết 37 trang không nghỉ, giá trị nhất là đoạn cuối lại có hậu như thế. Bác có một tâm hồn phóng khoáng và rất đẹp.
Chúc mừng bác, chúc mừng OS có một member như bác.
Quá hay, em có đọc bài viết của bác khoảng 1,2 trang lúc đầu và rất may mắn là không phải chờ dài cổ vì bận quá không có thờ gian theo dõi. Hôm nay cũng gạt bỏ những thứ đời thường để ngồi đọc thì không ngờ 1 lèo hết 37 trang không nghỉ, giá trị nhất là đoạn cuối lại có hậu như thế. Bác có một tâm hồn phóng khoáng và rất đẹp.
Chúc mừng bác, chúc mừng OS có một member như bác.
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Thật tuyệt!!!!
Bác Quất đã khiến cả nhà OS mất ăn, mất ngủ để theo dõi hành trình "đào thóat" của bác. Em cũng rất hồi hộp theo dõi từng chặng đường của bác. Bác làm em nhớ đến cuộc xuyên Việt của em cách đây 4 năm cùng với 3 người bạn trên con xe Ford Escape (sướng hơn bác chút). Đúng là có trải qua mới thấy yêu quê hương mình, rất rất đẹp. Những cảm xúc khi đối diện với sự hùng vĩ, thơ mộng của thiên nhiên thì khó diễn tả hết bằng lời.
Em rất ngưỡng mộ bác đấy. Lại có nhiều sis hâm mộ và đòi "escape" cùng bác!!! Ráng xếp lịch nhé. Hiii
Thật tuyệt!!!!
Bác Quất đã khiến cả nhà OS mất ăn, mất ngủ để theo dõi hành trình "đào thóat" của bác. Em cũng rất hồi hộp theo dõi từng chặng đường của bác. Bác làm em nhớ đến cuộc xuyên Việt của em cách đây 4 năm cùng với 3 người bạn trên con xe Ford Escape (sướng hơn bác chút). Đúng là có trải qua mới thấy yêu quê hương mình, rất rất đẹp. Những cảm xúc khi đối diện với sự hùng vĩ, thơ mộng của thiên nhiên thì khó diễn tả hết bằng lời.
Em rất ngưỡng mộ bác đấy. Lại có nhiều sis hâm mộ và đòi "escape" cùng bác!!! Ráng xếp lịch nhé. Hiii
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
BÁC CHO EM HỎI NHA,HÀNH TRÌNH CỦA BÁC TỔNG CỘNG HẾT BI NHIÊU THỜI GIAN VẬY ?
BÁC CHO EM HỎI NHA,HÀNH TRÌNH CỦA BÁC TỔNG CỘNG HẾT BI NHIÊU THỜI GIAN VẬY ?
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Nhìn các bức ảnh về trẻ em vùng cao của bác Walkalone em nghĩ cuộc sống đôi khi lại quá bất công cho trẻ em , cũng từng ấy tuổi sinh ra trong cùng một đất nước nhưng hoàn cảnh và cuộc sống mỗi em mỗi khác và có sự cách biệt quá lớn. Ước gì những món đồ chơi, ít quần áo không mặc của con em được đến tận tay các em này thì hạnh phúc biết bao nhỉ! Em luôn muốn làm cuộc vận động trên OS gửi quà và quần áo trực tiếp cho các em vùng cao trong một chuyến Caravan nào đó với hy vọng sẽ đem đến cho các em 1 tí ấm áp của mùa đông lạnh giá.
Nhìn các bức ảnh về trẻ em vùng cao của bác Walkalone em nghĩ cuộc sống đôi khi lại quá bất công cho trẻ em , cũng từng ấy tuổi sinh ra trong cùng một đất nước nhưng hoàn cảnh và cuộc sống mỗi em mỗi khác và có sự cách biệt quá lớn. Ước gì những món đồ chơi, ít quần áo không mặc của con em được đến tận tay các em này thì hạnh phúc biết bao nhỉ! Em luôn muốn làm cuộc vận động trên OS gửi quà và quần áo trực tiếp cho các em vùng cao trong một chuyến Caravan nào đó với hy vọng sẽ đem đến cho các em 1 tí ấm áp của mùa đông lạnh giá.
Trích đoạn: otohanoi
Trích đoạn: V KOOL
@ Bác otohanoi: qua bài ký sự này Em mới biết Bác là thổ ở khu vực này đấy!
Nếu có dịp đi Hà Giang lần nữa thì chắc phải rủ Bác đi theo nhỉ?
Rất hân hạnh được phục vụ bác, em lên đây công tác thấm thoắt đã 12 năm rồi bác ạ , đợt nào bác ra anh em mình tổ chức 1 chuyến bác nhé
.
Bác Quất à bác làm đúng đó , bác mà cho lũ con nít này tiền thì nói thật ở cái đỉnh Mã Phì Lèng này chúng cũng không biết làm gì với số tiền bác cho cả , lũ trẻ trên này tội lắm , bác mà đi vào mùa đông thì nhìn chúng còn rớt nước mắt luôn. Mình ngồi trên xe bật sưởi mà còn thấy rét thế mà tụi nhỏ ăn mặc rất phong phanh đứng co ro trên đường
.
Nên mùa đông hằng năm em thấy ở Hà Nội hội chữ thập đỏ và các tổ chức từ thiện hay phát động phong trào quyên góp quần áo cho các cháu nhỏ vùng cao , mà điển hình là cho Hà Giang .
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Trích đọan Dragonman:
Ủng hộ sáng kiến của bác , nhưng hình như việc này phải xin ý kiến BĐH OS, mình nên tiến hành vận động đi là vừa , gia đình các thành viên OS chắc sẽ có nhiều đồ không còn dùng đến nhưng vẫn còn rất hữu ích với các em vùng sâu , vùng xa.
Ta vận động từ bây giờ đến NO-EN hoặc tết kết thúc là vừa.
Trích đọan Dragonman:
Nhìn các bức ảnh về trẻ em vùng cao của bác Walkalone em nghĩ cuộc sống đôi khi lại quá bất công cho trẻ em , cũng từng ấy tuổi sinh ra trong cùng một đất nước nhưng hoàn cảnh và cuộc sống mỗi em mỗi khác và có sự cách biệt quá lớn. Ước gì những món đồ chơi, ít quần áo không mặc của con em được đến tận tay các em này thì hạnh phúc biết bao nhỉ! Em luôn muốn làm cuộc vận động trên OS gửi quà và quần áo trực tiếp cho các em vùng cao trong một chuyến Caravan nào đó với hy vọng sẽ đem đến cho các em 1 tí ấm áp của mùa đông lạnh giá.
Ủng hộ sáng kiến của bác , nhưng hình như việc này phải xin ý kiến BĐH OS, mình nên tiến hành vận động đi là vừa , gia đình các thành viên OS chắc sẽ có nhiều đồ không còn dùng đến nhưng vẫn còn rất hữu ích với các em vùng sâu , vùng xa.
Ta vận động từ bây giờ đến NO-EN hoặc tết kết thúc là vừa.
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Cám ơn bác...e cũng có trái tim như mọi người thôi...
Trích đoạn: Sie
Em kính bácTrích đoạn: Walkalone
Nhìn bọn nhóc lấm lem sung sướng với những món đồ nhỏ .....mà đối với mình hay các bác OS trên đây, chẳng là cái gì.....mắt e cứ cay cay.....chỉ một điều thật đơn giản trong cuộc sống này![]()
![]()
![]()
.
.Bác làm em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Bác sống tình cảm quá.Đôi khi chỉ một điều đơn giản,nhỏ nhoi mang đến cho người khác nhưng mà làm mình hạnh phúc phải không bác.Nhìn bọn trẻ thấy dể thương và hồn nhiên quá.Ước gì em được như bác,được lên đó để nhìn thấy cái hoang dại của núi rừng ,được thả hồn theo đất trời..phiêu du![]()
![]()
Cám ơn bác...e cũng có trái tim như mọi người thôi...