Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.718
2.058
113
51
Trưa chạy ngang, nghe chú bán măng cụt rao cũng vui tai. Mình dừng mua.
Chú ấy mồm miệng liến thoáng :
- Dạ, măng của cô 2kg, 40 ngàn, của bác 30 ngàn ạh, măng của anh 30 ạh.
Có nàng chân dài kẹp SH trờ tới. Đẹp ! ;-)
Sau khi cân măng cụt, cô ấy mua thêm vú sữa của xe kế bên, là người nhà của chú măng cụt.
Người bán vú sữa nói sang anh bán măng cụt :
- Anh tính luôn giùm em ký vú sữa nha.
Chàng ta nhanh nhảu nói em SH :
Măng vú của em 60 ngàn đó, rẻ không ? ;-)
...!!? ;-)
Chờ em SH đi, mình nói :
- Hehehe ...sao rẻ vậy chú em ? Anh mày muốn như thế toàn phải bỏ mấy trăm, mà đâu được ngon lành như vậy.
Chàng ta chắc hiểu ý, cười toe ;-)

Xả stress đeeee!
 
Hạng B2
13/1/12
155
4
18
36
Sydney
giupvieccotam.com
Chút thư giãn cuối tuần.

Chiếc Caravat

Ngày ấy, có một anh chàng thư sinh nghèo được học bổng đi Nga học. Vì phải tự bương trãi cho cuộc sống nên anh ta rất tiết kiệm. Anh ta có một bà ngoại già yếu và một cô người yêu ở Việt Nam. Cả năm trời anh ấy không viết thơ gửi về cho gia đình và cô người yêu.

Hôm ấy, các sinh viên trong trường của anh ấy đang tắm heo trong ký túc xá và chụp hình khỏa thân để gửi cho các cô người yêu ở xa . Anh ấy rất vui mừng và thấy chuyện đó cũng không có gì phải ngại nên anh ấy đã xin chụp nhờ một tấm hình (Thời đó vẫn chưa có hình nhiều màu như bây giờ)

Vì chỉ chụp được một tấm nên khi viết thư anh ta đã cắt đôi tấm hình thành hai phần: nửa phần trên anh ta để vào phong bì thơ gửi cho bà ngoại, nửa phần dưới anh ta để vào phong bì thơ gửi cho người yêu.

Không hiểu vì sơ suất thế nào mà các tấm hình lại đi lộn chủ.

Khi Bà ngoại của anh ta nhận được thư, Bà nhìn dưới ngọn đèn dầu và thốt lên:
- Ui trời. Bày đặt ghê bây ơi. Qua bên Tây rồi để râu hút xì-gà nữa.
Nhưng ngày hôm sau Bà Ngoại nhìn lại tấm hình dưới ánh sáng mặt trời. Bà lại hứng hở thốt lên:
- Ui chào. Không phải là hút xì-gà. Mà lại cài Caravat bảnh trai ghê luôn :))

1367892109-ca-vat--3-.jpg
 
Hạng D
17/9/10
2.496
205
63
Tân Phú - HCMC
Chút thư giãn cuối tuần.

Chiếc Caravat

Ngày ấy, có một anh chàng thư sinh nghèo được học bổng đi Nga học. Vì phải tự bương trãi cho cuộc sống nên anh ta rất tiết kiệm. Anh ta có một bà ngoại già yếu và một cô người yêu ở Việt Nam. Cả năm trời anh ấy không viết thơ gửi về cho gia đình và cô người yêu.

Hôm ấy, các sinh viên trong trường của anh ấy đang tắm heo trong ký túc xá và chụp hình khỏa thân để gửi cho các cô người yêu ở xa . Anh ấy rất vui mừng và thấy chuyện đó cũng không có gì phải ngại nên anh ấy đã xin chụp nhờ một tấm hình (Thời đó vẫn chưa có hình nhiều màu như bây giờ)

Vì chỉ chụp được một tấm nên khi viết thư anh ta đã cắt đôi tấm hình thành hai phần: nửa phần trên anh ta để vào phong bì thơ gửi cho bà ngoại, nửa phần dưới anh ta để vào phong bì thơ gửi cho người yêu.

Không hiểu vì sơ suất thế nào mà các tấm hình lại đi lộn chủ.

Khi Bà ngoại của anh ta nhận được thư, Bà nhìn dưới ngọn đèn dầu và thốt lên:
- Ui trời. Bày đặt ghê bây ơi. Qua bên Tây rồi để râu hút xì-gà nữa.
Nhưng ngày hôm sau Bà Ngoại nhìn lại tấm hình dưới ánh sáng mặt trời. Bà lại hứng hở thốt lên:
- Ui chào. Không phải là hút xì-gà. Mà lại cài Caravat bảnh trai ghê luôn :))

1367892109-ca-vat--3-.jpg

Hay we' ta?:3dcuoi:
Hum nào em kiu manu chụp kiểu giống trong truyện xem giống ...nào nhé. Anh nghi giống đeo cà vạt quá.!!