Nó mà voi gì bác. Bãi cứt thì phải. Tránh cứt đỡ dơ chân.Chắc bác tạt đầu nó khúc trước nên nó rượt theo tạt đầu bác cho bỏ tức.
khi xem mình cứ tức bác, nếu là mình chắc thằng này no đòn. Nhưng mà bình tỉnh lại thấy nhịn như bác củng hay.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào!
Hôm nay em gặp ông già đầu bạc trắng phau phau, dừng xe giữa đường cãi với ai đó, phía sau ô tô nối đuôi 1 đoàn dài. Em đi xe máy lách lên được thì vừa lúc lão mở cửa bước vào xe, lão phóng vù vù bất kể gì, em hoảng quá vừa kéo ga nhanh lên vừa tìm cách lách nhanh vào lề. Cũng vừa tới đèn đỏ lão tỉnh bơ vọt luôn.
Lúc sau đến đoạn đường có Noo Phước Thịnh hát ngoài trời, kẹt xe dữ lắm, em tình cờ gặp lại xe lão ấy. Ôi thôi, xe ô tô chiếc nào cũng từ tốn nhích dần còn xe lão thì nẹt pô ầm ầm như mấy chiếc PKL hay nẹt, mà còn hơn thế nữa. Rồi chồm xe lên, dậm thắng lại khịt khịt nhúi đầu giống mấy cậu choai choai đi xe máy.
Thiệt không biết nói gì luôn. Một ông lão đầu bạc phơ chứ có phải bọn trẻ đâu. Chắc tầm 70 rồi. Mà con xe thì cũ rơ cũ rích chắc cỡ năm 8.. mấy hay 90. Nhìn con xe tàng lắm.
Lúc sau đến đoạn đường có Noo Phước Thịnh hát ngoài trời, kẹt xe dữ lắm, em tình cờ gặp lại xe lão ấy. Ôi thôi, xe ô tô chiếc nào cũng từ tốn nhích dần còn xe lão thì nẹt pô ầm ầm như mấy chiếc PKL hay nẹt, mà còn hơn thế nữa. Rồi chồm xe lên, dậm thắng lại khịt khịt nhúi đầu giống mấy cậu choai choai đi xe máy.
Thiệt không biết nói gì luôn. Một ông lão đầu bạc phơ chứ có phải bọn trẻ đâu. Chắc tầm 70 rồi. Mà con xe thì cũ rơ cũ rích chắc cỡ năm 8.. mấy hay 90. Nhìn con xe tàng lắm.
Vụ đó điều tra kq sao bác ?Xử lý giống anh gì hôm nọ chạy Pho Tu lơ đường VVK quận 6 là chuẩn.
Chắc còn đang quá trình đt (chạy thuốc) nên chưa thấy xử.Vụ đó điều tra kq sao bác ?