Hạng B2
25/4/19
153
609
94
37
Ai mà không từng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ đợi qua phà Cát Lái, Đình Khao hay Bình Khánh,... mà không thấy các xe khác chui vào làn xe máy chạy rồi cúp đầu nhập làn khôn lõi chui lên phà trước. Lúc đó chắc hẳn nhiều bác đều ức chế nhưng cũng chịu vì không có lực lượng điều tiết mà nhân viên của phà vẫn bán vé cho các xe đó như thường.

1.jpg


Video ghi lại hình ảnh hai chiếc xe cũng giở trò "khôn lỗi" cúp đầu một hàng xe phía sau đang chờ lên phà để mua vé, nhưng may mắn cho hai anh là nhân viên phà đã không bán vé và yêu cầu hai xe quay đầu xếp hàng lại từ cuối hàng :) , quả là một pha xử lý đi vào lòng người.

Bến phà này kẹt như cơm bữa, hôm nào không kẹt thì thực sự như chuyện lạ, có hôm đi qua đây chờ 2 tiếng mới qua được phà. Mà tình trạng cúp đầu chen hàng như video nó lại càng không lạ. Nhưng cứ chờ lâu lâu tí mà đè đầu cưỡi cổ người khác chạy chen lên thì có mà loạn.


Không phải mỗi phà Đình Khao như trong video mà em thấy phà nào cũng thế, từ Cát Lái cho đến Bình Khánh qua Cần Giờ. Mấy ông chạy hết lòng đường của xe máy, ép xe máy chạy lên vỉ hè, có ông còn ác chiến tới độ ung dung chạy ngược chiều rồi tự tạo thêm 1 làn bên ngược chiều luôn. Đến khi cách phà một đoạn ngắn lại hổ báo cúp đầu xe khác vào làn.

Không phải là CSGT không bắt và không điều tiết, em thấy ở phà Cát Lái cuối tuần hay có CSGT hoặc cơ động điều tiết, nhưng đâu lại vào đấy, hôm nào điều tiết thì đàng hoàng được hôm đó, sau vài hôm thì như cũ. Có hôm cảnh sát cơ động bắt các xe chen hàng quay đầu hàng loạt nhưng đến hôm sau thì nó cũng y xì, ý thức vẫn kém, vẫn chen hàng như thường.

Nhất là vào thứ 7 và chủ nhật, các xe đều xếp hàng dài chờ qua phà nhưng có mấy người óc gì đó cứ phi vào làn xe máy chạy xuống gần tới phà bắt đầu bật đèn khẩn cấp, nhấp nhấp xin tấp vào hàng. Bữa nào có công an thì bắt quay lại xếp hàng từ đầu, còn không thì cứ lao vào làn xe máy chạy, nhìn tức kinh khủng.

Gặp em là em không cho vào làn, dòng thứ đời khôn lõi, ăn cướp thời gian của người khác. Mới hơi ùn tắc xíu mà đua nhau vào làn xe máy tạt lên trên, nhiều khi xin nhập làn không được xong rồi còn hạ kính dơ tay xin vào làm như lịch sự lắm.

Bởi thế, em thấy phà nào mà nhân viên cũng như video thì quá tốt, cứ không xếp hàng thì bắt quay đầu xếp hàng lại còn không thì khỏi bán vé cho lẹ. Quay đầu xếp hàng lại cho chừa, quay đầu lại thì cả hàng xe người ta hả hê mà bản thân thì nhục, vừa lòng.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
3/1/18
508
6.983
111
Kẹt phà Đình Khao thì em qua phà An Bình .
Nhưng An Bình nhỏ hơn , cả phà lẫn đường dẫn vô mấy km đều nhỏ .
 
Hạng B2
3/4/17
455
544
93
33
Hôm rồi em đi xe máy qua phà Bình Khánh, có mí anh "cua rơ" phong trào thấy hàng xe máy đông quá nên sang hàng ô tô cho trống, còn gọi nhau í ới. Đến nơi bị nhân viên đuổi sang hàng xe máy :D
Nhưng cũng là phà Bình Khánh, lần em đi ô tô thì gặp mí anh khôn lõi chạy ngược chiều rồi cúp đầu, các bạn thanh niên xung phong hỗ trợ điều tiết giao thông yêu cầu quay xe lại thì bị chửi té tát và xe thì vẫn cứ lấn tới đấy bác.
 
Hạng C
5/12/16
527
776
93
41
Hồi năm ngoái, lúc SG mới dỡ bỏ giãn cách, có xách xe đi Cần Giờ chơi. Lúc đi thì tương đối an nhàn, nhưng lúc về thì ôi thôi, phà Bình Khánh nó kẹt vãi cả đạn.Chờ xếp hàng ở bên phía Cần Giờ, lực lượng TNXP điều tiết đã cho xe ô tô xếp thành 2 hàng rồi, vậy mà vẫn có mấy thằng óc cờ hó chen lên làn ngược chiều đi ung dung lên tới trên rồi chen vào, bởi vì dẫn đầu là 1 thằng biểnsố xanh. Vậy mà mấy ông TNXP chả nói năng gì, nó chen vào kiểu đó phía trên đầu hàng lại thêm lộn xộn.
1 hồi thành 3 làn ô tô luôn, phà tới nơi xe trên phà xuống lại kẹt vì ko có lối đi, lại thêm lâu 1 chút.
Đi qua phà chờ mất gần 1h30 phút, thật là 1 cảm giác dm :mad:
Đúng là bọn ngu rất đông và rất nguy hiểm.
 
Hạng F
7/8/17
7.468
10.176
113
Hôm rồi em đi xe máy qua phà Bình Khánh, có mí anh "cua rơ" phong trào thấy hàng xe máy đông quá nên sang hàng ô tô cho trống, còn gọi nhau í ới. Đến nơi bị nhân viên đuổi sang hàng xe máy :D
Nhưng cũng là phà Bình Khánh, lần em đi ô tô thì gặp mí anh khôn lõi chạy ngược chiều rồi cúp đầu, các bạn thanh niên xung phong hỗ trợ điều tiết giao thông yêu cầu quay xe lại thì bị chửi té tát và xe thì vẫn cứ lấn tới đấy bác.
bữa e đi Cần Giờ còn gặp mấy anh giao thông đứng chốt nữa cơ, ngược chiều lên là lụm hết.
 
  • Like
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng D
3/3/16
1.508
2.704
113
39
"văn hóa khôn lõi" được mình chả quan tâm ai

trường hợp đường hẹp 1 làn xe mỗi chiều mà kẹt cái chung cảnh xe lấn qua đi hết cả đường và rồi anh đi ngược lại cũng làm thế -> dê trắng dê đen đứng nhìn nhau mà hửi khói. trong đầu mấy bác lấn làn nghĩ ta thông minh sẽ chạy trước đám kia 5-10m, nhưng ôi bả đậu quá. đi đúng làn thì mất 5-3 phút quá, còn lấn thế thì 10-15 phút vẫn nhanh hơn 3-10m
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng F
29/10/14
8.534
11.210
113
Hồi năm ngoái, lúc SG mới dỡ bỏ giãn cách, có xách xe đi Cần Giờ chơi. Lúc đi thì tương đối an nhàn, nhưng lúc về thì ôi thôi, phà Bình Khánh nó kẹt vãi cả đạn.Chờ xếp hàng ở bên phía Cần Giờ, lực lượng TNXP điều tiết đã cho xe ô tô xếp thành 2 hàng rồi, vậy mà vẫn có mấy thằng óc cờ hó chen lên làn ngược chiều đi ung dung lên tới trên rồi chen vào, bởi vì dẫn đầu là 1 thằng biểnsố xanh. Vậy mà mấy ông TNXP chả nói năng gì, nó chen vào kiểu đó phía trên đầu hàng lại thêm lộn xộn.
1 hồi thành 3 làn ô tô luôn, phà tới nơi xe trên phà xuống lại kẹt vì ko có lối đi, lại thêm lâu 1 chút.
Đi qua phà chờ mất gần 1h30 phút, thật là 1 cảm giác dm :mad:
Đúng là bọn ngu rất đông và rất nguy hiểm.
Kaka cảm giác kẹt xe bị mấy thằng đầu bò tạt đầu chen ngang thật sảng khoải. Sáng nay em vừa ra khỏi nhà bị kẹt vì thằng tải tạt đầu thằng ben. Cầm tuýp sắt đuổi nhau đánh nhau loạn cả nên. Làm em kẹt 30 phút nhưng mà thấy vui vui
 
Hạng D
9/1/15
2.584
3.878
113
40
Phà Đình Khao đang quá tải cơ mà mức độ chạy tàu khá ít sao ah. Tui hay đi phà An Bình đc cái nhanh nhưng mắc hơn gấp đôi. xe 7 chổ tận 70; tính ra đi Đình Khao chờ 1 tiếng mới qua đc tiền xăng cũng thế
 
Hạng F
3/10/15
9.856
12.133
113
Hồi năm ngoái, lúc SG mới dỡ bỏ giãn cách, có xách xe đi Cần Giờ chơi. Lúc đi thì tương đối an nhàn, nhưng lúc về thì ôi thôi, phà Bình Khánh nó kẹt vãi cả đạn.Chờ xếp hàng ở bên phía Cần Giờ, lực lượng TNXP điều tiết đã cho xe ô tô xếp thành 2 hàng rồi, vậy mà vẫn có mấy thằng óc cờ hó chen lên làn ngược chiều đi ung dung lên tới trên rồi chen vào, bởi vì dẫn đầu là 1 thằng biểnsố xanh. Vậy mà mấy ông TNXP chả nói năng gì, nó chen vào kiểu đó phía trên đầu hàng lại thêm lộn xộn.
1 hồi thành 3 làn ô tô luôn, phà tới nơi xe trên phà xuống lại kẹt vì ko có lối đi, lại thêm lâu 1 chút.
Đi qua phà chờ mất gần 1h30 phút, thật là 1 cảm giác dm :mad:
Đúng là bọn ngu rất đông và rất nguy hiểm.
Cái xe lẽ ra phải gương mẫu và đàng hoàng là cái xe biển số xanh thì lại rất tầm phào và nguy hiểm.
Chưa từng thấy cái xe biển xanh nào chạy đúng luật.
Không hiểu cả thằng lái lẫn thằng ngồi nghĩ cái gì.
Chắc nó nghĩ nó luôn được ưu tiên.