Hạng C
11/11/07
983
2
18
HCM
www.insieutoc.com
Chả là off Đà Nẵng xong, em về đến Quy Nhơn làm việc tới khuya mới chạy về. Buồn ngủ quá nên đưa tài cho thằng bạn lái. Nó mới lấy bằng xong chưa có kinh nghiệm. Tới đèo Cả, cán luôn cả cục đá tổ bố, giờ tiếng máy chẳng khác nào tiếng xe tăng cán cổng dinh Độc Lập ngày xưa. Em đi bảo hiểm để thay, bên bảo hiểm bảo fax bảng báo giá. Mà hãng thì lại chưa có giá cho cái này. Giờ em phải làm sao? chứ chạy ra đường người ta bảo "xe tăng độ thành SantaFe"
 
Hạng B2
3/4/08
257
0
0
RE: Xe em bể ống pô rồi, giờ làm sao?

Có bạn mới lấy bằng khổ thế đấy![8D]
 
Hạng D
9/5/06
2.454
344
103
RE: Xe em bể ống pô rồi, giờ làm sao?

Bác ra thử Trần Phú hay Nguyễn Chí Thanh hàn lại thử xem để đi tạm. Nhớ làm việc trước với Bảo hiểm (chụp hình, làm hồ sơ ...)
 
Hạng C
20/11/07
529
0
16
RE: Xe em bể ống pô rồi, giờ làm sao?

Đúng vậy chỉ có cách như Bác Teo tư vấn hàn tạm để đi chờ báo giá và làm thủ tục bảo hiểm vậy.

Xin chia buồn với Bác![8|]