Lúc xưa em đổ đèo Prenn, bảo lộc em còn cho về số 2, nhưng quen đường rồi thì cứ D mà chạy, lâu lâu đạp thắng cho nó có cảm giác... 
Nhiều Bác còn có thói quen, số AT đã tự động thì cứ vậy mà phi cho sướng. Sau khi xuống đèo dừng chân uống nước - tiện thể rửa xe luôn.
Vấn đề nằm ở chỗ này đây.
Vấn đề nằm ở chỗ này đây.
Kinh nghiệm chạy đèo rất quan trọng, lên xuống đèo khoảng 3 lần thì em nghĩ sẽ đủ tự tin khi chạy các loại đèo khác nhau, còn AT hay MT nếu đã từng chạy qua cả 2 loại thì bác cũng sẽ thấy ngay thôi: xử lý cùng 1 nguyên tắc.
Nhưng em tính vốn cẩn thận, khi lên xuống đèo hiếm khi em vượt, bác nào muốn vượt thì em kiếm chỗ đường rộng và cho vượt luôn, khỏi nghe các bác thúc đằng sau đít.
Nhưng em tính vốn cẩn thận, khi lên xuống đèo hiếm khi em vượt, bác nào muốn vượt thì em kiếm chỗ đường rộng và cho vượt luôn, khỏi nghe các bác thúc đằng sau đít.
Em thì đã từng đỗ đèo Pren, Bảo Lộc, đèo Cả, đều An Khê, cứ lên 2 xuống hai và đi đều, ít khi vượt trừ khi xe trước chở hàng nặng đi chậm.
Trào lưu ảo ver.2 nói:Lúc xưa em đổ đèo Prenn, bảo lộc em còn cho về số 2, nhưng quen đường rồi thì cứ D mà chạy, lâu lâu đạp thắng cho nó có cảm giác...![]()
theo em thì bác không nên chủ quan như vậy!!!