Hạng D
3/9/12
1.006
300
83
tphcm
Trưa hôm kia e đi 2b trên đường Lí Thường Kiệt tới ngã tư 3/2.vụ việc va chạm xém nữa là móc bay đầu xe bác kia,e xin kể lại như sau
Để cho dễ hình dung,e gọi e bị hạn là chiếc Everest là A,xe tải "đầu gấu" hạng trung là B,xe đẩy bán dạo là C cho dễ hiểu
- Tình hình là lúc đó gần tới ngã tư,cách khoảng 40m.đèn tín hiệu giao thông sắp chuyển sang đỏ,xe A chạy sát con lương bên ngoài,xe B đậu sát lề đường xi nhan trái ra ngoài,trước đầu xe B là xe C đang đẩy bộ
- xe A đang bò lên chậm vì sắp đèn đỏ,xe C cản dg xe B,khoảng hở giữa xe A và C vừa đủ cho xe B chạy lọt qua,tận dụng khoảng hở nên xe B nhấn ga vượt lên trước đầu xe A.Cùng lúc đó xe A đang bò lên
- xe A k để ý bên phải nên bất ngờ thắng gấp,e đậu xe phía sau thấy rõ cản bên hông của xe B cà vào phần hông xe A 1 đường dài (hơn 50cm là ít) và hơi móp,xe B có vẻ biết là va chạm nên đạp ga thiệt lẹ vượt đèn vàng
- e chạy ngang lên xe A xem xe A bị tổn thất gì k thì thấy xe k tróc sơn mà trầy 1 khoảng đen lớn như vậy trước phần bánh xe,e có chỉ cho bác tài xe A xem lại xe nhưng k thèm để ý,e chỉ lại lần 2 cũng mãi mê cầm dt nới chuyện nên thôi kệ,e chạy tiếp

e đang chạy 2b nên k có cam hành trình trình mấy bác xem hơi uổng

Qua việc này e cảnh báo mấy bác cẩn thận tụi xe tải biển đỏ này,e nghe nói tụi tài xế xe tải này là tụi thất nghiệp tuyển vào trong khi đi nghĩa vụ quân sự.còn bác chủ xe Everest kia cũng sai,đang lưu thông mà nghe dt,nếu chỉ nhích lên thêm 2-3cm nữa thôi e nghĩ cái đầu xe bác ấy bị cái cản hông xe tải kéo bung ra hết rồi
 
Hạng D
25/8/08
1.104
1.019
113
Nói chuyện mà không hay bị quẹt luôn ah. Ghê thế
 
Hạng D
14/8/14
1.435
895
113
Con sâu làm rầu nồi canh thôi, nhưng cũng cần lưu ý khi vừa chạy xe vừa nghe điện thoại rất nguy hiểm.