Hạng D
19/7/10
1.699
1.755
113
51
Bác tài xe khách ngủ gục, nên giờ đã được ngủ thiên thu luôn rồi.
 
Hạng C
10/4/10
630
99
28
42
Đi cao tốc thời gian thu ngắn lại nhưng cuộc đời đôi khi cũng ngắn theo
 
Hạng C
8/10/11
589
545
93
Lỗi tại chủ quan hết, neu có trách thì cũng muộn rồi. Em nghĩ cả 2 bác tài kia sẽ cảm thấy hối hận vô cùng. Đây là bài học xương máu thật sự cho chúng ta. Hy vọng từ những sự cố đáng tiếc như vầy, những ng làm quản lý, nh người tham gia giao thông k dc chủ quan và hiểu sự quan trọng trong việc tuân thủ Gt.
Haizzz, đoc mà nản quá các bác ạ. Gia đình cũng có ng mất vì tn ô tô, cũng vì chủ quan.
 
Hạng D
30/7/11
1.302
240
83
62
Các bác nào cho rằng xe phuc vụ công trình chạy chậm không được chạy trên xa lộ(cao tốc) nên tham khảo luật GTĐB
Điều 26. Giao thông trên đường cao tốc:
4. Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và máy kéo; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h không được đi vào đường cao tốc, trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.
3_BESG.jpg
Xe có gắn đèn báo nguy hiểm trên nóc!


 
Hạng B2
18/8/13
325
301
63
Ở châu Âu, khi có sự thay đổi, sửa chữa trên đường có tốc độ cao >= 80, người ta đặt biển cảnh báo lưu động (hoặc xe oto lưu động) rất xa trên lane mà người ta đang sửa. Các biển báo lưu động này chớp sáng rõ ràng lắm, và được cảnh báo rất nhiều lần.

Hôm rồi em đi cao tốc, thấy đơn vị sửa chữa đóng 1 lane mà đặt báo hiệu cách người thi công chưa đầy 50m. :(
 
Mấy cha VN hình như thích trồng cây thì phải, giao thông cần tầm nhìn quan sát càng thông thoáng càng tốt, còn mấy cha trồng cây như rừng rậm ,mịa biển báo, đèn xanh đỏ, đèn đường mịa gì bị cây che không thấy gì ráo
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif

 
Hạng D
25/10/09
4.156
1.142
143
YÊU THƯƠNG
beken_2002 nói:
Xe tưới cây chạy như con rùa sao lại kg thấy mà để đụng như thế, thật không hiểu
39.gif
...ai cũng nghĩ là lên đây là cao tốc chứ không ai nghĩ chạy vậy như rùa....ai sai luật cứ xử ....sử sở giao thông công chánh và sở vệ sinh ...gây tai nạn nghiêm trọng....chia buồn cùng gia đình nạn nhân