Em làm việc ở BD đi lại trên này hàng ngày. Bd dân tứ xứ nhiều nên việc chấp hành luật gt còn hạn chế. Va chạm chết người xảy ra liên tục.
Thôi thì trước khi trông chờ vào ý thức người khác mình tự giảm thiểu rủi ro cho mình trước.
Đừng nói đường cho chạy 90 hay bao nhiêu quan trọng là có an toàn để chạy không. Ở đây đường ban đêm ánh sáng yếu, qua giao lộ, tình trạng giao thông phức tạp mà bác chủ hầu như không quan tâm yếu tố này. Bác nói đã giảm tới 60 mà vẫn va chạm, do trước đó bác chạy nhanh quá thôi. Qua giao lộ quan sát kỹ hơn và chạy chậm hơn nữa, nhất là khi không thấy rõ phía trước. Bác có nghe câu thần thánh này chưa 'không giảm tốc độ đến mức không gây nguy hiểm'. Khi va chạm rồi ai đúng ai sai có người cho các biết, nhưng đời không như mơ, bác sẽ tốn một mớ tiền cho cái sai của người khác đó. Xe máy sai là rõ rồi, nếu cứ thế có ngày cũng trả giá nếu không biết quý trọng bản thân mình.