Thành thật cám ơn các bác đã quan tâm,Em đã đi đến nơi về đến chốn bình an.Chuyến đi thật vui vẻ và đạt được mọi điều như ý nguyện,ngoại trừ chuyện bị ăn một biên bản 62/50 của CSGT huyện Phú Lộc Thừa Thiên,mặc dầu không cố ý và có phần bị gài nhưng dù sao cũng vẫn là lỗi của mình nên em cũng không lăn tăn gì lắm.Nói chung rất là vui vẻ và hài lòng.
Em đi có mang theo máy tính bảng và cũng biết sử dụng rành rẽ Gmap,trên xe cũng có cả GPS nhưng vì đường xa xứ lạ lần đầu tiên đi vào đoạn đường này,trên xe lại chỉ có hai vợ chồng già đều trên sáu mươi nên cẩn thận muốn hỏi thêm về người thật việc thật,cụ thể là các bạn sinh sống hoặc thường xuyên đi lại vùng này,về các bảng chỉ dẫn cũng như các đoạn đường quá vắng ít người qua lại.
Nhân đây em cũng muốn trao đổi thêm với các bác,không phải lúc nào mình cũng đi theo hướng dẫn của Gmap được đâu,em đã từng bị nó dẫn vào một con đường quá hoang vắng mà khi đi qua rồi mình vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại(trên cao nguyên VN)lần khác bị dẫn vào một con đường đang sửa chữa không đi được phải quay lại.
Một lần nữa trân trọng cám ơn các bác đã quan tâm đọc và hướng dẫn