Hạng D
23/5/11
1.016
263
83
em dự mùng 4 sẽ về quê ở DakMil nên bác nào mới đi QL 14 hiện tại tình hình đường thế nào vì cách đây vài tháng khúc Bình Phước đưởng xấu, ổ gà ổ voi rất nhiều.
Thanks các bác nhiều.
 
Hạng D
11/5/11
3.420
5.584
113
Sài Gòn
Hình như vẫn vậy bác ơi, mùa này còn bụi nữa, nhiều trạm thu phí mà phí lại tăng, ... .
 
Hạng B2
24/12/09
131
0
16
Em mới đi ngày 29 AL đường thì càng ngày càng tệ, đảm bảo không có ổ gà mà toàn ổ voi không. chắc phải chờ anh # thu phí vài ba năm thì mới có tiền sửa đường bác ạ
 
Hạng B2
15/10/11
448
2
18
38
Đường xấu nhưng đi chậm vẫn được bác ah. E mùng 4 cung về đăklăk nhưng không biết đi buổi chiều hay tối để đi cùng bác cho vui.
 
Hạng D
23/5/11
1.016
263
83
duy_speed nói:
Đường xấu nhưng đi chậm vẫn được bác ah. E mùng 4 cung về đăklăk nhưng không biết đi buổi chiều hay tối để đi cùng bác cho vui.
Em đi khuya mùng 4 không biết có đi chung được không. Nếu không đi chung được thì bác có đi ngang Thị trấn DakMil có quán Cà phê Hoàng Gia mặt tiền quốc lộ 14 cạnh Hồ Tây, đó là quán nhà em, em mời bác thưởng thức caphe và nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình nhé
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
15/10/11
448
2
18
38
hoangvualpha nói:
duy_speed nói:
Đường xấu nhưng đi chậm vẫn được bác ah. E mùng 4 cung về đăklăk nhưng không biết đi buổi chiều hay tối để đi cùng bác cho vui.
Em đi khuya mùng 4 không biết có đi chung được không. Nếu không đi chung được thì bác có đi ngang Thị trấn DakMil có quán Cà phê Hoàng Gia mặt tiền quốc lộ 14 cạnh Hồ Tây, đó là quán nhà em, em mời bác thưởng thức caphe và nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình nhé
Vậy là e đi trước bác. Khi xuống lại SG mà sớm e sẽ ghé quán cafe của bác. Chúc bác ăn tết vui vẻ
 
Hạng D
4/11/07
2.961
28
38
53
Đường vẫn xấu bác ah, bác đi tối thì nhiều xe khách đi lắm, đến chổ nào xấu bác đi theo xe khách thì né ổ gà đỡ hơn bác ah!
 
Hạng D
23/5/11
1.016
263
83
thanks các bác khổ đường huyết mạch Tây Nguyên mà bác # chẳng chịu duy tu gì cả, tối ngày chỉ lo bay
 
Hạng B2
16/1/12
165
12
0
Sáng nay nhà cháu và nhà 1 bác mới đăng ký đi từ 5:30 theo cung đường đèo Lộc Bắc. Vừa đi vừa nghỉ, 12h đến Gia nghĩa gặp gia đình 1 bác Click đi từ HCM lúc 5h, không nghỉ dọc đường. Như vậy, đường qua Bù Đăng ngắn hơn nhưng thời gian đi lại dài hơn.