Cuối tháng 3 đầu tháng 4 đó bạn. Hi, chúc có một hành trình vui vẻ nhé. Thấy xuất phát ở Bà Chiểu đúng không? Tớ ở Bình Lợi, cần thì AE cà phê nói chuyện cho vuiThời gian anh đi chuyến này là tháng mấy vậy anh ?
- Tags
- hỏi đường
Sorry một chỗ nhé, Ngày 1 phải chạy: SG - KonTum thì mới kịp tiến độ cho ngày 2; mình cứ bị lẫn lộn giữa Pleiku và Kontum. Ngày 1 này nếu ai chưa chạy quen thì sẽ đuối đấy, để chuẩn bị cho chuyến đi xuyên Việt, thì trước đó mình dợt SG-BMT mấy bận rồi nên chạy thêm lên đến Pleiku mình thấy cũng thường (nhưng cuối tháng 3 là khí hậu Tây Nguyên bắt đầu nóng lên rồi, nắng nắng hóc hóc rất khó chịu).Xin cám ơn anh rất nhiều ! đã cho nhiều thông tin hữu ích ! sẽ tham khảo lệ trình anh đã hướng dẫn vào chuyến đi ! cám ơn anh lần nữa
Chỉnh sửa cuối:
Một vòng Việt nam luônĐúng rồi mình đi hơn 1 tuần ở tuyến này. Khúc Hương Nguyên toàn bò bò vì cả ngày ở trong sương mù. Tuyến này đi rất thú vị, bác chủ có 2 ngày thì mình khuyên thật lòng không nên đi, tiềm ẩn nhiều rủi ro vì không chế thời gian.
View attachment 3287023

Chạy vậy thì chán lắmDạ ! em xin chào các anh chị trong diễn đàn Oto Sài Gòn ! em dự kiến có chuyến đi tìm hiểu đường Trường Sơn Tây chạy theo QL 14 - QL 15 ! em dự tính từ Tp Hồ Chí Minh sẽ đi đến điểm Km0 Khe Gát với quảng đường khoảng 1.290km chạy trong 02 ngày (không biết chạy kịp không ?.) Anh chị nào có kinh nghiệm đi trên chuyến đường trên xin cho em chút chỉ dẫn. Em cám ơn rất nhiều.
Chỉ cắm cúi chạy từ sáng đến tối mịt, không được đừng ngắm cảnh thì được.
Ngày 1 chạy sớm đạp 1 phát tới Ngọc Hồi luôn bác. TUy nhiên chỉ chạy 2 ngày thì phê lắm, ngoài ra đi đường đó cắm đầu chạy thì chánNgày 1 anh đua cao lắm là phải ngủ lại pleiku rồi, lố thêm chút nữa thì chỗ ngủ rất khó. Ngày 2 cao lắm là chạy đến Nam Giang hoặc hơn chút là Khe Sanh, ngày 3 thì tự liệu nơi muốn đến
Đường toàn phân trâu bò, sương mù mịt thì lại 3 ngày là chắc chắn


Dạ ! cám ơn anhCuối tháng 3 đầu tháng 4 đó bạn. Hi, chúc có một hành trình vui vẻ nhé. Thấy xuất phát ở Bà Chiểu đúng không? Tớ ở Bình Lợi, cần thì AE cà phê nói chuyện cho vui.
Dạ ! cám ơn anhSorry một chỗ nhé, Ngày 1 phải chạy: SG - KonTum thì mới kịp tiến độ cho ngày 2; mình cứ bị lẫn lộn giữa Pleiku và Kontum. Ngày 1 này nếu ai chưa chạy quen thì sẽ đuối đấy, để chuẩn bị cho chuyến đi xuyên Việt, thì trước đó mình dợt SG-BMT mấy bận rồi nên chạy thêm lên đến Pleiku mình thấy cũng thường (nhưng cuối tháng 3 là khí hậu Tây Nguyên bắt đầu nóng lên rồi, nắng nắng hóc hóc rất khó chịu).
Dạ ! cám ơn anhĐường toàn phân trâu bò, sương mù mịt thì lại 3 ngày là chắc chắn
View attachment 3289173View attachment 3289176
Trâu với Bò là chủ con đường này mà, kkk.Đường toàn phân trâu bò, sương mù mịt thì lại 3 ngày là chắc chắn
View attachment 3289173View attachment 3289176
Qua khúc này xong, tới Khe Sanh ngay đầu ngã ba có cây xăng Petrolomex thì nhớ rủa xe nha mấy anh. Ngoài đó cây xăng và khách sạn nào cũng có vòi rửa miễn phí (tất cả các cây xăng đều có, hỏi chỗ rửa là họ chỉ cho, vòi rất mạnh, tự rửa). Không thì vào tới trung tâm, lấy xe đi ăn tối hoặc đi rảo rảo chơi thì dân họ nhìn mình như thằng người rừng, vì phân bò tươi nó bốc mùi ghê lắm. He he.