Hạng D
9/1/16
1.781
3.969
123
Sài Gòn
Ngày 1 chạy sớm đạp 1 phát tới Ngọc Hồi luôn bác. TUy nhiên chỉ chạy 2 ngày thì phê lắm, ngoài ra đi đường đó cắm đầu chạy thì chán
Anh nói đúng rồi đó. Đầu tiên mình cũng set điểm đến ngày 1 là Ngọc Hồi. Nhưng kiếm vòng vòng nó chỉ có cái ks Phương Lâm là được, với lại tới đó thì đúng là chỉ ngủ. Đạp bạo lực lắm thì tới Ngọc Hồi trời tối rồi. Đi chơi mà không thoải mái lắm thì gấu lại cằn nhằn, he he.

Nên mình ngủ KonTum, tới sớm chút, khoảng gần 17g đã đến, đi lòng vòng thành phố cho biết với check điểm ăn uống rồi cà phê cà pháo cho nó vui. Hì hì.

Bác nào không lê la như mình, thì chon điểm đến Ngọc Hồi là ngon nhất. Sáng nếu chưa đi ngã 3 biên giới thì sáng check phát rồi đi tiếp ( đường lên ngã 3 biên giới thì đừng chọn đường qua cổng biên phòng theo hướng qua lào chọn đường qua Cam đó (google nó ghi đường số 14). Giờ hình như có đường nhà nước mới làm (lúc mình đi thì chưa xong, xuống gặp chú biên phòng xin lại cái cccd và hỏi thì chú ấy nói mai mốt đi đường kia rộng hơn), đi đường cửa khẩu Bờ Y lên ngã ba, đường nhỏ nên chạy cẩn thận chút, taxi bo cua ẩu lắm nha).
 
  • Like
Reactions: xecarens
Hạng B2
28/5/16
407
491
63
44
Anh nói đúng rồi đó. Đầu tiên mình cũng set điểm đến ngày 1 là Ngọc Hồi. Nhưng kiếm vòng vòng nó chỉ có cái ks Phương Lâm là được, với lại tới đó thì đúng là chỉ ngủ. Đạp bạo lực lắm thì tới Ngọc Hồi trời tối rồi. Đi chơi mà không thoải mái lắm thì gấu lại cằn nhằn, he he.

Nên mình ngủ KonTum, tới sớm chút, khoảng gần 17g đã đến, đi lòng vòng thành phố cho biết với check điểm ăn uống rồi cà phê cà pháo cho nó vui. Hì hì.

Bác nào không lê la như mình, thì chon điểm đến Ngọc Hồi là ngon nhất. Sáng nếu chưa đi ngã 3 biên giới thì sáng check phát rồi đi tiếp ( đường lên ngã 3 biên giới thì đừng chọn đường qua cổng biên phòng theo hướng qua lào chọn đường qua Cam đó (google nó ghi đường số 14). Giờ hình như có đường nhà nước mới làm (lúc mình đi thì chưa xong, xuống gặp chú biên phòng xin lại cái cccd và hỏi thì chú ấy nói mai mốt đi đường kia rộng hơn), đi đường cửa khẩu Bờ Y lên ngã ba, đường nhỏ nên chạy cẩn thận chút, taxi bo cua ẩu lắm nha).
Em năm nào cũng 1 lượt ra vào hoặc ra qua đường này nên quen thuộc, TTS cũng đi vài lần và sẽ còn nhiều lần quay lại đường đó, thực sự đi khắp VN thì con đường TTS là con đường mà em cảm thấy luôn phấn chấn nhất khi đi. Tụi em có khi chỉ 2 xe đi mà mở bộ đàm hát cho nhau nghe các bài hát nhạc đỏ xưa về TS. 2 xe lầm lũi đi trong sương mù dò dẫm từng đoạn đường mù mịt trong đêm tối nửa đêm mới tới Khe Sanh...quả thực quá là phê.
 
Hạng D
9/1/16
1.781
3.969
123
Sài Gòn
Em năm nào cũng 1 lượt ra vào hoặc ra qua đường này nên quen thuộc, TTS cũng đi vài lần và sẽ còn nhiều lần quay lại đường đó, thực sự đi khắp VN thì con đường TTS là con đường mà em cảm thấy luôn phấn chấn nhất khi đi. Tụi em có khi chỉ 2 xe đi mà mở bộ đàm hát cho nhau nghe các bài hát nhạc đỏ xưa về TS. 2 xe lầm lũi đi trong sương mù dò dẫm từng đoạn đường mù mịt trong đêm tối nửa đêm mới tới Khe Sanh...quả thực quá là phê.
Cung đường này nếu đi trọn thì thật sự sẽ mang lại một cảm giác thật khó quên đúng không bạn, hihi. Đường Trường Sơn Tây đi sẽ có cảm giác phê hơn đi đường Trường Sơn Đông.
Nhưng để an toàn, mình nghĩ ai chưa đi mà ở miền Nam thì cứ tập luyện tuyến đèo Gia Bắc (để có cảm giác ôm và xử lý cua); còn muốn có cảm giác chạy mãi, chạy miết một mình thì cứ ĐT 725 mà kéo tuốt từ Madaguoi lên Đà Lạt hoặc ngược lại (cả hai tuyến này cùng lắm chỉ kéo dài có vài giờ hoặc 1 buổi là hết, đi quen rồi thì hãy bước chân vô tuyến đường mà cứ lầm lũi đi trong vài ngày và chỉ có ta với ta là chính, rồi có khi ham chơi quá thì phải chạy giữa đêm đen rừng rú: khi đó chỉ có đèn xe và mấy cục phản quang trên tim đường + hộ lang). Mình chỉ thích đi một mình với lại cũng ít cơ hội đi với nhiều xe, nên tất cả đều phải tập và tự tập, đi Trường Sơn Tây cũng chỉ đi một xe (cảm giác phê phê và chỉ có phê).
 
  • Like
Reactions: binhduongtrans
Hạng B2
28/5/16
407
491
63
44
Cung đường này nếu đi trọn thì thật sự sẽ mang lại một cảm giác thật khó quên đúng không bạn, hihi. Đường Trường Sơn Tây đi sẽ có cảm giác phê hơn đi đường Trường Sơn Đông.
Nhưng để an toàn, mình nghĩ ai chưa đi mà ở miền Nam thì cứ tập luyện tuyến đèo Gia Bắc (để có cảm giác ôm và xử lý cua); còn muốn có cảm giác chạy mãi, chạy miết một mình thì cứ ĐT 725 mà kéo tuốt từ Madaguoi lên Đà Lạt hoặc ngược lại (cả hai tuyến này cùng lắm chỉ kéo dài có vài giờ hoặc 1 buổi là hết, đi quen rồi thì hãy bước chân vô tuyến đường mà cứ lầm lũi đi trong vài ngày và chỉ có ta với ta là chính, rồi có khi ham chơi quá thì phải chạy giữa đêm đen rừng rú: khi đó chỉ có đèn xe và mấy cục phản quang trên tim đường + hộ lang). Mình chỉ thích đi một mình với lại cũng ít cơ hội đi với nhiều xe, nên tất cả đều phải tập và tự tập, đi Trường Sơn Tây cũng chỉ đi một xe (cảm giác phê phê và chỉ có phê).
Nếu đi 1 mình đêm tối đường HCM nhánh tây thì thật sự luyện thần kinh rất tốt. Tuy nhiên ban đêm thì quá nguy hiểm vì nếu có sự cố thì không biết đâu mà ứng cứu. Đường HCM nhánh đông thì nếu đi từ Thạnh Mỹ Tới Kbang cũng rất đẹp nhưng để mà nói cảm xúc nhiều như đường HCM nhánh tây thì không có, dễ đi hơn nhiều vì đường to đẹp. Ở miền nam thì em lên tận Đưng Knớ cuối đường giáp Đak lak chưa thông đường HCM nhánh đông, thấy rất đẹp nhưng dễ đi lắm.
Em thích đi ngao du tầm 3 xe vì em thích đêm xuống nếu camping với nhau thì có chút men và nói chuyện rất thích, đơn giản là đi có đồng đội nên yên tâm về an toàn và cho các thành viên trong gia đình cảm thấy đỡ buồn, còn nếu để độc hành thì em cũng thuộc dạng thích đi độc hành, kể cả đi rừng 1 mình.
 
27/12/18
787
20.146
93
Em năm nào cũng 1 lượt ra vào hoặc ra qua đường này nên quen thuộc, TTS cũng đi vài lần và sẽ còn nhiều lần quay lại đường đó, thực sự đi khắp VN thì con đường TTS là con đường mà em cảm thấy luôn phấn chấn nhất khi đi. Tụi em có khi chỉ 2 xe đi mà mở bộ đàm hát cho nhau nghe các bài hát nhạc đỏ xưa về TS. 2 xe lầm lũi đi trong sương mù dò dẫm từng đoạn đường mù mịt trong đêm tối nửa đêm mới tới Khe Sanh...quả thực quá là phê.
tuyệt
 
  • Like
Reactions: binhduongtrans
Hạng C
29/1/18
502
1.100
103
57
Lâu rồi mới vô lại, thấy các bạn nói về những cung đường này làm mình nhớ mấy năm trước đi qua mấy đoạn này. Mình thấy Tây Trường Sơn đi thì chua nhất so với các đoạn Trường Sơn Đông. Đèo Sa Mù lúc mình đi thì gặp trời mưa nên sương mù dày đặc, cách 1m trước mặt là không thấy gì, đi rất sợ, chỉ mong mau mau hết đèo. Tới đèo Khu Đăng, U bò thì nó dốc kinh khủng, toàn 11% chứ ko ít. Nắng thì vỡ đầu, 2vc đi solo với con ngựa sắt Exciter 135 mà cũng đi hết đoạn Tây TS, một cung đường đáng nhớ.
 
Tập Lái
7/10/22
38
154
33
Đường này rất nhiều đoạn cảnh đẹp ạ, nên cứ đi từ từ thích đâu thì dừng đó, nghe chim hót, ngắm trời hoa … nhưng không thể tránh được phân bò