Hạng D
8/2/17
1.113
1.714
113
36
1/- 3h00 ở Đồng Xoài (1), 4h30 tới trạm thu phí Đăk Nông (2) --> OK
2/- 4h30 ở (2) - 6h00 tới Dăk Mil (3) (90Km) . Cái này có thể cũng Ok nhưng cũng cần xem lại vì đoạn này có nhiều khu dân cư Vmax = 50Km/h (từ trạm thu phí đến Gia Nghĩa) + nhiều đoạn cong Vmax = 60Km/h có khi 40Km/h. Vmax các đoạn còn lại là 80Km/h. Chạy đều để ra V=60Km/h là hơi khó rồi
3/- 6h00 ở (3) - 7h00 tới đường tránh BMT (4) (60Km) . Cái này là không thể . Từ 6h00 trời bắt đầu sáng , từ (3) tới Ea t'ling khá đông xe, từ Ea T'ling tới ngã ba đường tránh càng đông hơn do trời càng sáng và toàn là khu dân cư. Dự trù là 7h30 tới
4/- 7h30 (4) - ngã ba Hàm Rồng (Pleiku) (5) 11h00 --> Ok
5/- Ăn trưa = 11h30
6/- 20Km nội đô Pleiku + 40Km đến Kontum = 1h30 . . Đền Kontum 13h00
7/- Đến Ngọc Hồi 14h30.
Tới đây bạn thấy đã đi 525Km mất 11h30 tức là vận tốc trung bình khoảng 45Km/h cho đoạn đường phải nói là rất đẹp. (Tính theo bạn là 525Km mất 10h30 , vận tốc trung bình V=50Km/h đúng của chị GGM)
8/- Ngọc Hồi - Thạnh Mỹ 165Km đường vừa cong vừa hẹp, lắm đèo dốc không thể đi 3h00 được, nhất là qua đèo Lò Xo lúc 17h00 tối. Phải tính gấp rưỡi thời gian là vừa . 19h00 tới Thạnh Mỹ .
9/- Ăn tối + 70Km còn lại (đường tương đối dễ) --> 21h00 tới Đà Nẵng .

Đó là tính theo điều kiện tối ưu. Bạn có thể ngồi nổi suốt 18 tiếng không nghỉ (xem lại có chắc không nhe :D:D), nhưng gia đình bạn chắc là không ngồi nổi rồi?. Nếu chui vô quán võng nằm 1 , 2 lần thì coi như đến Đà Nẵng sớm chán :) (đầu ngày mới luôn).Đó là chưa kể gặp một vài cái xe nó bò lên dốc, nóng tính một tý thì mấy ngày lễ sẽ dễ bị mời vô nghỉ mệt lắm đó.

Nói chung đi chơi bằng xe hơi thì cứ tính trung bình 35- 40Km/h bao gồm cả ăn uống, vệ sinh, ngủ nghỉ, ngắm cảnh cho ban ngày là Ok (ban đêm tùy khả năng lái xe mà giảm đi một chút). Chậm 1 hay 2 giờ đồng hồ nhưng lái xe sẽ thoải mái không bị áp lực, đảm bảo an toàn, những người theo xe cũng có thời gian thư giản không phải ngồi im chịu trận suốt cả ngày chán lắm

Tóm lại tôi vẫn khuyên bạn nên đi từ 18h00 hôm trước để còn cho mọi người ngắm cảnh đoạn Ngọc Hồi - Thạnh Mỹ chứ không lẽ chỉ đi cho biết Đà Nẵng - Hội An thôi hay sao?
Quá chi tiết, mình sẽ tham khảo! Với lại cho mình hỏi, sao Google Map thì chỉ con đường tuần tra biên giới ngay chỗ Kiến Đức quẹo trái, trong khi thấy nhiều bác thì quẹo phải vô Gia Nghĩa, con đường nào ổn hơn vậy bác? Cảm ơn bác rất rất nhiều.
Xin tư vấn cung đường Bình Phước tới Đà Nẵng đi về 6 ngày
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
29/1/18
491
1.082
103
56
Đoạn đường KonTum - Huế rất hấp dẫn . Tui ấn tượng nhất là cái đèo A Co dài 15Km trên QL49. Năm 2011 tui lấy xe 2b của thằng bạn (dân Phượt chuyên nghiệp) ở Đà Nẵng chở vợ đi QL14G lên Prao - A Lưới rồi về Huế, đêm trước cả 3 người ngồi uống cà phê chỉ chuẩn bị cho đoạn Đà Nẵng - A Lưới thôi còn bảo là từ A Lưới về Huế 50km đi cái rẹt. Qua hết hầm A Roàng 2 thì địa hình bằng phẳng , phía bên Lào thì có dãy núi cao chọc trời còn phía Huế thì thấy bằng phẳng nên càng chủ quan, rong chơi ở A Lưới đến hơn 15h00 mới đi về Huế. Vừa quẹo vào QL49 khoảng 1Km thì hởi ơi , phía trước không hề bằng phẳng mà thấp lè tè , một cái bảng báo đèo A Co 15km . Trời lại đổ mưa cực lớn , sương mù giăng kín trời , tầm nhìn xa chỉ khoảng 10m , đường đèo đang sửa chữa . Về Huế là hơn 19h00 . Một sai lầm nhớ đời
Dạ hoàn toàn đồng ý vói anh. Lần đầu đi Huế mình đi từ Thạnh Mỹ lên Prao rồi Bốt Đỏ - A Co về Huế, phải nói là 2vc say mê chụp hình đoạn từ Kontum trở đi. Đoạn ngã 3 Thạnh Mỹ lên Prao cũng cực kỳ đẹp, để mình lục hình ra share cho mọi người xem. Đèo A Co cũng dài và quanh co nhưng đẹp. Nói chung đoạn đường này xứng đáng để bỏ ra 1 ngày cho nó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
29/1/18
491
1.082
103
56
Quá chi tiết, mình sẽ tham khảo! Với lại cho mình hỏi, sao Google Map thì chỉ con đường tuần tra biên giới ngay chỗ Kiến Đức quẹo trái, trong khi thấy nhiều bác thì quẹo phải vô Gia Nghĩa, con đường nào ổn hơn vậy bác? Cảm ơn bác rất rất nhiều.
View attachment 2460818
Bác cứ ôm QL14 mà đi, đừng có nghe lời GG map nhé :)
 
Hạng B2
26/4/18
140
457
63
42
Quá chi tiết, mình sẽ tham khảo! Với lại cho mình hỏi, sao Google Map thì chỉ con đường tuần tra biên giới ngay chỗ Kiến Đức quẹo trái, trong khi thấy nhiều bác thì quẹo phải vô Gia Nghĩa, con đường nào ổn hơn vậy bác? Cảm ơn bác rất rất nhiều.
View attachment 2460818
Đoạn này bây giờ đi rất khỏe vì nó mới làm lại những đoạn bị hư từ Dakbuk So ra đường biên giới.
1. Nó ngắn hơn tầm 10km, đường tuy hẹp nhưng vắng
2. Tránh trạm thu phí
Tuy nhiên đường không láng mịn mà hơi nhám, ồn nếu đi sedan. Cảnh thì chủ yếu là núi rừng, ko đẹp bằng đoạn rừng thông qua Gia Nghĩa
 
Hạng D
8/2/17
1.113
1.714
113
36
Đoạn này bây giờ đi rất khỏe vì nó mới làm lại những đoạn bị hư từ Dakbuk So ra đường biên giới.
1. Nó ngắn hơn tầm 10km, đường tuy hẹp nhưng vắng
2. Tránh trạm thu phí
Tuy nhiên đường không láng mịn mà hơi nhám, ồn nếu đi sedan. Cảnh thì chủ yếu là núi rừng, ko đẹp bằng đoạn rừng thông qua Gia Nghĩa
Xe mình gầm cao Seltos, nên nếu như bác nói thì chắc mình đi đường này, né được xxx ít nhất 3 trạm :D
 
Hạng B2
26/4/18
140
457
63
42
cảm ơn bác, vì mình cũng nghe đoạn bên QL14 toàn xxx nên nếu đi đường này ổn thì thử luôn :)
Đường này cũng xxx như thường nhé nhưng chỉ có 1 trạm ở Tuy Đức, không thoát dc đâu, đừng có chạy ẩu
 
  • Haha
Reactions: phamminh05
Hạng B2
29/1/18
491
1.082
103
56
Đoạn đường KonTum - Huế rất hấp dẫn . Tui ấn tượng nhất là cái đèo A Co dài 15Km trên QL49. Năm 2011 tui lấy xe 2b của thằng bạn (dân Phượt chuyên nghiệp) ở Đà Nẵng chở vợ đi QL14G lên Prao - A Lưới rồi về Huế, đêm trước cả 3 người ngồi uống cà phê chỉ chuẩn bị cho đoạn Đà Nẵng - A Lưới thôi còn bảo là từ A Lưới về Huế 50km đi cái rẹt. Qua hết hầm A Roàng 2 thì địa hình bằng phẳng , phía bên Lào thì có dãy núi cao chọc trời còn phía Huế thì thấy bằng phẳng nên càng chủ quan, rong chơi ở A Lưới đến hơn 15h00 mới đi về Huế. Vừa quẹo vào QL49 khoảng 1Km thì hởi ơi , phía trước không hề bằng phẳng mà thấp lè tè , một cái bảng báo đèo A Co 15km . Trời lại đổ mưa cực lớn , sương mù giăng kín trời , tầm nhìn xa chỉ khoảng 10m , đường đèo đang sửa chữa . Về Huế là hơn 19h00 . Một sai lầm nhớ đời
Gởi bác vài tấm từ Prao đi A Co
Prao
Prao3.jpg

Prao2.jpg

Prao1.jpg


Đi Bốt Đỏ
BotDo.jpg

Đèo A Co
DeoAco1.jpg

DeoAco.jpg