bác mua xe mới, chạy rốt-đa xuyên Việt luôn đó à.Xe chiều nay về, mai đăng kí bấm số, thứ 2 nhận, sớm chán...
E cứ mua theo bình Mobil 1, nếu k vào bảo dưỡng được thì nhờ Gara nào ngon ngon xử luôn...hihi
bác mua xe mới, chạy rốt-đa xuyên Việt luôn đó à.
Chứ giờ biết sao bác, cận quá r. Chắc e cũng đạp khoảng 500km trước khi lên đàng, chạy riu riu 7-8 chục gì đó ra ĐN bảo trì lần 1 vậy...
Mình có 2-3 lần gì đó đi về Huế trong những ngày "mùng" (là tết ấy), nói thiệt mình là tay lái lù-a đù nhưng phải công nhận rằng trong những ngày ấy bạn có thể chạy thoải mái, tình hình là hồi tết 2013, mình chạy ra ngoài đó 14g chiếu mùng 2 tết, và đến Huế 6g sáng mùng 3 (1 tài), ăn nghĩ 45p cho mỗi 4 điểm, nhưng nhớ trạng thái phải chuẩn, đèn pha-cốt, thắng, còi chuẩn, và ...nụ cười gắn sẵn trên môi...và xxx gặp bạn thì wơ wơ cây thiết bản ý là bạn qua lẹ cho họ nhờ,,,
Bác chạy 16 tiếng luôn nghĩ ăn uống à. Chắc ra bác đạp ghê lắm nè. Vì e đi 2h30 tới 22h tối tới mùng 1 tính luôn nghĩ lại Sông Cầu 3 tiếngMình có 2-3 lần gì đó đi về Huế trong những ngày "mùng" (là tết ấy), nói thiệt mình là tay lái lù-a đù nhưng phải công nhận rằng trong những ngày ấy bạn có thể chạy thoải mái, tình hình là hồi tết 2013, mình chạy ra ngoài đó 14g chiếu mùng 2 tết, và đến Huế 6g sáng mùng 3 (1 tài), ăn nghĩ 45p cho mỗi 4 điểm, nhưng nhớ trạng thái phải chuẩn, đèn pha-cốt, thắng, còi chuẩn, và ...nụ cười gắn sẵn trên môi...và xxx gặp bạn thì wơ wơ cây thiết bản ý là bạn qua lẹ cho họ nhờ,,,
Mình có 2-3 lần gì đó đi về Huế trong những ngày "mùng" (là tết ấy), nói thiệt mình là tay lái lù-a đù nhưng phải công nhận rằng trong những ngày ấy bạn có thể chạy thoải mái, tình hình là hồi tết 2013, mình chạy ra ngoài đó 14g chiếu mùng 2 tết, và đến Huế 6g sáng mùng 3 (1 tài), ăn nghĩ 45p cho mỗi 4 điểm, nhưng nhớ trạng thái phải chuẩn, đèn pha-cốt, thắng, còi chuẩn, và ...nụ cười gắn sẵn trên môi...và xxx gặp bạn thì wơ wơ cây thiết bản ý là bạn qua lẹ cho họ nhờ,,,
16g - (45px4) = 13g cho hành trinh hỗn hợp rừng núi sình lầy 1k km (trung bình 77km/h).
Bác chạy dữ thiệt, như có gắn còi hụ vậy..,
Chiều và đêm mùng 1 trên đường vắng hoe bạn ơi, nếu xe ngon hơn thì có thể chạy nhanh hơn nữa đấy. Không mưa làm gì có sình lầy bạn.16g - (45px4) = 13g cho hành trinh hỗn hợp rừng núi sình lầy 1k km (trung bình 77km/h).
Bác chạy dữ thiệt, như có gắn còi hụ vậy..,
Sau 7 năm về Huế, với 2 lần cho mỗi năm (dịp hè và Tết) em thống kê tốc độ trung bình chỉ 50km/h, bao gồm luôn dừng nghỉ.16g - (45px4) = 13g cho hành trinh hỗn hợp rừng núi sình lầy 1k km (trung bình 77km/h).
Bác chạy dữ thiệt, như có gắn còi hụ vậy..,
Bác nào chạy trên 50km/h tốc độ trung bình thì quả là trình cao cỡ xe kíu thương or xe iêu tiên. He he
Sau 7 năm về Huế, với 2 lần cho mỗi năm (dịp hè và Tết) em thống kê tốc độ trung bình chỉ 50km/h, bao gồm luôn dừng nghỉ.
Bác nào chạy trên 50km/h tốc độ trung bình thì quả là trình cao cỡ xe kíu thương or xe iêu tiên. He he
Vâng, đi xa thì e thường đạt TB gần 50km/h tính luôn thời gian ăn nghỉ. VD khởi hành lúc 6g sáng, tới đích 6g chiều là 12 tiếng (10 tiếng chạy, 2 tiếng ăn nghỉ linh tinh) sẽ đi được khoảng 500-600km...
SG-ĐL 300km e chạy 6 tiếng, +1 tiếng nghỉ nữa là 7. SG-NT 450km e chạy khoảng 9 tiếng, ăn nghỉ 3 tiếng nữa là 12. SG-Cần Thơ 170km 3G chạy k nghỉ...
Mùng 1 e đi năm nào cũng bắn ngay Tuy Hoà, lúc qua đèo Cả, và trạm thu phíEm nghe nói trừ mùng 1 chứ mùng 2 là CSGT có bắn khúc Quảng Ngãi rồi. 30 em đoán là mấy ảnh cũng còn làm hụi chót nhưng không biết xe du lịch có được bỏ qua không?