Bác cứ giao cho vợ làm tài là vài bữa cứng ngay mà, đi xuyên việt thỏa mái.Dạ bc e có bằng 2 năm nhưng rất ít chạy, e kèm đi VT, Cần Thơ đôi bận nhưng còn yếu lắm, nhưng cũng đạp ổn nếu đuong ngon, vắng và quen... Có thêm tài phụ cũng đỡ bác hỉ !
Tết vừa rồi VC e và VC chú cọc chèo hứng đạp phát SG-Phú Yên từ 9g tối - 9g sáng , đi 2 tài ngon mới được vậy.
Đèo Cả tuy dài và quanh co nhưng đường khá tốt và rộng, bác chủ cũng nói đã đi nhiều rồi, mặt khác đi đèo ban đêm theo em lại có khi an toàn hơn đấy! Vì có thể thấy xe ngược chiều nhờ ánh đèn.
Nói chung QL1 đèo dốc khá rộng, đi tốt. Các bác muốn luyên đi đèo dốc nên trải nghiệm các cung trên Tây Bắc , Đông Bắc: đường hẹp,xấu, quanh co lại sương mù...đi phê lắm!
E đã chạy qua đèo Cả mấy lần r, cũng k quá khó khăn gì. Từ NT khi qua nửa đèo có khúc rẽ phải vào hải đăng Mũi Điện rồi chạy ven biển về Tuy Hoà luôn, đường đã làm nén cũng ngon...
Theo e chạy đèo ban đêm dễ thấy xe ngược chiều vì ánh đèn, nhưng cũng nén cẩn thận vì k thấy đèn nhưng vừa cua phát thấy mí bác dân tộc đi bộ ngược chiều !
Bác cứ giao cho vợ làm tài là vài bữa cứng ngay mà, đi xuyên việt thỏa mái.
Cũng đang luyện từ từ đó bác, nhưng cũng mí lần hú hồn hú vía rìu !
Hai vợ chồng bác thay nhau chạy thì khỏe de, sáng nay đi tối mai về tới rồi.
Đúng là tới thiệt vì sẽ chạy liên tục 36 tiếng (50km/h cho 1k6 km), rưng dư này thì xe k đuối thì người đuối, chỉ áp dụng cho các bác 52C Lam Định chạy suốt thui...
Bác vui tánh quá !
Bác dự định đi thong thả mà chỉ có 4 ngày thì không thể thong thả được đâu!
Quê bà cả em cũng ở Nam Định (Ý Yên), từ 2005 đến nay là em đã đi ra đó ăn tết 3 lần rồi.
Muốn đi thong thả và ghé ngang ghé dọc thì trung bình một ngày khoảng 250km thôi.
Chúc bác có chuyến đi bình an và hạnh phúc với gia đình.
Dạ đúng bác, muốn thong thả kiểu hái hoa bắt bướm thì có lẽ phải...1 tuần do tình hềnh đường xá Việt Nam rất ư là rất ư ! Bên Mẽo e đi xuất phát lúc 5g sáng 6g chiều tới cho quãng đường 1k5 km mà chả mệt mấy...
Cám ơn bác, chúc bác đầu tuần vui vẻ!
Năm ngoái em về Bắc Giang đi 2 tài thay nhau chạy chưa tới 36 h bác à. em đính chính bác là Nam ĐịnhĐúng là tới thiệt vì sẽ chạy liên tục 36 tiếng (50km/h cho 1k6 km), rưng dư này thì xe k đuối thì người đuối, chỉ áp dụng cho các bác 52C Lam Định chạy suốt thui...
Bác vui tánh quá !
Năm ngoái em về Bắc Giang đi 2 tài thay nhau chạy chưa tới 36 h bác à. em đính chính bác là Nam Định
Đầu tuần vui tí bác. Vừng, Nam Định.
Bác và bạn đồng hành cừ thiệt .
Em đi sáng 29 tết, tối 30 về tới, lúc này đi đường vắng lắm bác à, hướng ngược chiều hầu như không có xe nên chạy đã lắm.Đầu tuần vui tí bác. Vừng, Nam Định.
Bác và bạn đồng hành cừ thiệt .