Em đi sáng 29 tết, tối 30 về tới, lúc này đi đường vắng lắm bác à, hướng ngược chiều hầu như không có xe nên chạy đã lắm.
Về Bắc nhằm thưởng thức cái không khí chuẩn bị đón Xuân mới phê, e chưa một lần ...
E dự phải có mặt ngoải > 28 Tết ạ.
Em đi sáng 29 tết, tối 30 về tới, lúc này đi đường vắng lắm bác à, hướng ngược chiều hầu như không có xe nên chạy đã lắm.
Ăn tết phải về bắc mới có không khí, ngoài đó tầm qua rằm tháng chạp là không khí tết rần rần rồi, đêm giao thừa thì cả làng tập trung đi chúc tết nhau, vui cực là vuiVề Bắc nhằm thưởng thức cái không khí chuẩn bị đón Xuân mới phê, e chưa một lần ...
E dự phải có mặt ngoải > 28 Tết ạ.
chính xác tầm đấy họ phải cố chạy cho đủ tour để kiếm chút ít xài tết đó bác ... nên trên đường họ ko ngại vụ chen lấn, chèn ép khi xe nào bé hơn xe họ!Em quên không nói rõ với thớt: Bác đi trung bình từ 6g sáng, đến 11 hoặc 12g trưa: Nghỉ ăn trưa. Ngủ khoảng 20p. Sau đó lên đường chạy đến 6,7g tối: Nghỉ ăn tối. Chạy khoảng 2 tiếng thì nghỉ 10p (nếu bác hút thuốc thì cũng có lý do "chính đáng" để xả nước nạp nicotine
Chạy xuyên Việt không nên để các bà cầm lái (chỉ trừ trường hợp các bà đã lái thành thục) vì chạy đường trường nhiều nguy hiểm hơn trong thành phố. Đặc biệt tầm Tết, xe khách và xe hàng chạy ẩu lắm.
Tối đến bác làm vài lon, ngủ sớm để sáng chạy sớm. Chạy tà tà thì vừa vui lại vừa an toàn.
Lịch trình của bác vậy cũng ổn. Bác có thời gian như vậy thì cứ tàn tàn cho nó thảnh thơi và an toàn. Xe máy vùng ngoài chạy rất ẩu và hay băng qua đường đột xuất nên sử dụng kèn nhiều chút, xe ô tôi thì lấn đường, đối dầu nên nhịn chút cho nó thoải mái. Mang ít đồ ăn nhẹ vì sẽ khó tìm hàng quán ngon dọc đường... Đến địa phương nào thấy xe biển số địa phương đó chạy, đỗ như thế nào thì bắt chước. Phép vua thua lệ làng mà...Em cũng tính vậy, ngày đầu còn sung nên đạp phát tới Tuy Hòa luôn (chắc tầm 12_14 tiếng), ngày 2 ngủ ở Hội An cho nó lạ, ngày 3 chắc Quảng Bình gì đó, ngày 4 tà tà về Nam Định vì khúc này tuy gần nhưng lạ nước lạ cái...
Từ Động Phong Nha đi thẳng cái đường nhỏ đó ra Trường Sơn Tây và rẽ phải đi Động Thiên Đường luôn được.Nếu vậy bác phải đến Phong Nha sớm trước 14h để tham quan và hôm sau bác đi động Thiên Đường xong rồi ra bắc, nếu bác theo phương án này thì bác nên đi vào đường Trường Sơn Đông khi vừa vào Quảng Trị trên đường sẽ đi ngang động Phong Nha, bác tham quan xong có thể nghỉ tại đó vì khách sạn cũng nhiều và khá tiện nghi, hôm sau đi tiếp đường Trường Sơn ra bắc ,trên đường sẽ thấy lối rẽ vào Động Thiên Đường.
Bác có lịch trình đi và về giống nhà em , nếu được kết hợp đi chung cho vui và an toàn bác nhé .Bác và em cơ bản giống nhau, nhưng nhìn vào lịch trình hoành tráng của bác thì em nghĩ gđ bác đi chơi Tết còn gđ là về quê ăn Tết.
Em dự đi 25,26,27,28 Tết, về lại SG mồng 5,6,7,8. Nếu có thì chỉ loanh quanh HN 1-2 ngày gì đó thôi.
Em chưa một lần cầm vô lăng ngoài VT 17, thấy các cụ ngoải chạy cũng ớn ăn !
Chúc gđ bác có chuyến đi an toàn, thú vị.
Nếu bc của bác chạy yếu thì chỉ nên chạy những đoạn có con lươn ở giữa thôi!Dạ bc e có bằng 2 năm nhưng rất ít chạy, e kèm đi VT, Cần Thơ đôi bận nhưng còn yếu lắm, nhưng cũng đạp ổn nếu đuong ngon, vắng và quen... Có thêm tài phụ cũng đỡ bác hỉ !
Tết vừa rồi VC e và VC chú cọc chèo hứng đạp phát SG-Phú Yên từ 9g tối - 9g sáng , đi 2 tài ngon mới được vậy.