Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Em xuất phát 12h trưa ngày 24AL, cũng đang nghiên cứu cung đường SG-DL-Nha Trang., sợ leo đèo Hòn Giao gặp sương mù thì khổ. Các bác đi có kinh nghiệm đi cung đường này chia sẻ cho em ít kinh nghiệm với ạ.

Gì gặp sương mù mà lại khổ vậy bác?! Với tình hình núi rừng hiện nay thì mỗi khi qua đèo Khánh Vĩnh e và mọi người trên xe mong được thấy sương mù đó bác, đẹp và lãng mạn nhưng k đủ làm mờ mắt bác tài đâu...

À đọc kỹ lại thấy 12g trưa mới xuất phát ở SG. Chắc bác muốn ngủ lại ĐL à vì khoảng 7g tối mới tới ĐL? E nghĩ đèo Khánh Vĩnh k nên đi đêm nếu 1 xe...

Gần như chắc chắn e sẽ qua Đà Lạt-Khánh Vĩnh-Nha Trang-Tuy Hoà. Nếu 24 e khởi hành thì e với bác đi chung đường đấy, thiết lập cái kênh trên Zello 8 chơi cho vui bác he...
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Landcruiser99
Hạng F
24/11/13
9.041
53.881
113
1. Chưn ngắn qua đèo Tà Pứa chịu khó thuỳ mị xíu thôi, khoảng 30p.
2. Tắm biển, ngắm bình minh biển Đại Lãnh thì tuyệt vời, Ks ở đây e k biết, chắc là có thôi vì xác định k cần cao cấp mà.
3. Tới xứ cá ngừ đại dương nhứt định phải làm món cá ngừ mù tạt, thêm món sò đầm nữa là chuẩn.

Bác đi 4g sáng 24 có thể ăn sáng dọc đuong, nếu k thì khoảng 8g ghé Bảo Lộc làm tô phở, ly cafe cho tỉnh táo. 11g30 ăn trưa Đà Lạt, 15g30 tới Nha Trang, 18g tới Tuy Hoà.

Nếu k kẹt xe hay có vấn đê gì đặc biệt thì chỉ sai số 30p là cùng.
Tới đó nhớ ăn món đèn pha nhé bác, ngon k kém, quán cô ba hay gì e quên, còn đầm Ô Loan thì chịu khó đi xa hơn tý nữa, nhớ ghé Gành Đá Dĩa luôn nhé , nhà thờ cổ nhất Việt Nam! là Bằng Lăng
Nếu xác định đi chơi e khuyên bác tới Đại Lãnh thôi, ság mai dậy sớm ngắm mặt trời mọc sớm nhất Việt Nam! ta. Xong tói đèo Cả gần hết đèo bên tay phải có đường quẹo xuống gì e quên, đi đường đó ra tới TP Tuy Hoà đẹp, đường ven biển
 
  • Like
Reactions: Landcruiser99
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Ql20 chạy phà phà đường ngon lành suốt tuyến, khúc cầu La Ngà còn khoảng 2 km hơi hẹp tí, và đầu DG còn đá dăm đoạn ngắn. Các bác có dám chạy ko thôi. Em mới về hôm qua

Dạ e nhầm QL14 thành QL20, xin lỗi các bác.
Nếu chạy đúng Bb thì từ Bảo Lộc đến Dầu Giây khoảng mấy tiếng vậy bác?
 
Hạng F
24/11/13
9.041
53.881
113
Dạ e nhầm QL14 thành QL20, xin lỗi các bác.
Nếu chạy đúng Bb thì từ Bảo Lộc đến Dầu Giây khoảng mấy tiếng vậy bác?
Chắc khoảng 2h bù cho đuòng k có bảng hay nghi ngờ:3danbanh:
E thấy a đi QL1 hay đừng ven biển nó hay hơn, đi lên ĐL rồi xuống qua đèo Khánh Vĩnh nó nguy hiểm quá, tết này chắc QL1 cũng gần xong 1 phần nào rồi
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Tới đó nhớ ăn món đèn pha nhé bác, ngon k kém, quán cô ba hay gì e quên, còn đầm Ô Loan thì chịu khó đi xa hơn tý nữa, nhớ ghé Gành Đá Dĩa luôn nhé , nhà thờ cổ nhất Việt Nam! là Bằng Lăng
Nếu xác định đi chơi e khuyên bác tới Đại Lãnh thôi, ság mai dậy sớm ngắm mặt trời mọc sớm nhất Việt Nam! ta. Xong tói đèo Cả gần hết đèo bên tay phải có đường quẹo xuống gì e quên, đi đường đó ra tới TP Tuy Hoà đẹp, đường ven biển

SG-Tuy Hoà khoảng 550km, mất khoảng 11-12 tiếng chạy xe (+2 tiếng ăn nghỉ nữa thành 13-14 tiếng). Ngày đầu sung, 4g xuất phát qua ngả Đà Lạt, đèo KV thì khoảng 6g chiều tới Tuy Hoà thôi. Đại Lãnh e ghé r, nếu k kịp thời gian thì e sẽ ngủ Đại Lãnh để mai đón bình minh sớm hơn bác chút...hihi

Món đèn pha e thử r, rất đặc biệt nhưng với e là béo quá ! E thích món cá ngừ mù tạt và sò Đầm thôi, mà phải chính sò đầm mới ngon nghe. E có thằng e thổ địa ngoài đó nên yên tâm vụ này. Bánh hỏi lòng heo cũng đặc biệt...
 
Hạng F
24/11/13
9.041
53.881
113
Đến giờ thì kế hoạch của e dư này , các bác góp ý cho e nhé. Thanks !

E thì SG-Nam Định 24 hoặc 25, e quyết đi 5 ngày cho thong thả, nhẹ nhàng, còn có ít thời gian ngó nghiêng ngó dọc tí.

+ Ngày 1: SG - Tuy Hoà, 550km qua ngả Đà Lạt-Nha Trang, k tham quan gì vì quá quen.
+ Ngày 2: Tuy Hoà - Đà Nẵng, 400km Ql1, ghé mộ HMT ở Quy Nhơn.
+ Ngày 3: Đà Nẵng - Đồng Hới, 250km QL1, đi HCM Đông, sáng tham quan Bà Nà, trưa khởi hành ghé viếng Thánh địa La Vang.
+ Ngày 4: Đồng Hới - Vinh, 200km đi HCM Đông, ghé viếng mộ Đại tướng, tham quan động Phong Nha hoặc Thiên Trường.
+ Ngày 5: Vinh - HH Nam Định, 300km đi HCM Đông, QL1, ghé tham quan quê Bác, suối cá thần.
Suối cá Thần ở đâu vậy bác?
đường về e thấy ghé mộ Đại Tướg hay hơn, vì nếu a nghỉ ở Đồng Hới thì sáng a đi mộ Đại Tướng lại ngược ra quốc lộ 1 gần 80km mới tới Mộ, xong chẳng lẽ a lại quay lại đi động à, còn từ Đồng Hới a đi động Thiên Đường thì 50km thôi mà nghịch đường và thời gian tham quan động cũng 3h lận, chỉ sợ lên tới rồi xuống lại k muốn chạy xe nữa vì phải đi bộ lên và xuốg dốc, xe điện chỉ đưa vô 1 đoạn thôi ?. A Hùng coi sắp xếp cho hợp lý nhé, vì từ đây a có thể đi đường HCM luôn ra tới Nghệ An.....
 
  • Like
Reactions: HUNG BK
Hạng F
24/11/13
9.041
53.881
113
SG-Tuy Hoà khoảng 550km, mất khoảng 11-12 tiếng chạy xe (+2 tiếng ăn nghỉ nữa thành 13-14 tiếng). Ngày đầu sung, 4g xuất phát qua ngả Đà Lạt, đèo KV thì khoảng 6g chiều tới Tuy Hoà thôi. Đại Lãnh e ghé r, nếu k kịp thời gian thì e sẽ ngủ Đại Lãnh để mai đón bình minh sớm hơn bác chút...hihi

Món đèn pha e thử r, rất đặc biệt nhưng với e là béo quá ! E thích món cá ngừ mù tạt và sò Đầm thôi, mà phải chính sò đầm mới ngon nghe. E có thằng e thổ địa ngoài đó nên yên tâm vụ này. Bánh hỏi lòng heo cũng đặc biệt...
E Tr nè ( Phú Quốc ), bữa đi xong về là e làm chuyến XV và ghé tất cả bằng đường ven biển k luôn á . Ghé rất nhiều và cũng thử rất nhiều, he he
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Chắc khoảng 2h bù cho đuòng k có bảng hay nghi ngờ:3danbanh:
E thấy a đi QL1 hay đừng ven biển nó hay hơn, đi lên ĐL rồi xuống qua đèo Khánh Vĩnh nó nguy hiểm quá, tết này chắc QL1 cũng gần xong 1 phần nào rồi

Đầu năm r e làm chuyến SG-Tuy Hoà theo QL1 lúc đi, ớn ăn quá. Lúc về sợ quá rẽ vào Lagi, Bà Rịa... K biết đến gần Tết tình hình QL 1 ra sao nữa... Gần Tết QL1 chắc chắn đông xe, nhứt là mấy ông thần 52c Bắc Nam.

Đèo Khánh Vĩnh thì e đi chục lần r, bình thường nhẹ nhàng thôi.
 
  • Like
Reactions: Ban Forte
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
E Tr nè ( Phú Quốc ), bữa đi xong về là e làm chuyến XV và ghé tất cả bằng đường ven biển k luôn á . Ghé rất nhiều và cũng thử rất nhiều, he he

Biết mà! Năm nay bà xã lâm bồn Tết k đi đâu chắc ngứa chân ngứa tay lắm he... Bù lại gia đình có thành viên mới. Chúc mẹ tròn con vuông nhé !
 
  • Like
Reactions: Ban Forte
Hạng F
24/11/13
9.041
53.881
113
Đầu năm r e làm chuyến SG-Tuy Hoà theo QL1 lúc đi, ớn ăn quá. Lúc về sợ quá rẽ vào Lagi, Bà Rịa... K biết đến gần Tết tình hình QL 1 ra sao nữa... Gần Tết QL1 chắc chắn đông xe, nhứt là mấy ông thần 52c Bắc Nam.

Đèo Khánh Vĩnh thì e đi chục lần r, bình thường nhẹ nhàng thôi.
Lần trước đi PQ xong là e về đi XV đó, e đi toàn ven biển thôi, chỉ ra khúc QL1 là bò và bò, e có up video lên mà

 
  • Like
Reactions: HUNG BK