Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
Tình hình là dạo này XNL buồn bã và trống vắng quá... lý do thì chắc là nhiều lắm: Giao diện 4rum mới chậm, bất tiện, chưa quen xài, thiếu thân thiện; cuối năm bận rộn chuyện làm ăn, chuyện gia đình, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, giao thông quá tải, bất cập quản lý xã hội, giảm phát kinh thế trong nước...
18.gif

Đã thế lại còn hỏa hoạn thiên tai, hà nội ngập rồi sài gòn triều cường, cày cuốc khó khăn mà mùa màng thất bát, nông sản ứ đọng, nhà máy thì cháy, kinh doanh thì abc, chứng khoán tuột dốc không phanh, ngân hàng khó khăn, web đen bị đánh sập, cướp giật trắng trợn hơn...vv và vv[&:]
Ôi, bao nhiêu là nỗi buồn và hiểm họa... sống thật vất vả nặng nhọc làm sao...
20.gif

Vì vậy, em lên thread này để nhắn tìm các thành viên của xnl chúng ta, những bác mà lâu rồi chúng ta không đụng trên 4rum cũng như ở ngoài đời... chúng ta hãy nhắn tìm nhau, xem bà con mình có khỏe không, làm ăn và gia cảnh thế nào, có gặp khó khắn gì cần động viên hỗ trợ... nếu không giúp được nhau "một miếng khi đói bằng một gói khi no", thì cũng có thể động viên tinh thần cho nhau có đủ sức mạnh vượt qua hoặc cầm cự... đôi khi biết đâu chỉ một cọng rơm cũng cứu được người xẩy chân dưới nước, vì cọng rơm cho ta tý ty hy vọng...:D
Và nếu bác hàng xóm nhà ta vẫn bình yên, thì bà con cũng nhẹ nhõm yên tâm, nếu có chuyện vui mừng, thì cả xóm cùng nhau cung hỷ... lại có cớ off ẹp :).
21.gif
,
24.gif
34.gif
36.gif
58.gif
41.gif
, và
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

Thiển ý đơn sơ, chỉ có tấc lòng chất phác, mong các bác ủng hộ cho thread ạ
15.gif
15.gif
15.gif
15.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
Re: XNL-NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỖI

Đầu tiên, em xin nhắn tìm bác Celepen và vợ hai chân dài asia màu đỏ đỏm dáng của bác ấy. Hồi xưa vợ hai chưa được mướt mát như bây chừ, bác ấy hàng ngày ở trong xóm, hỏi chuyện tứ phương, ai cho đơn thuốc nào cũng show lên xin tư vấn và kiểm chứng...
Độ này chắc vợ hai ổn mà vợ cả lại mang chum, từ ngày bác ấy hộ lo đê là mất hút.
Em nhắn tìm bác Celepen đang ở đâu thì đánh dây thép (k có thép thì dây chuối cũng ok) về cho XNL, nếu chum đã vỡ hay đê đã tèo, xin bác PM cho HT, HP, Mợ tài hoặc bất cứ bác nào trong xóm để bà con mang chuối ngon, trứng gà, gạo nếp đến mừng member mới...
Bác nghe hông trả lời...
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Re:XNL-NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỖI

Hoan hô bác Mợ tài!Bác quả là một thành viên đầy tâm huyết với Xóm mình đó nha!Chỉ tiếc rằng vợ chồng bác ở xa quá nếu không là tui sẽ ghé thăm hàng tuần đấy.:DVợ chồng bác khi nào có việc lên SG nhớ ghé tui làm ly nước và ta cùng bàn chuyện đại sự của Xóm nhé!:)
Bác nói đúng,dạo này Xóm mình vắng quá!Tui cũng rất băn khoăn và trăn trở,những sự kiện lẫn sự việc gần đây của Xóm cứ lởn vởn trong những giấc ngủ muộn mằn của tui bác ah.Nhưng tui vẫn hy vọng là không có gì nghiêm trọng,nguyên nhân chính vẫn chỉ là vì rơi vào dịp cuối năm mọi người bận quá...thế thôi.Hôm qua các bác họp lại có đông không?Tui bận gặp bên thầu chuẩn bị việc sửa nhà sửa quán nên không còn nhiều thời gian với lại địa điểm họp xa quá nên đành lỡ dịp tham gia và phó mặc cho bác Phó chủ trì.Không biết là các bác rút ra được những điều gì rồi vì không nhận được PM của các bác "báo cáo"?Tui cũng nhớ như in những điều tâm sự chân tình của bác HDD trong một lần offline...Bác ấy quả là một người bạn rất chân tình của chúng ta.
Một tình tiết mới nhất trên diễn đàn OS liên quan đến XNL mình nè các bác: Ở box TƯ VẤN MUA BÁN XE - có 1 bài của bác Mebca...thấy có dòng chữ xnl muôn năm của một mem tên là Be_be,bỗng cảm thấy ấm lòng quá!
Cảm ơn bác Be_be nhé!
41.gif
41.gif
41.gif
:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/07
1.434
2.577
113
Re:XNL-NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỖI

Mợ Tài hơi bị tuyệt vời đấy, vì sao ư, Mợ cảm nhận được nhịp đập hơi thở của Xóm lá. Phải có trái tim nhậy cảm mới cảm nhận đuợc điều đó, e cho là vậy. Quay lại topic của Mợ, em xin có ý kiến nhỏ thế này, đúng sai đề nghị ném đá thoải con gà mái:

1. Ai cũng nên gắng sức xây đắp Xóm mình cho xôm tụ.

2. Khi vào thăm Xóm, ít hay nhiều cũng nên post 1 vài bài, 1 lời chào hỏi, để ta cảm thấy..."vì ta cần nhau", và tôi còn tồn tại đâu đó trên thế giới này, tôi vẫn post bài về Xóm.
3. Nên chăng ta thành lập 1 bộ khung chi hội các Xóm tại các khu vực, có các chi hội trưởng, và có cá thành viên tích cực. Nên chăng các thành viên tích cực, ta đóng 1 qũi nho nhỏ để trà thuốc, thăm hỏi nhau cho có tinh thần trách nhiệm, cho có tổ chức. Vì sao? Vì e thấy phải có 1 tý xíu kinh tế rành buộc, thì mới kết gắn. Chứ bây giờ danh sách đăng ký cả trăm mạng, mà vào xóm vắng hiu vắng hắt. Các chi hội trưởng phải có trách nhiệm đôn đốc, quán xuyến thành viên tích cực của mình. Nếu ko hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị tổ chức bầu cử sớm và chọn ...thủ lãnh mới.
4. Nếu thực hiện được điều 3, việc tổ chức đi đâu đó, hay quyết sách gì sẽ là thành 1 cuộc trưng cầu dân ý. Đa số thắng thiểu số, đã quyết là phải thực hiện cho được, vì các đại cử tri đã quyết rồi. Ai đăng ký mà ko đi đuợc, phải chịu nộp tô 1 khoản nho nhỏ gọi là quĩ khuyến "quăng gạch".
5. Điều cuối cùng e muốn nói: Văn hoá của O/S của Xóm ta là rất văn minh: rất tôn trọng nhau. Điều này rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, chính việc ko góp ý thẳn thắn với nhau, quá khách sáo..., cũng có thể ko coi trọng việc gặp nhau trên diễn đàn ảo, va là ...trò chơi, cho nên ta ko thể thật sự kết thân với nhau, mà chỉ là giao lưu...kiểu trên mạng. Vậy là " càng dễ xa nhau hơn". Túm lại, điều e muốn diễn đạt là: nên chăng ta thẳn thắn hơn với nhau 1 chút, mất lòng trước đuợc lòng sau và giữ được phần hồn của Xóm nhà lá. Mạo muội có vài ý, mong các bác góp ý thêm.


 
Hạng C
14/4/08
609
7
0
Re:XNL-NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỖI

E lượn qua các chi hội khác và cảm thấy XNL chúng ta vẫn off chăm chỉ và hay post bài nhất đấy các bác ạ..nên theo e tình hình ko có gì nghiêm trọng lắm,có một số Oser sau khi đăng ký thành viên XNL và tham gia off một vài lần có thể thấy ko hợp nên họ ko tham gia nữa,nhưng phần đông cũng là do công việc cuốI năm bận rộn,tình hình kinh tế khó khăn,và một phần cũng do giao diện mớI( bản thân e từ khi có giao diện mớI cũng ít Spam hơn..hi.hi..chỉ vào Xóm đọc thông tin ).Đây là cảm nhận của cá nhân e có gì ko phảI các bác thông cảm cho..Chúc cho XNL luôn phát triển và luôn vui vẻ…
 
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
Re:XNL-NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỖI

Cảm ơn ý kiến trao đổi của các bác. Tấm lòng của em thì cũng như tấm lòng các bác thôi. Có nhiều điều em cần phải nghĩ thêm từ những điều các bác nói.

Mục đích chính của thớt vẫn là nhắn tìm ...bà con trong xóm, thì em lại nhắn tìm tiếp cái đã... có bác nào nhắn tìm cùng em không ạ?

Định tìm bác Cỏnnon nhưng bác ấy vừa lên tiếng bên kia rồi, may quá, nhắn người khác vậy, danh sachs còn dài...

Xin nhắn tìm Lão Hạc (HAC) của Làng Vũ đại Vũng tàu.
Bác ý là người đã lập thớt XNL nhiều tầng, tiền thân của xóm ta hiện nay, một cái thớt mà dài vào bậc nhât và cũng hay, phong phú ý nghĩa vào bậc nhất trong OS (theo ý kiến của xóm ta !!!),
Lão HAC, sau chuyến off Long sơn, kỷ niệm 3 tháng sinh nhật XNL, lão hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đwwocj giao xong thì liền mất dạng, không biết có lên lập ấp riêng trong Nhà lớn Long sơn không..??? mấy lần xuống VT alo thì đều hay tin lão đã đi khỏi nơi cư trú!??? xét vì trong quá khứ đã có câu chuyện lão Hạc gởi gắm ruộng vườn cho giáo Thứ, đi tìm sự chuộc lỗi với con vàng nên em... lo lắng cho lão quá.
Lão HAC nếu đọc được tin này xin lên đài tàng hình thông báo cho XNL SG biết, cái chòi lá chứa đầy gaz nằm kế bên cây xăng của lão ra sao, bà con VT lâu nay cuộc sống có bình yên không...???

Ai thấy lão xin báo tung tích về cho XNL, sẽ có hậu tạ!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/12/07
780
1.952
93
vnexpress.com.vn
Re:XNL-NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỖI

Bác Mợ Tài lên tiếng thì em cũng... rên theo, không biết các bác như thế nào, chứ năm nay công việc làm ăn của em hẻo quá, chắc do đi chung xuồng với ngành xây dựng . Những năm trước vào thời điểm này hàng của em không kịp đáp ứng thị trường, vậy mà năm nay hàng tồn chất cao như núi . Thôi thì tình hình chung phải chịu vậy . May còn có XNL để em trút vơi đi nỗi niềm...
Có lẽ những bác lâu nay "ẩn danh" cũng có tâm trạng như em chăng ?
 
VIP CARD MEMBER
5/5/08
1.080
94
48
63
Tp Ho Chi Minh
Re:XNL-NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỖI

Đúng rùi, tình hình chung mà các bác... Ảm đạm chung cả Thế giới chứ đâu riêng mình, cám ơn các bác đã chia sẻ và cùng chia sẻ.
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Re:XNL-NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỖI

Mới gặp lão HAC cách đây mấy hôm nè,bác Anit cũng gặp đấy...Bác ấy có hỏi thăm mọi người đấy chứ .Qua câu chuyện tâm tình thì được biết rằng bác ấy có nhiều bận rộn trong công việc nhà cửa,công ty...bên cạnh đó còn một số điều uẩn khúc về cái Xóm thân yêu của mình nhưng mà bác ấy không tiện nói ra.Mỗi khi mở laptop bác ấy về Xóm liền nhưng post bài thì không(?!). Thôi để cho bác ấy tự bộc bạch khi có dịp nhé!
Còn bậc Trưởng Lão kính mến của chúng ta-Bác Thiết-tui cảm nhận là bác Thiết vẫn thường xuyên về Xóm nhưng post bài thì chỉ khi nào thật cần mà thôi.Tui biết là bác Thiết vẫn luôn dõi theo từng họat động của Xóm mình.Xin cảm ơn Bác rất nhiều bác Thiết ơi!
033102flo_1_prv.gif

Người tiếp theo vắng mặt hơi nhiều so với thuở ban đầu náo nhiệt (XNL) đó là bác Help.Bác Help có tâm sự gì chăng bác Help ui?Nhưng một điều khiến chúng ta phải nể bác ấy đó là,dù rất hiếm thấy post bài nhưng mỗi lần có offline gặp mặt thành viên là bác ấy đến đúng giờ!
080402cool_prv.gif