Tập Lái
29/1/11
20
0
0
Mình mở Topic này để chia sẽ những trải nghiệm về viêc lưu thông hiên tại. Giao thông ở VN so sánh với các nước trong khu vực DNA vốn dĩ đã bị xem là " kém văn minh", Bản thân các đồng nghiệp của mình mỗi lần qua VN công tác, mình ra sân bay đón và hỏi về tình hình giao thông hiện tại, Họ không giám trả lời thẳng nhưng cười và nói: " giao thông nước tôi đôi khi cũng kẹt xe vào giời cao điểm, nhưng chạy lên lề và mạnh ai nấy chạy thì làm tình hình kẹt xe lại tăng thêm".  
 
Mình làm sales, cong việc thường đòi hỏi phải đi công tác tỉnh. Mỗi lần bác tài chở mình muốn qua mặt xe khác, bóp còi, đá xi nhan  liên tục xin vượt nhưng chẳng ai buồn cho qua, muốn qua xin mời qua lề phải bên trong. Riết rồi thành thói quen, mỗi lần qua mặt xe khác vui lòng ép qua phải.
 
Ngay cả khi học lý thuyết ở các trường dạy lái xe. Các ông thầy cũng nói rằng. Mình cứ chạy, xe nào cần qua cứ ép lề phải qua, không cần nhường nó.
 
Mình thấy rằng, vấn đề ép lề phải qua mặt là đã vi phạm luật giao thông. Nhưng ở đó chính là thái độ thờ ơ, vô cảm của những người cầm vô lăng.
 
Đôi dòng chia sẽ với các bạn. Hi vọng mỗi khi ra đường tay cầm vô lăng xin hãy nghĩ rằng, những xe chạy trước hay sau tôi là những người bạn đang cùng đồng hành với tôi.
 
SAI GON
28-02-2011. Jimmy Nguyen
 
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/5/10
3.299
26
48
JIMMY NGUYEN.... nghe cái nick..... ôi... sao giống ca sĩ quá ahhhhhh......
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
11/8/09
2.852
177
63
Mình hay đi QL 22 có rất nhiều bác tài rất lịch sự nhưng cũng rất nhiều bác rất kém văn hóa dù địa bàn TN có ghi rõ là không nhường sẽ bị phạt. Thật là văn hóa cực kém
 
Chi Hội Trưởng FFC
14/9/09
5.177
2.103
113
    Bác nói đúng quá! Em đi trên quốc lộ đôi khi...(chỉ đôi khi thôi nha bác) là có một ít bác nhường đường cho qua mặt đúng luật chứ phần đông là...cứ vượt phải mà qua thôi. Tóm lại ý thức cửa người Việt mình thấp lắm, chắc gần nhất thế giới rồi, không có khái niệm "NHƯỜNG" trong suy nghĩ đâu ạ!
 
QB
Hạng D
11/9/09
1.394
13
38
49
FFC
tại mấy xe đó kg dán Logo OS đó thôi.
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.515
113
Đồng ý với bác Jimmy Nguyen 
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Một số bác tài thường " cố tình" gây khó dễ cho anh em cùng tham gia lưu thông.
Nhưng một phần quan trọng không kém là xe muốn qua mặt cũng nên có cách xin vượt nhẹ nhàng và lịch sự thì xe trước dễ chấp nhận hơn. Kinh nghiệm của em khi xin vượt thì được > 60% bác tài cho vượt.:
- Bật đèn xi nhan xin vượt từ khoảng cách xa. Điều này cho xe trước biết mình cần đi nhanh và có thời gian chuẩn bị, tránh bị bất ngờ.
- Tín hiệu đèn, còi vừa phải, không cần gấp.
- Tránh bám sát đuôi xe trước, tâm lý của xe trước lúc này rất khó chịu nên khả năng cho vượt rất ít.
- Phát tín hiệu xin vượt rồi nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải, khi xe trước có tín hiệu cho vượt rồi thì nhẹ nhàng vượt.
- Đừng cúp đầu quá sớm khi mới vượt khỏi xe cần vượt:D
Các bác thử xem rồi chia sẻ kinh nghiệm
033102beer_1_prv.gif

 
 
Hạng B2
23/8/09
288
398
63
Em thì em nhường tất tần tật, người ta chưa xin đường em đã báo hiệu nhường rồi (nếu quan sát thấy người ta nhanh hơn mình). Em chả chạy nhanh nên ai nhanh hơn chút là em nhường ngay. Nhưng, các bác giúp em 3 tình huống này, em rối như tơ vò đây:
1) Ban đêm, trên quốc lộ 1A, xe sau xin đường, em nhường, nó qua em em mới biết nó là xe TẢI , mà đường này xe tải phải đi lane giữa. Lane hắn hắn hổng đi mà đòi vượt trên lane mìnhNếu CSGT thổi, em hổng biết nói sao?
2) Phía trước có chướng ngại chình ình mà xe sau cứ nhá đèn thúc còi như ăn cướp. Hổng lẽ họ mù sao các bác nhỉ? Và, em phải làm sao?
3) Trong quán cơm, xe em nép sát rồi, đang ăn thì tải lớn vào, thấy nó vô hổng lọt, em chạy ra de xe em ra cho nó vô (em nghĩ rằng vô xong nó xào một tí chừa chỗ cho em vô trở lại). Em lầm, nó chận nguyên cái sân, cho xe em nằm ngoài đường. Em nghẹn họng! Hổng lẽ giáo viên đi chửi lộn?
Đa tạ các bác.